"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Biết tin Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) bắt được nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Phùng Đình Nguyên, ở huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa mừng, vừa xấu hổ. Chỉ vì lòng tham mù quáng, suýt nữa anh đã mất "cả chì lẫn chài".
Sáng hôm ấy, như thường lệ, anh Nguyên đứng đón khách trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy thì có một vị khách trẻ tuổi, ăn vận lịch sự thuê chở về huyện Quốc Oai (Hà Nội). Vị khách rất hào phóng, anh ta chấp nhận ngay giá tiền mà anh Nguyên đưa ra.
Dọc đường đi, anh ta luôn miệng trò chuyện khiến Nguyên khấp khởi mừng thầm: Mở hàng đã gặp được người thoáng tính chắc cả ngày sẽ gặp may. Quãng đường gần hai chục cây số vì thế cũng dường như ngắn lại. Anh Nguyên điều khiển xe đi đến xã Ngọc Liên, huyện Quốc Oai thì vị khách yêu cầu dừng xe và đon đả mời anh vào một quán nước ven đường.
Suốt chặng đường dài giá rét có chén trà cũng ấm người, anh Nguyên đồng ý ngay. Khi anh và vị khách "sộp" vừa uống được nửa chén trà thì có hai người bạn của khách cùng đến. Câu chuyện rôm rả một lúc thì cả ba người thuê anh chở về huyện Thạch Thất.
Biết là vi phạm Luật Giao thông nhưng vì "tiếc của trời", anh Nguyên nhận lời. "Anh em mình làm một tý đi" (ý nói là đánh bạc), trước lời mời đầy nhã ý của 3 vị khách mới quen, anh Nguyên liền tặc lưỡi, trong bụng chắc mẩm sẽ kiếm được chút đỉnh. Một rồi hai ván đầu, thắng lớn! Tâm trạng anh Nguyên phấn chấn hẳn lên. Anh "xuống" tay mạnh hơn…
Đến ván thứ 5 thì anh đã thua hết số tiền vừa được. "Thua ham gỡ…" càng cay cú, anh Nguyên càng đánh nhiều tiền hơn và bị thua đậm. Lúc ấy, hai đối tượng đi cùng liền gạ gẫm "bơm vốn" cho Nguyên vay, anh Nguyên liền đồng ý… Hậu quả là Nguyên buộc phải gán toàn bộ tài sản mang theo người gồm tiền và chiếc xe máy để trả nợ…
Ngày 9/12, anh Trần Văn Chung, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình một người xe ôm cũng rơi vào cái bẫy của các đối tượng trên và bị mất một chiếc xe máy Yamaha; 1 ĐTDĐ và tiền mặt với tổng số tiền trị giá khoảng 12 triệu đồng. Trong các vụ việc này nếu các "bị hại" khai báo thành khẩn, đúng sự thật thì cơ quan điều tra huyện Thạch Thất đã không khó khăn trong việc điều tra, khám phá vụ án. Song vì xấu hổ, lại sợ hành vi đánh bạc có thể bị xử lý hình sự nên cả hai đã khai báo sai sự thật, dựng thành vụ cướp tài sản...
Thực tế, chỉ vì ham đỏ đen, họ đã rơi vào "cái bẫy" do cha con Tạ Khắc Quý, Tạ Khắc Thái và Trần Văn Chung, đều trú tại huyện Thạch Thất dựng lên. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nếu anh Nguyên và anh Chung không nổi máu tham thì sẽ không xảy ra sự việc trên
