Tìm ra thủ phạm vụ giết người ở Tôn Đức Thắng
Như CAND Online đã đưa, vào khoảng 19h ngày 26/10/2008 tại shop thời trang Cool (219D Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội), chị Lê Thị Thu Trang là nhân viên của cửa hàng đã bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị tử vong.
Trong khi cơ quan Công an đang ráo riết truy tìm thủ phạm thì bất ngờ khoảng 2h30' chiều nay, Tùng được bố đẻ đưa đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú.
Theo lời khai ban đầu của Tùng, ngày 26/10, Tùng cãi nhau với vợ và bỏ nhà đi lang thang. Loanh quanh một lúc, Tùng sực nhớ có mối thù với một thanh niên tên là Giang cách đó gần một tháng. Tùng liền ra phố sắm một con dao để trả thù.
Khoảng 18h cùng ngày, Tùng lang thang ở khu vực ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) để tìm Giang nhưng không thấy. Đến khoảng 19h thì trời mưa to, Tùng chạy vào shop thời trang Cool trên phố Tôn Đức Thắng để trú mưa. Lúc ấy chị Trang đang chuẩn bị dọn hàng về nên đuổi Tùng đi, và định đóng cửa lại thì bị Tùng dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị gục xuống.
Đâm xong, Tùng vứt luôn con dao tại trước cửa hàng và vào nhà vệ sinh lau rửa vết máu trên người. Khi quay ra thì thấy chị Trang đang bò ra ngoài cửa và kêu đau. Tùng kéo chị vào trong nhà rồi lại đi rửa tay. Xong xuôi, Tùng lên xe máy rồi chuồn thẳng.
Sau 2 ngày đêm lang thang vạ vật ở gầm cầu Long Biên và TP Hải Phòng, sáng ngày 28/10, Tùng mò lên Hà Nội và đến nhà bố đẻ kể lại chuyện mình gây ra tội ác. Tùng đã được bố đưa đến cơ quan Công an để đầu thú.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc
