Triệt phá các ổ "gái gọi đồng quê"
Quán cà phê "Hồng Vân" ở xóm 5, xã Mỹ Hưng, Mỹ Lộc ( Thấy nhu cầu thưởng thức của lạ "hương đồng gió nội" của các “thượng đế” ngày càng nhiều nên Mưng đã nghĩ ngay đến việc chuyển hướng kinh doanh. Anh ta cho dỡ tung ngôi nhà mái lá trước đây để dựng lên một ngôi nhà 3 tầng kiên cố rồi mở quán karaoke và kinh doanh phòng nghỉ. Quán thịt vịt quê mùa ngày xưa được đổi thành cái tên mỹ miều: "Hồng Vân". Mở quán kinh doanh mới nhưng Mưng lại chẳng hề đăng ký kinh doanh. Từ khi quán Hồng Vân xuất hiện, các khách làng chơi lũ lượt kéo về. Mới đầu, khách đến đây để ngồi uống cà phê, chỉ sau cái "nháy mắt" ám hiệu là "Tú ông" Hoàng Văn Mưng dùng di động gọi gái mại dâm đang trú ngụ quanh vùng tới... trong khoảng thời gian nhanh nhất. Sau đó, khách làng chơi và gái bán dâm lên phòng "hành lạc" còn chủ quán ngồi dưới canh chừng. Nếu thấy có động tĩnh bất thường, ông ta chỉ việc ra ám hiệu riêng bằng tiếng đằng hắng là tại các phòng coi như xong xuôi mọi việc. Bằng cách ngụy trang khéo léo như thế nên đã nhiều lần Công an huyện Mỹ Lộc bất ngờ kiểm tra mà Mưng vẫn vô can. Quán Hồng Vân ngày càng hoạt động ráo riết hơn nữa, chủ quán hốt tiền từ thân xác các cô gái ngày càng nhiều. Mỗi chuyến "tàu nhanh" như thế, gái mại dâm chỉ được hưởng 30.000đ, còn chủ quán bỏ túi 50.000đ. Mưng đã nhanh chóng giàu lên bởi nghề kinh doanh thân xác phụ nữ và gây nhiều bức xúc trong dư luận. Sau nhiều tháng ròng theo dõi điều tra, tối 14/5, các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh Trước đó,16h ngày 24/4, các trinh sát Đội chống tệ nạn xã hội Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh Nam Định đã ập vào bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại nhà hàng Hòa Bình. Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm hình sự đã nói với chúng tôi: "Gái gọi đã về đến tận những miền quê hẻo lánh làm tha hóa đạo đức của một bộ phận người dân quê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT. Chúng tôi kiên quyết tấn công vào các ổ nhóm tội phạm này trong thời gian tới"
