Về vụ án cướp đường tại Quảng Ninh:

Tội ác bắt đầu từ lối sống trác táng

Thứ Sáu, 04/03/2005, 00:00

Các đối tượng trong vụ cướp đường vừa bị Công an Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) triệt phá đều còn khá trẻ. Sự trừng phạt thích đáng của pháp luật là kết quả đương nhiên cho một kiểu sống buông thả, trác táng.

Trước hết, phải kể đến đối tượng Hoàng Văn Quang (24 tuổi), ở phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lâu nay, những người dân ở phường này vẫn thì thào, bàn tán về mối quan hệ không mấy hay ho của Quang với một phụ nữ lớn tuổi. Khoảng 2 năm trở lại đây, Quang chuyển hẳn về tổ 3, khu 1A, phường Giếng Đáy, nơi nhà cô bồ hơn anh ta gần 20 tuổi tên là Nguyễn Thị Thuận (39 tuổi) để ở.

Quang là đối tượng nghiện ma tuý nặng, còn Thuận lại là một Tú bà. Để giữ anh người yêu  trẻ, cô bồ với nghề “má mì”, chuyên chứa chấp và môi giới mại dâm suốt mấy năm làm được bao nhiêu tiền lại bỏ ra cung phụng, chiều chuộng anh ta.

Cuộc tình của hai người kéo dài đến tháng 11/2004 thì kết thúc vì Thuận bị Công an thành phố Hạ Long bắt với tội “Chứa chấp mại dâm”. “Người yêu” vào trại, Hoàng Văn Quang chẳng còn chỗ để dựa dẫm, xà xẻo và anh ta đương nhiên biến thành tên cướp để có tiền hút hít ma tuý. Hôm bị bắt, mặt Quang sưng vù, bị khâu chằng chịt. Quang bảo, buổi sáng cùng ngày anh ta đi chơi với bạn bè và bị tai nạn giao thông, nhưng tối đến, chẳng có tiền hút hít ma tuý, Quang đã mang bộ mặt thương tích đó đi cướp.

Theo các điều tra viên thụ lý vụ án này, Quang trượt ngã như ngày hôm có lẽ bởi sự buông lỏng quản lý của cha mẹ. Họ nuôi dạy con theo kiểu "sống chết mặc bay". Từ lâu, gia đình coi như chưa có Quang trên đời. Thậm chí khi các trinh sát đến báo tin Quang đã bị bắt vì đi ăn cướp, họ vẫn thờ ơ.

Đối tượng thứ hai là Nguyễn Bá Khương (29 tuổi) ở khu 3, phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long. So về độ từng trải trong chuyện yêu đương thì Khương không bằng Quang, thế nhưng Khương lại là thủ lĩnh trong việc đi cướp và "bề dày" tiền án, tiền sự.

Vừa mãn hạn 6 năm tù hồi tháng 6/2004, những tưởng sau khi lấy vợ, Khương sẽ tu chí mà làm lại cuộc đời. Thế nhưng, do quen chơi, lười lao động, Khương đã nhanh chóng cặp kè với Quang để rồi trở lại con đường trộm cướp. Ngày Khương bị bắt, cô vợ mới cưới khóc hết nước mắt. Cô chỉ tủi một điều, tình yêu, lòng chân thành của cô không giúp được người chồng đã một thời sa ngã…

Quang, Khương đã liên tục gây ra gần 10 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Tài sản bị mất là một chuyện, nhưng điều quan trọng, nhiều chị em đã bị chúng gây tai nạn, dẫn đến bị thương rất nặng. Cụ thể như trường hợp của chị Bùi Thị Tâm, trú tại khu 9A, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long. Chị bị cướp vào lúc 22h ngày 27/1 tại khu du lịch Bãi Cháy. Do bị giật túi đột ngột, chị Tâm ngã văng xuống đường khiến toàn bộ phần mặt bị thương tích rất nặng. Ngày hôm sau (28/1), vào khoảng 22h, cũng tại địa điểm cũ, chị Vũ Thị Lam, trú tại tổ 2, phường Bãi Cháy, cũng bị bọn cướp giật đồ khiến chị bị ngã xuống đường gây chấn thương sọ não. Hiện giờ chị vẫn trong tình trạng nguy kịch

Hương Thu
.
.
.