Tp.HCM: Phá vụ đặt "bom" siêu thị Coop Mart, tống tiền 100.000 USD
“Đưa 100.000USD nếu không sẽ cho nổ siêu thị”. Đó là nội dung chính trong lá thư mà Ban giám đốc siêu thị Coop Mart nằm trên đường Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, Q.I) nhận được qua đường chuyển phát nhanh ngày 12/12/2005. Đối tượng vụ tống tiền cho số điện thoại di động 09… và “…yêu cầu ông Tổng giám đốc gọi điện vào đúng 0 giờ ngày 14/12/2005 để thoả thuận việc giao tiền…”.
Sự việc được Ban giám đốc siêu thị trình báo cơ quan CA và sau đó là chờ đến giờ hẹn, tuy nhiên cuộc gọi lúc 0 giờ không có người nghe máy.
Ngày 17/12 Ban giám đốc Siêu thị Coop Mart nhận được lá thư thứ hai của đối tượng nhưng ngắn hơn và cũng đánh máy trên vi tính. Lần này ngoài nội dung tống tiền hắn còn thông báo là đã gửi một “món quà” trong ngăn gửi đồ số 118 để cảnh cáo “…phải thận trọng, bây giờ thì chưa nổ nhưng cắm điện vào thì rất nguy hiểm…”. Món quà này đã được các TS Đội 3 Phòng CSĐTTP về TTXH mang về kiểm tra. Đó là một chiếc đèn ngủ mà đội tượng đã gắn một vật nổ tự chế vào đế đèn và câu dây điện kích hoạt vào vật nổ (ống sắt có nhồi một ít thuốc nổ).
Đến thời điểm này thì sự việc mang đậm màu sắc tội phạm nghiêm trọng với món đồ chơi nguy hiểm mà thủ phạm dùng để cảnh cáo, thúc đẩy việc tống tiền. Ban giám đốc CATP lập tức chỉ đạo thành lập một ban chuyên án phối hợp với CA quận I tập trung truy xét, khẩn trương khám phá vụ án bắt thủ phạm.
Theo yêu cầu của kẻ tống tiền trong lá thư thứ hai, lúc 0 giờ ngày 20/12 lãnh đạo siêu thị Coop Mart đã dùng điện thoại di động gọi lại cho hắn, tên này yêu cầu bà H. mặc áo đỏ và mang 100.000USD đến nhà thờ An Tôn trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, Q.I), Bà H. cho biết không thể có được số tiền lớn như thế trong thời gian quá gấp vào giữa đêm khuya và xin hẹn lại hôm sau, hắn ta gằn giọng bảo rằng “…15 phút nữa nếu không…”. Hai cuộc gọi tiếp theo sau đó hắn vẫn giữ thái độ đe doạ và đòi phải giao tiền ngay rồi chấm dứt.
“…Lúc 11 giờ ngày 23/12 Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Saigon Coop và Ban giám đốc siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh đã đến trụ sở Phòng CSĐTTP về TTXH thăm hỏi, cám ơn cán bộ chiến sĩ của đơn vị về chiến công nóng bỏng vừa lập được. Trong vòng 5 ngày sau khi phát hiện vật nổ tự chế do đối tượng bỏ lại ngăn gửi đồ của siêu thị để đe doạ đòi 100.000USD, Phòng CSĐTTP về TTXH cùng CA các địa phương đã truy xét bắt gọn các đối tượng thu hết tang vật và làm rõ vụ án. Nhân dịp này Cty Saigon Coop đã gửi số tiền 50 triệu đồng tiền thưởng cho tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hồ Chí Minh…”
Lưới đã khép kín
Thực ra từ ngày 18/12, qua tài liệu thu thập được từ nhiều biện pháp nghiệp vụ Phòng CSĐTTP về TTXH đã biết được nghi can số 1 và đặt hắn trong tầm giám sát 24/24. Việc chờ đợi chỉ là để xác định các yếu tố khác và xem có những đồng bọn nào tiếp tay cho hắn, vì vậy những cú điện thoại đe doạ của hắn chẳng làm “rung” được ai. Đến ngày 22/12 thấy rằng đã có đầy đủ chứng cứ và cũng xác định yếu tố đồng bọn đồng thời không để có dư luận gây hoang mang nên Ban giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thủ phạm vụ đe doạ tống tiền này.
Hai tổ trinh sát của Đội 3 phối hợp cùng CA Q1 và CA phường Sơn Kỳ (Q. Tân Phú) luân phiên giám sát 3 địa điểm gồm Chung cư Cô Giang, Chung cư Sơn Kỳ và căn nhà 554/155E Nguyễn Đình Chiểu phường 4, Q.3. Đến 20 giờ ngày 22/12 đối tượng xuất hiện tại căn hộ Chung cư Sơn Kỳ, đó là một đội vợ già chồng trẻ chở nhau trên xe Future, họ vào nhà rồi trở ra phóng xe rất nhanh về hướng Q.1. Tổ trinh sát bám theo và đến đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc khu vực Cống bà Sếp phường 11, Q.3) thì ép chúng vào lề khống chế. Ả phụ nử lớn tiếng phản kháng nhưng khi nhìn thấy những chiếc thẻ ngành đưa ra thì mới im lặng đưa tay vào còng.
Cuộc khám xét tiếp theo lúc 21 giờ tại căn hộ 524 (lầu 5, lô Cty PTVLXD, chung cư Cô Giang), phường Cô Giang Q.1 đã thêm nhiều yếu tố bất ngờ. Ngoài số vật dụng dùng để chế tạo “bom” (thực chất chỉ là vật gây nổ thô sơ) bằng pin, ống sắt, dây điện và một ít thuốc nổ lấy từ đạn súng săn, CA còn phát hiện gần 200 đĩa CD đồi truỵ mang tựa đề các phim sex đang “ăn khách”, một giàn máy vi tính (có máy in), đầu đĩa dùng để sao chép đĩa lậu, một hộp các con dấu dùng để in lên nhản hiệu đĩa phim. Tất cả tang vật được đưa về cơ quan điều tra.
Chân tướng
Lai lịch cặp vợ chồng thủ phạm đã được làm rõ trước cơ quan CA. Gã thanh niên chế tạo “bom” là Nguyễn Phạm Duy Cường mới tròn 18 tuổi (SN 1987) có HKTT ở 554/155E Nguyễn Đình Chiểu P4, Q.3 nhưng đã bỏ nơi đây về tạm trú ở Chung cư Sơn Kỳ (Q. Tân Phú), còn người phụ nữ tên Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1983) HKTT ở Chung cư Cô Giang (Q.1). Thị Phượng đã có một đời chồng sau đó chung sống với Cường từ năm 2003 có một đứa con hiện được 2 tháng tuổi.
Trước đây Cường học đến lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ mẹ hắn bán trái cây ở chợ Cầu Ông Lãnh. Do Thị Phượng chuyên nghề cho vay ở chợ và chơi hụi nên cả hai quen nhau. Theo khai báo của Cường thì gần đây mẹ hắn mua bán thua lỗ, mắc nợ khá nhiều, vợ chồng hắn thì có con nhỏ tiền bạc cũng khó khăn nên từ những phim ảnh được xem hắn nghĩ đến việc phải làm “một cú lớn” để kiếm tiền.
Sau khi nảy ra ý định tống tiền bằng cách đe doạ đánh “bom” như trong phim, từ đầu tháng 11/2005 hắn đi mua một số vật liệu về để chế “bom”. Đến tháng 12 sau ba lần chế thử thì tạm ưng ý với mẫu “bom giấu trong chiếc đèn ngũ". Cường bắt đầu “sáng tác” bức thư tống tiền từ giàn máy vi tính ở căn hộ trên Chung cư Cô Giang (đây là nhà bên vợ). Cũng tại nơi này hàng đêm hắn miệt mài chế bom từ 21 giờ trở đi trong căn phòng riêng của vợ chồng hắn. Thị Phượng khai rằng lúc đầu khi nghe Cường bàn việc chế “bom” để tống tiền thì rất sợ và không đồng ý nhưng sau đó Cường thuyết phục vợ với lý do “…mình chỉ doạ để lấy tiền chớ có làm chết ai đâu…” nên đã đồng ý.
Đêm 20/12 trước khi yêu câu bà H. mang tiền đến nhà thờ An Tôn, Cường bảo Phượng đón gần đó quan sát vừa để nhận mặt bị hại còn hắn sang bên Q.4 chỉ đạo từ xa về qua điện thoại, Cường cũng cho biết sở dĩ lần đầu bà H. gọi điện đến hắn không nghe máy vì thấy hiện số máy bàn và sợ CA theo dõi phát hiện, điều này là kinh nghiệm Cường học được trong phim vì vậy sau đó hắn gửi tiếp lá thư yêu cầu gọi cho hắn bằng điện thoại di động(!!?). Số đĩa lậu có nội dung đồi truỵ là một chuyện làm ăn mà vợ chồng hắn mới bắt tay vào gần đây nhưng cũng chưa có thị trường rộng rải chỉ bỏ mối nhỏ lẻ ở chợ Huỳnh Thúc Kháng.
Sau khi đe doạ nhưng không nhận được tiền, Cường đã tiến hành chế tạo tiếp một “quả bom” khác với bộ điều khiển từ xa nhưng bom chưa chế xong thì cả hai vợ chồng đều bị tóm gọn.
Trong buổi sáng ngày 23/12 Đại tá Phan Anh Minh - P.Giám đốc CATP cho biết từ trước đến nay chưa có vụ tống tiền dù bằng thủ đoạn nào mà CATP không khám phá được nếu bị hại trình báo và hợp tác với lực lượng CA. Điển hình nhất là các vụ xảy ra gần đây như vụ bắt cóc cháu Tuấn ở Trường tiểu học Quốc Tế (Q.Tân Bình), vụ bắt cóc Giám đốc N. do Bình Kiểm và đồng bọn thực hiện, ngay CA cấp Quận cũng đủ bản lĩnh để đối phó với loại tội phạm này. Vì thế người dân có thể hoàn toàn yên tâm đến các siêu thị mua sắm trong dịp Lễ, Tết, lực lượng CATP Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn về TTXH trong những ngày này không vì những dư luận thiếu chính xác về vụ án trên mà lo lắng hoang mang. Thực tế của các vụ án là điều minh chứng hùng hồn nhất “Tin tưởng vào lực lượng CAND là góp phần cho sự bình yên cuộc sống”
