Triệt phá "động lắc" trên phố Yên Phụ: Hoàn tất hồ sơ bắt giữ 6 đối tượng

Thứ Ba, 17/05/2011, 14:00
Ngày 16/5, Công an quận Tây Hồ đang hoàn tất hồ sơ bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến "động lắc" 145 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
>>Mặc mỗi quần lót lắc trong quán karaoke

Trước đó, Báo CAND đưa tin vào lúc 2h ngày 15/5,  Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ, phối hợp với Công an phường Yên Phụ kiểm tra quán karaoke trá hình tại địa chỉ 145 phố Yên Phụ, 23/36 đối tượng có phản ứng dương tính với ma túy; thu giữ trong người các đối tượng và tại sàn "lắc" 65 viên nén nghi là ma túy tổng hợp; 10 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ketamin…

Núp bóng công ty xây dựng để mở sàn nhảy, “bay lắc”

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngôi nhà trên được Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi), trú tại phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng thuê với danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Vinconstec1, thay mặt Giám đốc Công ty làm đại diện cơ sở kinh doanh khách sạn Paradise tại địa chỉ trên, chuyên kinh doanh đồ uống, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng nhà hàng…

Mọi hoạt động với danh nghĩa công ty nêu trên chỉ trên giấy tờ, còn đằng sau đó, Cường và đồng bọn đã thiết kế ngôi nhà 5 tầng 1 tum với diện tích khoảng 70m2 như một "thế giới" riêng, tách hẳn với cuộc sống bên ngoài. Mỗi tầng gồm 2 phòng "lắc", sức chứa từ 30-50 khách. Các phòng đều được lắp đặt hệ thống âm thanh công suất lớn, tivi và đèn quay mờ ảo. Hệ thống thang máy được lắp để đi lên các tầng trong ngôi nhà.

Để thuê tuyển người, công ty của Cường chọn nhân viên và lễ tân chủ yếu là người ngoại tỉnh để dễ bề điều khiển. Sau khi "trúng tuyển", những người này được Cường "răn dạy" không được tò mò, "buôn" chuyện về bất kể chuyện gì với ai, nếu không sẽ bị đuổi việc hoặc bị xử phạt nặng…

Khách vào được trong ngôi nhà phải gọi điện thoại, sau đó Cường và đồng bọn gọi điện về chỉ đạo các nhân viên, lễ tân và khách phải nói mật khẩu sau khi được nhận diện qua 2 camera lắp đặt phía ngoài nhân viên mới mở cửa cho vào. Nếu thấy bóng dáng của Công an, bọn chúng ấn chuông báo động để nhanh chóng tẩu tán tang vật tại các phòng. Để vào đây, "dân chơi" có thể mang "hàng" vào, nếu không có sẽ được phục vụ tận tay. Để vào cửa phải đóng phí dịch vụ 1 triệu đồng cùng số tiền từ 400.000 đến 500.000 đồng 1 người/giờ và giá đồ ăn, uống đắt gấp 5 lần so với bên ngoài.

Để thu hút dân chơi. Cường và đồng bọn đã trang trí phòng với dàn nhạc, đèn nhấp nháy dành cho từ 20 đến 30 người mỗi phòng để nhảy và sử dụng các loại ma tuý tổng hợp, ketamin…

Được biết, vào năm 2010, Cường đã đăng ký kinh doanh karaoke để "lắc" tại Nghi Tàm, nhưng đã bị cơ quan phát hiện thu giấy phép.

Dẫn giải đối tượng Nguyễn Mạnh Cường về Cơ quan điều tra.

Quá trình phá án

Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra phát hiện ngôi nhà này ban ngày luôn đóng cửa, nhưng bắt đầu từ 20h số lượng người vào đông và 7h sáng hôm sau mới ra. Cùng thời điểm này, hàng loạt ôtô "xịn" chạy đến rầm rầm và xếp hàng dài. Trước cửa ngôi nhà có nhiều xe taxi đợi sẵn chở khách. Những người ra vào ngôi nhà đều xăm trổ đầy mình, tóc vàng hoe, ăn mặc hở hang, đi lại xiêu vẹo.

Theo Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Tây Hồ cho biết: Để tiếp cận và vào được ngôi nhà các anh đã mật phục nhiều ngày đêm và trước khi triệt phá "động lắc" gây nhức nhối này. Các anh đã thức trắng 5 đêm liên tiếp, có đồng chí chỉ ngủ 1 tiếng…

Khi các trinh sát ập vào có "dân chơi" đã ngất, đang được hô hấp nhân tạo. Nhiều đối tượng bị bắt trong khi chỉ có chiếc quần lót. Nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy đã liều lĩnh nhảy từ tầng cao xuống mái các nhà dân liền kề để tẩu thoát nhưng không thành

Hiền Thanh
.
.
.