Từ bản án tử hình của Đỗ Minh Hải tại Cà Mau:

Trả giá đắt vì ngông cuồng

Thứ Ba, 20/12/2005, 09:17

6h30' sáng 15/12, Hội đồng thi hành án tỉnh Cà Mau đã thi hành án tử hình với tên Đỗ Minh Hải (21 tuổi), quê ở Tân Hương Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau phạm tội giết người.

Là gia đình tuy không khấm khá, nhưng vì thương con, ông bà Đỗ Văn Thanh và Tô Thị Út, ở ấp Tân Thành Mới, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước (nay là xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân), tỉnh Cà Mau, vẫn lo cho đứa con trai Đỗ Minh Hải ăn học đến nơi đến chốn. Do thích ăn chơi đua đòi hơn là học hành nên Minh Hải thi rớt tốt nghiệp phổ thông trung học. Ông bà Thanh lại tiếp tục gửi con ra Tp. Cà Mau, học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên với hoài bão là mong muốn cho con có "cái chữ giúp đời". Thế nhưng, Đỗ Minh Hải không chịu học hành mà lại tụ tập nhóm thanh niên cùng lứa để ăn chơi.

Ngày 16/11/2003, Đỗ Minh Hải cùng một số bạn bè tổ chức nhậu tại phòng trọ. Ngay ngày hôm ấy, cô Tống Kiều Diễm, cũng là người thuê nhà trọ cạnh phòng của Hải, bị mất một chiếc xe đạp. Diễm nghi là bạn của Minh Hải lấy cắp và có lời qua tiếng lại. Một số thân nhân của cô Diễm, trong đó có Tống Phi Đel (22 tuổi, là con chú con bác với Diễm), ở xã Thạnh Phúc, huyện Cái Nước và Lê Tuấn Em (bạn của Phi Đel) đến tìm đánh Hải.  Hải vào nhà đóng cửa lại, sau đó số người này tự giải tán.

Những tưởng chuyện đã êm xuôi, nhưng không ngờ Đỗ Minh Hải để bụng. Hắn lấy con dao dắt vào người, đi tìm nhóm của Phi Đel trả thù. Đỗ Minh Hải kéo theo vài người bạn. Nhóm Tống Phi Đel cũng kéo theo 3 người bạn khác. Họ xô xát với nhau tại cống Hội Đồng Nguyên thuộc phường 8, Tp. Cà Mau. Hải bị Tống Phi Đel chém một vết vào mặt. Hải dùng dao thủ sẵn trong người đâm lại Phi Đel. Hay tin báo, lực lượng CS 113 đến hiện trường. Hải bỏ chạy về nhà trọ, còn Phi Đel được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong lúc 23h cùng ngày. Đỗ Minh Hải cũng bị bắt ngay sau đó.

Gây án trong trại giam

Sau khi bị bắt tạm giam vì có hành vi giết người, Đỗ Minh Hải lại tiếp tục phạm tội giết người ngay trong thời gian bị giam giữ. Khoảng 17h ngày 28/3/2004, can phạm Võ Văn Thương bị hai can phạm khác là Trần Chí Nguyện và Nguyễn Văn Đạt "kỷ luật" (buộc ngồi xếp bằng, úp lòng bàn tay xuống đất, mông ngồi lên, lưng dựa vào tường), sau đó chúng tra tấn, nhưng không cho la. Thể hiện là đàn anh, Minh Hải quát: "Giờ này chưa đóng cửa buồng. Nghỉ đi, để tối tao tính". Đến khoảng 21h đêm hôm ấy, Đỗ Minh Hải bắt Thương ngồi theo tư thế "kỷ luật", sau đó chúng thay phiên nhau để hỏi tội Thương. Hải lên giọng đàn anh: "Mạng ngoài đời tao còn mua được, chứ đừng nói mạng mầy ở trong tù". Chưa dừng ở đó, sau khi đánh đập Thương xong, chúng buộc Thương phải phục dịch, nấu nước uống và giăng mùng cho Hải ngủ. Do nấu nước, tay can phạm Thương bị dính tro, nên làm mùng của Hải bị bẩn. Chỉ có vậy, can phạm Võ Văn Thương bị nhóm Hải, Đạt, Nguyện… tra tấn cho đến chết, trong đó Đỗ Minh Hải là hung thủ chính của vụ giết người này.

Thay lời kết

Mức án tử hình đối với Đỗ Minh Hải được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Song cũng từ vụ án này đã để lại nhiều bài học xương máu. Bậc làm cha, làm mẹ tạo điều kiện, lo lắng cho con cái ăn học là rất cần thiết, nhưng cũng cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa, nhất là việc theo dõi, quản lý, giáo dục nhằm phát hiện và ngăn chặn ngay từ ban đầu khi có những dấu hiệu bất thường; riêng ngành chức năng cũng cần xem đây là bài học và cần có biện pháp để ngăn chặn nạn đầu gấu ở trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra

Bá Toàn
.
.
.