Trò phù phép chạy việc, chạy trường, chạy án của Ngô Thị Len
Sau khi Báo CAND đăng tinvụ lừa đảo do Ngô Thị Len thực hiện, nhiều nạn nhân đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình tố cáo hành vi phạm tội của Len. Vì sao Len lại có thể lừa đảo được nhiều người trên nhiều lĩnh vực, từ chạy việc, chạy trường đại học, chạy án, đến môi giới trúng các gói thầu xây dựng và "phù phép" ra nhiều bằng, chứng chỉ nghề?
Bị hại đầu tiên chúng tôi gặp tại Công an tỉnh Thái Bình vào chiều 20/7 là ông Vũ Đăng Tài, 62 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Ông Tài nguyên là lãnh đạo một ngành của tỉnh và có thời gian công tác cùng bố Len. Khoảng cuối năm 2003, khi cả nhà ông Tài đang buồn vì có cậu con trai tên Quyền bị Công an Tp.HCM bắt giam về tội chứa mại dâm, thì thị Len xuất hiện. Không hiểu vì sao Len biết việc này, Len trách ông Tài đã giấu chuyện, nếu không, với mối quan hệ quen biết với Giám đốc Công an TP, thị hoàn toàn có thể chạy án cho Quyền.
Thương con, lại nghĩ chỗ quen biết, nên ông Tài đã chạy vạy đưa cho Len tổng cộng 17 triệu đồng (theo Len nói là bằng 1/2 người khác) để chạy cho Quyền ra trại về ăn Tết. Rất xảo quyệt, Len đã thuyết phục gia đình ông Tài viết giấy biên nhận với nội dung mập mờ là vay tiền của gia đình mà không hề đề cập tới việc chạy án. Thế nhưng, đến Tết Nguyên đán, anh Quyền vẫn không được ra trại, còn thị Len biệt tăm... Đến nhà riêng và cả trường học nơi Len dạy đòi nợ, ông Tài cũng chỉ được trả "nhỏ giọt" 4 triệu đồng.
Chạy việc làm, chạy vào trường đại học nào cũng được
Hốt bạc từ việc lừa đảo nhưng Ngô Thị Len lại có nỗi khổ tâm riêng bởi cậu con trai thứ 3 mắc nghiện. Thấy có người giới thiệu bác sỹ Vương, nhà ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cai nghiện tốt, Len đã "khăn gói quả mướp" đưa con từ Thái Bình lên. Biết con trai ông Vương đang thất nghiệp, Len đã vạch ra kế hoạch lừa tiền của vị ân nhân. Len đọc vanh vách tên một số quan chức ở Quảng Ninh, Hà Nội và "hé mở" ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đang có nhiều dự án xây dựng, có thể chạy được một suất cho con ông Vương. Trước thủ đoạn ấy, ông Vương không những cho Len nợ lại toàn bộ số tiền thuốc thang, công chữa trị, mà còn đưa thêm cho chị ta 17 triệu đồng để "ngoại giao" xin việc. Sau đó, Len lại lừa tiếp lấy 17 triệu đồng của ông Vương...
Không chỉ dừng lại ở việc hứa hẹn chạy án, chạy việc làm, Len còn tỏ ra rất "cao thủ" trong các lĩnh vực chạy bằng, chạy vào học tại các trường cao đẳng, đại học có tiếng.
Nhà hoàn cảnh, lại thi trượt tốt nghiệp nhưng không muốn con mình phải sống trong cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", gia đình em Hồng Nhung ở Kiến Xương (Thái Bình) đã đưa cho Len 31 triệu đồng để nhờ chạy bằng tốt nghiệp THPT và lo thi tại trường ĐH Sư phạm. Không hiểu thị Len có “lo” gì không mà làm được một việc thật khó tin, vì một cô học sinh lực học yếu, không thi đỗ tốt nghiệp nhưng lại thi vào trường Đại học Sư phạm được một số điểm, đủ để có thể chuyển về học tại khoa Nhạc - Họa trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.
Sau khi Nhung nhập học 1 năm, nhà trường kiểm tra hồ sơ, cô không xuất trình được văn bằng gốc, trong giấy chứng nhận tốt nghiệp lại có cách ghi khác lạ, không ghi trường tốt nghiệp... Thế là ảo mộng được trở thành cô giáo bằng con đường không chính đáng đã vỡ tan. Nhung bị buộc thôi học.
Tính đến nay, đã có gần 20 người là nạn nhân trong các trò lừa đảo của Len. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là vì sao Len lại lừa đảo được nhiều người, thậm chí nhiều cán bộ, trí thức đến vậy? Trước hết, Len có vỏ bọc khá vững, là cô giáo dạy văn của trường THCS Bình Lăng. Nhưng tiếc rằng, thị đã vận dụng ngôn ngữ khéo léo của mình vào chuyện lừa đảo. Các bị hại cho biết, Len rất khéo mồm. Người nhà bị hại Lê Thị Mai ở huyện Cao Phong (Hoà Bình) đã bị Len lừa 10 triệu đồng với lời hứa xin đi dạy học ở Thái Bình cho biết, Len nói ngọt đến mức mà bao lần họ gọi điện thoại đòi tiền, muốn nói nặng lời cũng không được.
Trước khi định "giở bài" với ai, Len tìm hiểu rất kỹ hoàn cảnh của gia đình họ và đánh trúng tâm lý muốn đi học, đi làm của con em họ. Và Len còn có mối quan hệ rất rộng. Ngoài đối tượng Lương Hữu Nối (59 tuổi), nguyên là cán bộ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, người đã làm bằng giả bán cho Len bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ ngày 14/7 như Báo CAND đã đưa tin, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra về những người có liên quan đến việc phạm tội của Len và Nối...
Thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với khoảng 20 trường cao đẳng, đại học trong cả nước tiến hành xác minh về những trường hợp sử dụng văn bằng giả ở rất nhiều tỉnh, thành phố có liên quan đến vụ án
