Tóm gọn giang hồ Tuấn 'nhăn' tại quán bia

Thứ Sáu, 18/09/2015, 19:33
Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng giết người cộm cán Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “nhăn”, 33 tuổi), trú tại ngõ Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 16h30 ngày 11/12/2014, tại khu vực trước số nhà 70 Nguyễn Đức Cảnh (Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên. 

Do mâu thuẫn về việc vay nợ tiền, nhóm đối tượng của Tuấn “nhăn” cùng Nguyễn Thanh Đức, Đỗ Tiến Dũng, Trần Nam Anh, Phạm Hoàng Tùng, Trương Bá Long hẹn nhóm của Trần Thị Hồng, Nguyễn Tuấn Linh, Nguyễn Duy Linh, Ôn Như Hoàn, Nguyễn Anh Toàn, Dương Quang Huy ra phố Nguyễn Đức Cảnh để giải quyết. Tuấn, Tùng, Nam Anh đều chuẩn bị sẵn hung khí. Vừa giáp mặt nhóm đối thủ, Tùng lập tức dùng gậy vụt vào người anh Dương Quang Huy. Tiếp đó Nam Anh cầm dao đâm anh Huy, Tuấn “nhăn” dùng thanh sắt dạng xoắn đánh vào đầu Huy khiến Huy gục xuống. 

Thấy người dân hô hoán, nhóm đối tượng của Tuấn “nhăn” bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, song đã tử vong. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Anh Tuấn về hành vi giết người.

Chân dung Tuấn “nhăn”.

Sau khi gây án, Tuấn “nhăn” bỏ trốn khắp các tỉnh thành, khi thấy mọi việc êm xuôi lại quay về Thủ đô hành nghề.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, các trinh sát phát hiện Tuấn “nhăn” thường xuất hiện tại khu vực huyện Thanh Trì. Hàng ngày, hắn “lên phố” đòi nợ thuê, hoặc hành nghề xăm mình. Nhà ngõ Đồng Nhân nhưng Tuấn thường lang thang nay đây mai đó, mỗi hôm ngủ một nơi, lịch sinh hoạt thất thường, ban đêm đi chơi đến sáng, sau đó ngủ bù, … Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Tuấn sẽ xuất hiện ở khu vực phố Lò Đúc để đòi nợ thuê cho một chủ tiệm cầm đồ.

Chiều 8/9, lực lượng trinh sát thấy Tuấn “kẹp ba” trên xe máy, lạng lách trên con phố Lò Đúc. Không may va chạm giao thông với một thanh niên, Tuấn nổi máu côn đồ xông vào đánh nhưng thanh niên kia đã kịp chạy thoát. Sau đó Tuấn mò đến quán bia trên phố Xã Đàn để tìm khách hàng từng thuê xăm mình nhưng “ăn chạc” tiền. Thấy khách hàng, Tuấn định lao vào hành hung nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát TNTP Công an TP Hà Nội tóm gọn.

Được biết, gia đình Tuấn “nhăn” khá hoàn cảnh, khi Tuấn mới được ít tuổi thì mẹ bỏ đi, để hắn lại với người cha nghiện ma tuý nặng và hiện đang điều trị AIDS giai đoạn cuối. Thế nên từ nhỏ Tuấn đã không học hành, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Nhiều tiền án và nhiều lần vào tù ra khám, Tuấn “nhăn” thuộc dạng giang hồ có số có má, côn đồ, hung hãn, người xăm kín mình, chỉ trừ mặt và cổ. Trước khi tham gia cuộc hỗn chiến làm 1 người chết tháng 12 năm 2014, hắn cũng vừa ra tù…

Mai - Quỳnh
.
.
.