Tống tiền... cô giáo cũ

Thứ Hai, 04/06/2007, 11:29
Do thường xuyên tụ tập chơi bời nên thiếu tiền tiêu xài, Du đã mò đến trường cũ để trộm cắp. Khi cạy cửa vào phòng của cô giáo Khuyên lục lọi không có tiền, Du đã lấy giấy tờ tùy thân của cô rồi dò tìm số điện thoại để tống tiền.

Sáng 15/5, lừa lúc cô giáo Bùi Thị Thùy Khuyên, là giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào phòng tập thể của cô và lấy trộm một số giấy tờ tùy thân quan trọng.

Chưa kịp báo Công an thì hôm sau, cô Khuyên bị một người gọi điện đến cho biết, nếu muốn lấy lại các giấy tờ này thì cô phải đưa hắn 600.000 đồng.

Sau vài lần thương lượng, kẻ tống tiền mò đến nơi để nhận tiền thì bị Công an huyện Buôn Đôn phát hiện bắt giữ.

Kẻ bị bắt là Nguyễn Văn Du (17 tuổi, ở xã Ea Wel, huyện Buôn Đôn. Du khai nhận trước đây đã từng là học sinh của Trường Lương Thế Vinh nên biết rõ vị trí các phòng tập thể của trường.

Do thường xuyên tụ tập chơi bời nên thiếu tiền tiêu xài, Du đã mò đến trường cũ để trộm cắp. Khi cạy cửa vào phòng của cô Khuyên lục lọi không có tiền, Du đã lấy giấy tờ tùy thân của cô rồi dò tìm số điện thoại để tống tiền

Lê Minh
.
.
.