Trộm sát hại chủ nhà

Thứ Sáu, 12/06/2009, 09:35

Đột nhập trộm cắp tài sản bị gia chủ phát hiện, Vương Đức Cảnh đã dùng dao đâm chết 1 người và làm 2 người khác bị thương. Tên trộm này đã bị nhân dân bắt giữ ngay sau đó.

Khoảng 3h30' ngày 11/6, anh Nguyễn Hữu Quyết, 36 tuổi, ở đội 4, thôn Thượng, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, đi từ tầng 2 xuống tầng 1, thấy cửa nhà mở toang. Khi anh ra phòng khách kiểm tra, phát hiện một thanh niên đang nấp sau ghế. Đối tượng liền lao vào dùng dao nhọn tấn công, đâm nhiều nhát vào người anh Quyết.

Nghe tiếng hô, vợ anh Quyết là chị Đinh Thị Hải Yến, 33 tuổi đi từ tầng 2 xuống, cũng bị đối tượng đâm 2 nhát vào ngực và đùi. Con trai anh Quyết là cháu Nguyễn Hữu Chiến, 14 tuổi thấy động chạy ra cũng bị đối tượng đâm liên tiếp.

Nghe tiếng hô hoán, bố anh Quyết là ông Nguyễn Hữu Cầu, 57 tuổi, nhà liền kề, gọi người dân xung quanh rà soát toàn bộ ngôi nhà và đã bắt giữ được đối tượng đang trốn tại phòng thờ tầng thượng, thu 1 dao bấm dài gần 20cm. Ngay sau đó, mọi người đã đưa các thành viên trong gia đình anh Quyết đi cấp cứu.

Do bị đâm trúng mạch cảnh đùi, máu ra nhiều, chị Đinh Thị Hải Yến đã tử vong. Anh Quyết và con trai bị trọng thương. Tại thời điểm phát hiện tên trộm, con gái út của anh Quyết là cháu Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 9 tuổi đang ngủ nên đã an toàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Vương Đức Cảnh, 22 tuổi, ở thôn Đoài, xã Đại Đồng, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp trung cấp cơ khí, Cảnh không về quê mà lang thang tại Hà Nội.

Rạng sáng 11/6, trong lúc qua nhà anh Quyết, phát hiện trong nhà sáng ánh đèn, phía trước sân có để chiếc xe máy Wave, tầng 2 không đóng cửa, Cảnh trèo qua cổng, leo lên ban công tầng 2 vào nhà lục soát. Tại tầng 2, anh Quyết cho sinh viên thuê trọ 2 phòng, vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ ở 1 phòng. Thấy 2 phòng của sinh viên không có tài sản gì đáng giá, tên Cảnh xuống tầng 1 tìm chìa khóa chiếc xe máy để trước sân. Sau khi tìm được 1 chùm chìa khóa ở tầng 1, tên Cảnh liền mở cửa ra vào và mở khóa xe máy nhưng không được nên y quay vào nhà tìm chìa khóa xe thì bị anh Quyết phát hiện.

Sau khi bắt giữ đối tượng, người dân đã bàn giao cho Công an huyện Từ Liêm để điều tra xử lý

Hương - Khoa
.
.
.