Trả thù nhầm, 1 cô gái chết oan
Cả thôn Bá Cầu, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đều xót thương trước cái chết của cô gái trẻ Trần Thị Liên. Năm nay Liên mới 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thì con gái. Thế mà, cô gái ấy đã vĩnh viễn ra đi một cách oan uổng mà bản thân cũng không biết vì lý do gì.
Chuyện xảy ra vào đêm 11/4, thôn Bá Cầu có đám cưới của chị Đỗ Thị Phương Mai, bạn của Liên. Khoảng 22h cùng ngày, Liên và một nhóm bạn của bên nhà gái đi mấy xe máy sang nhà trai ở thôn Ái Văn, cùng xã chơi (2 thôn cách nhau khoảng 2km). Liên và bạn gái Bùi Thị Vĩnh Hải do anh Nguyễn Quốc Tiến đèo xe máy. Khi xe của họ đi đến dốc Dộc Mang thuộc thôn Bá Cầu thì rơi vào trận phục kích của một nhóm đối tượng.
Từ bên đường, nhóm người giấu mặt đã tới tấp ném gạch vào nhóm của Liên. Mọi người phóng xe nhanh bỏ chạy, nhưng chẳng may, một viên gạch khá to đã bay trúng đầu Trần Thị Liên. Cô gái trẻ choáng váng, ngã xuống bất tỉnh. Nhóm tấn công rút lui.
Các bạn bè của Liên đưa cô vào Bệnh viện Vĩnh Yên cấp cứu. Nhưng 2 hôm sau, Liên đã tử vong. Trong kết luận pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc sơ bộ kết luận nạn nhân chết do chấn thương sọ não. Quá đau xót trước cái chết của con gái, gia đình chị Liên đã trình báo với Công an huyện Bình Xuyên.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Xuyên đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường và tổ chức điều tra, xác minh. Theo các nhân chứng đi cùng chị Liên đêm 11/4, họ cũng không biết nhóm ném gạch là ai. Trước đó, họ cũng không hề mâu thuẫn với ai. Cuộc điều tra hầu như không có manh mối.
Mặc dù vậy, với quyết tâm tìm ra những kẻ tạo ra cái chết oan uổng cho cô gái trẻ, lực lượng Công an đã chia làm nhiều mũi, tiến hành rà soát tất cả các nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn ở xã Xuân Lôi và các xã lân cận. Đến chiều 14/4, các anh đã phát hiện nhóm gây án chính là 5 thanh niên ở thôn Bá Cầu. Đêm 11/4, nhóm này đã rủ nhau đi chơi. Đến khi biết Liên tử vong, một số đối tượng lo lắng, hoang mang và hay tụ nhau lại để thì thụp, trao đổi.
Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan Công an đã triệu tập cả 5 đối tượng lên để đấu tranh, khai thác. Đó là Đỗ Văn Hà; Đặng Văn Minh, cùng 21 tuổi; Đỗ Văn Nam, 18 tuổi; Vũ Văn Hoàn; Trần Thanh Tuấn, cùng 20 tuổi, đều trú tại thôn Bá Cầu, xã Xuân Lôi.
Theo lời khai của các đối tượng thì tối 11/4, trên đường đến đám cưới của chị Mai, Đỗ Văn Hà gặp một nhóm thanh niên ở thôn Ái Văn (Hà không biết mặt ai nhưng nhóm kia tự xưng là thanh niên thôn Ái Văn). Do tức nhau câu nói nên nhóm của thôn Ái Văn đã đuổi đánh Hà.
Bị đau, Hà ấm ức, quay về thôn Bá Cầu tìm 4 đứa bạn là Minh, Nam, Hoàn, Tuấn kể chuyện và nhờ đi trả thù. Bọn chúng đến dốc Dộc Mang phục kích vì biết rõ muốn từ đám cưới về thôn Ái Văn phải đi qua đoạn đường này. Các đối tượng nhặt gạch ở một ngôi nhà đang xây dựng ven đường, đem chặt mỗi viên làm 3 để làm hung khí tấn công. Chúng thoả thuận với nhau, cứ thấy tốp thanh niên nào đi qua thì chắc là dân thôn Ái Văn, cứ ném gạch.
Trước tốp của chị Liên đã có một tốp thanh niên khác bị bọn Hà ném gạch nhưng không trúng ai. Đến khi tấn công tốp của chị
Chiều 15/4, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn
