Tra tấn nhân viên bằng que sắt và phân lợn, chủ nhà hàng vẫn chưa bị bắt
Nửa tháng qua, dư luận không khỏi bất bình trước việc chị Bùi Thị Thương, nhân viên nhà hàng Thanh Loan ở Lương Sơn, Hoà Bình bị chủ nhà hàng ngược đãi, tra tấn bằng phân lợn và dùng que sắt nung nóng chọc vào người. Chị Thương đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến thời điểm này, kẻ hành hạ chị Thương vẫn chưa bị bắt.
Tháng 8/2005, chị Bùi Thị Thương trú tại thôn Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa được một người quen ở cùng thôn giới thiệu đi làm ở một nhà hàng ăn uống thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Do trục trặc chuyện gia đình, lại đang lúc nông nhàn, chị Thương đã nghe theo lời môi giới của người đó. Nghĩ đi làm khoảng một năm, sẽ dành dụm thêm được khoản tiền để trả nợ, nên nửa đêm hôm đó chị Thương đã trốn nhà ra đi theo người môi giới xuống thẳng nhà hàng Thanh Loan.
Đây là một nhà hàng chuyên bán các món ăn từ thịt thú rừng, do Trịnh Tiến Hải và Nguyễn Thị Loan làm chủ.Tại đây, chị Thương được chủ nhà hàng thỏa thuận là sẽ trả với mức lương là 400 ngàn đồng/tháng. Công việc chính của Thương là giúp việc, lau sàn nhà, nấu cám và cho lợn ăn, rửa bát, tắm cho chó, tưới cây, gánh nước, giặt giũ quần áo, bưng bê, dọn bàn. Những tưởng, công việc chỉ có vậy, nhưng đối với Thương, 8 tháng qua thực sự là chuỗi ngày cực hình.
Tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn, với giọng yếu ớt của người còn đang rất mệt, chị Thương kể lại với chúng tôi chuyện những ngày làm ở nhà hàng Thanh Loan. Thương bảo: “Em không có quyền thắc mắc, hay nói chuyện với bất cứ ai ở đây. Nhà hàng Thanh Loan thật sự là nhà tù - là nơi giam lỏng chứ chẳng phải là nơi em làm thuê kiếm chút tiền nuôi con”.
Từ khi đến làm tại nhà hàng, mặc dù đã được 8 tháng, nhưng Thương không nhận được một đồng tiền lương. Không những thế, suốt 8 tháng qua, chị chưa một lần được bước chân ra khỏi nhà hàng này. Bị bỏ đói, không được ăn cơm là chuyện thường xuyên diễn ra. Đã nhiều lần Thương định trốn đi, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vừa có ý định là lập tức chị bị chủ nhà hàng đánh đập.
Lần thứ nhất, khi mới đến đây làm được ít ngày, thấy công việc vất vả, mệt nhọc mà chủ nhà không quan tâm Thương đã tính chuyện bỏ về. Nhưng chưa kịp thực hiện, thì chị bị chủ nhà hàng bắt lại. Lần thứ hai, chị trốn bằng cách vượt qua bức tường phía sau nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì cũng bị phát hiện. Mới đây nhất, khi có một chiếc ôtô đi ngang qua, lợi dụng lúc chủ nhà không để ý chị lên xe bỏ về quê, nhưng do bị nhầm chuyến vì thế lái xe đưa chị quay trở lại.
Kể cả khi bố chị là ông Bùi Hồng Hiệp ở huyện Bá Thước, nghe tin con gái hiện đang làm việc tại nhà hàng này, đã lặn lội đến tận nơi tìm con nhưng đều bị chủ nhà hàng cản trở không cho gặp. Lần tiếp theo, vào tháng 2/2006 biết bố đến tìm, Thương định ra nhưng lại bị chủ nhà hàng lôi vào, nhốt trong phòng tắm.
“Tra tấn” nhân viên bằng kìm và phân lợn
Đồng chí Nguyễn Trần Hoan, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn cho chúng tôi biết: Chuyện bắt đầu từ trưa ngày 25/4, khi Công an huyện Lương Sơn nhận được báo cáo của Công an thị trấn Lương Sơn về việc chị Bùi Thị Thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Theo báo cáo, chị Thương đến nhà hàng Thanh Loan làm việc từ trước tết, theo hợp đồng thỏa thuận bằng miệng với chủ nhà hàng. Trưa ngày 24/4, bắt đầu xảy ra xô xát giữa chị Thương với một số nhân viên nhà hàng, thì đến chiều chị được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.
Vốn là một người chậm chạp, nhưng làm việc cẩn thận nên chị Thương thường xuyên bị những người làm cùng bắt nạt. Ban đầu dưới sự chỉ đạo của ông bà chủ (Trịnh Tiến Hải và Nguyễn Thị Loan), 3 nhân viên khác là Thống, Đức, Hoa đã thay nhau đấm đá túi bụi vào người Thương. Chị bị những đối tượng này “ghét”, vì đã dám tố cáo chuyện chúng lười làm và hay ăn vụng với bà chủ.
Không những chỉ đấm đá, các đối tượng trên còn xô chị vào chuồng lợn, rồi lôi ra cho chó cắn rách hết quần áo, sau đó bắt chị tiếp tục làm việc. Thương kể lại: “Khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi bị những người làm cùng hành hạ như vậy, khi đang rửa bát, Thương lại tiếp tục bị ông chủ Trịnh Tiến Hải từ trên nhà đi xuống cầm dây, kéo trói chị vào cột nhà. Sau đó, Hải còn dùng kìm sửa xe máy kẹp khắp người chị. Bị hành hạ đau đớn, chị Thương chỉ biết khóc và van xin nhưng Hải cũng không tha. Dã man hơn, hắn còn dùng con dao cùn xúc phân lợn, bắt chị há miệng để đổ vào mồm.--PageBreak--
Quá sợ hãi vì những trận đòn chí tử, chị Thương đã tìm cách bỏ trốn bằng cách trèo qua tường rào trốn ra khỏi nhà hàng. Nhưng vì tường nhà hàng cao 2 mét lại quây kín, vì thế để vượt qua khỏi bức tường này, chị bắc ghế để trèo. Bị ngã, Thương ngất đi. Lúc tỉnh dậy, chị thấy bên mình là một người đang ngồi chăm sóc tận tình. Đó là đồng chí công an viên của thị trấn Lương Sơn. Tối hôm đó, trong lúc đi tuần, thấy một người nằm bên đường, đồng chí công an viên đã đưa Thương về nhà. Sau đó, anh mới biết Thương là nhân viên của nhà hàng Thanh Loan, cách nhà anh không xa. Khi tỉnh lại Thương kể lại đầu đuôi sự việc, đồng chí công an viên đã đưa Thương đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn và báo cáo với Công an thị trấn.
Lại nói về nhà hàng Thanh Loan, sau khi thấy chị Thương bỏ trốn, Trịnh Tiến Hải đã chỉ đạo mọi người trong nhà chia nhau đi tìm. Biết Thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện, sợ sự việc bại lộ, Hải và Loan đã bố trí người vào Trung tâm Y tế huyện tìm cách “bắt cóc” Thương về nhà hàng. Về đây, vợ chồng Hải Loan lại “nhốt” Thương vào buồng kín, không cho tiếp xúc với người bên ngoài. Chỉ đến khi Công an huyện đến nhà hàng yêu cầu vợ chồng Hải Loan đưa chị Thương trở lại Trung tâm Y tế huyện để cho các cán bộ y tế chăm sóc thì Thương mới thoát khỏi nanh vuốt của tổ quỷ.
Nhà hàng Thanh Loan đã kinh doanh những gì?
Được biết, nhà hàng Thanh Loan là một trong những nhà hàng có tiếng ở thị trấn Lương Sơn về kinh doanh đặc sản rừng. Nhà hàng khá rộng với nhiều phòng ốc, được thiết kế theo kiểu nhà sàn, bên trên là nơi để thức ăn cho khách, còn bên dưới là chuyên các loại đặc sản thú rừng quý hiếm.
Trước đây nhà hàng này ở trung tâm thị trấn, khá sầm uất và luôn tấp nập kẻ ra, người vào. Nhưng sau đó, vào cuối năm 2003 do những mâu thuẫn trong việc làm ăn, nên nhà hàng chuyển về tiểu khu Liên Sơn, cách trung tâm thị trấn Lương Sơn khoảng vài kilômét.
Mặc dù chuyển về đây, khách đến ăn hàng không còn đông như trước, nhưng những người đến ăn ở nhà hàng này vẫn là những người có thế lực, bởi chủ nhà hàng có quan hệ khá rộng. Hải trước đây vốn là một cán bộ nhà nước, nhưng do thu nhập từ công chức không được bao nhiêu nên đã nghe lời vợ bỏ việc cơ quan về kinh doanh nhà hàng.
Có dịp được tận mắt chứng kiến việc làm ăn của vợ chồng Hải - Loan người ta mới thấy sự giàu có của chủ nhà hàng này. Ngoài việc kinh doanh đặc sản rừng, đặc biệt Loan vợ Hải còn là một trong những người có tiếng trong lĩnh vực buôn bán đất đai. Cùng với cơ ngơi là nhà hàng Thanh Loan trị giá khoảng 3-4 tỉ đồng, vợ chồng Hải - Loan còn một nhà hàng khác cũng ở thị trấn Lương Sơn, một ngôi nhà ở thị xã Hà Đông, một ngôi nhà ở Hà Nội và khu đất trên đường Láng - Hòa Lạc.
Ngày 12/5, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với Nguyễn Thị Loan khi đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Lương Sơn đang tiến hành kiểm tra những vi phạm của nhà hàng này. Đến lúc này, Nguyễn Thị Loan vẫn nhởn nhơ coi như không có việc gì xảy ra. Chị ta còn nói, gia đình đang gặp “vận đen”, vì thế không thể tránh khỏi những vận ám bất ngờ. Thực chất những “vận đen” như chị ta nói là gì? Theo dư luận của người dân thị trấn Lương Sơn, không chỉ bây giờ nhà hàng Thanh Loan mới có hành vi “tra tấn” tiếp viên nữ mà từ trước đó nhiều người đã thấy vợ chồng nhà Hải - Loan liên tiếp đánh đập và hành hạ tiếp viên. Cụ thể là từ cuối năm 2003, một tiếp viên nữ là chị Thảo, người ở huyện Lạc Thủy do không chịu được cảnh hành hạ dã man của chủ nhà nên đã thắt cổ tự tử. Trong biên bản giám định pháp y của Cơ quan Công an kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tự sát.
Cũng theo dư luận người dân ở đây, việc kinh doanh đặc sản thú rừng của vợ chồng Hải - Loan chỉ là cái cớ, còn nhiều điều khuất tất trong việc kinh doanh này mà đến nay các cơ quan chức năng của huyện Lương Sơn và tỉnh Hòa Bình vẫn chưa lý giải một cách rõ ràng.
Dư luận cho rằng vợ chồng Hải - Loan lộng hành được như vậy là vì đã dùng thịt thú rừng để... bịt mồm một vài quan chức ở huyện. Và rõ ràng một nhà hàng như vậy không thể tồn tại được nếu như không có ai đó bảo kê. Mong rằng lần này, hành vi đánh đập dã man đối với chị Bùi Thị Thương của chủ hàng Thanh Loan cần được sớm đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
