Tin “thầy bùa”, nữ Việt kiều Úc bị lừa gần chục tỷ đồng

Thứ Năm, 19/07/2012, 11:31
Vợ chồng Út Diều thường xuyên điện thoại cho chị Q. (Việt kiều Australia) bày trò cúng bái nhảm nhí, nặng mùi mê tín dị đoan, “moi” gần chục tỷ đồng của chị.

Sáng 16/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo mà nạn nhân là người mang quốc tịch Australia - chị Phạm Lệ Q., 37 tuổi. Hai bị can của vụ án này là Hứa Thị Điều, tên thường gọi là Út Diều (49 tuổi) cùng chồng là Cao Văn Anh, còn gọi là Hoàng Anh (52 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Kết quả điều tra cho biết, vào khoảng tháng 6/2010, thông qua một người quen, chị Q. có nhờ Út Diều xem bói qua điện thoại. Biết chị Q. là Việt kiều có lắm tiền mới đi làm từ thiện tận vùng quê Mỹ Xuyên, nên Út Diều dùng lời lẽ nói cho chị Q. tin chuyện cõi âm, chuyện “ma quỷ” quấy rối tình cảm và ám hại công việc làm ăn của chị.

Tin lời của Út  Diều, chị Q. đã gửi tiền về Việt Nam cho Út Diều cất am, mua tượng Phật… thờ cúng. Khoảng 2 tháng sau đó, chị Q. có 2 lần về vùng quê Hòa Tú 2 để làm từ thiện, tặng gạo và tiền cho người dân nghèo… Trong chuyến đi này, chị Q. cũng tranh thủ gặp Út Diều để xem bói và tổ chức lên đồng.

Sau khi chị Q. quay về Australia, vợ chồng Út Diều thường xuyên điện thoại cho chị bày trò cúng bái nhảm nhí và nặng mùi mê tín dị đoan, để lấy tiền của chị.

Cơ quan điều tra cho biết, tổng số tiền mà vợ chồng “thầy bùa” Út Diều đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Q. là 5.219.913.600 đồng, 12.733,40 AUD và 78.428,67 USD. Vợ chồng “thầy bùa” này đã dùng tiền có được do hành vi phi pháp để… cho DNTN Tùng Hiền (Sóc Trăng) 1,3 tỷ đồng; cho 1 cá nhân ở Vĩnh Long mượn 1 tỷ đồng; gửi ngân hàng lấy lãi; mua 2 xe ôtô (1 KIA 5 chỗ và 1 Mercedes 9 chỗ), mua nhiều nhà, đất, vàng, trang sức bạch kim, kim cương,…

Cơ quan điều tra cũng đã tịch thu, kê biên nhiều tài sản của vợ chồng Út Diều và đã trả lại cho bị hại - chị Phạm Lệ Q. trên 2,6 tỷ đồng, gần 10.000 USD, 20 Baht và 100 NDT

Thái Bình
.
.
.