Thủ phạm giết người ở quán Net là một "đồng đạo" Audition
Quen nhau khi cùng chơi Games Online Audition, Tuấn và Hiệp xảy ra xích mích và nhiều lần va chạm. Sau một lần thách thức trên mạng, Tuấn tìm đến chỗ Hiệp đang chơi game, rút dao chém 3 nhát vào cổ Hiệp. Vết chém sâu đến nỗi cổ nạn nhân gần như đứt lìa.
>> Giết người tại quán Net
4h30 phút sáng nay (27/12/2007) Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (16 tuổi) khi hắn đang chat. Tuấn được xác định là thủ phạm gây ra vụ giết người vào ngày 24/12/2007 tại một quán Net trên phố Khương Trung.
Như CAND Online đã đưa tin, khoảng 1h20 ngày 24/12/2007, tại phòng Internet công cộng mang tên “Full time games online” (số 104, B10, phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), khi Nguyễn Duy Hiệp (19 tuổi trú tại số 20, tổ 43 Khương Trung) đang ngồi chát tại tầng 2 thì bị một thanh niên lạ mặt cầm dao chém từ phía sau 4 nhát vào cổ. Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, nhưng đã không qua khỏi do vết chém vào cổ quá sâu.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Trọng án - PC 14 Hà Nội, Phòng giám định pháp y (PC 21) cùng Phòng An ninh văn hóa-tư tưởng (PA 25) đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm. Qua hơn 70 giờ điều tra phá án, thủ phạm Nguyễn Ngọc Tuấn trú tại số 44 ngõ 88 phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội (còn gọi là "Long đá") đã sa lưới.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai. Tuấn và Hiệp (nạn nhân) vốn có quen biết nhau và đều là những con nghiện của Games Online Audition. Khoảng tháng 9, tháng 10/2007, Tuấn và Hiệp đã 3 lần có những va chạm, xích mích, thậm chí đổ máu.
Một trong những lần đó là khi bắt gặp nhóm của Hiệp trên phố. Nhận ra người quen, Tuấn liếc nhìn thì bị Hiệp gọi lại, định dạy cho bài học vì tội... nhìn đểu. Thế rồi lần khác, Tuấn cùng anh trai đi chơi, lại gặp Hiệp. Hiệp đã cầm dao chém Tuấn khiến cậu chạy dài.
Vào ngày 23/12/2007, khoảng 8h tối Tuấn vào quán Internet tại ngõ 898 phố Láng Thượng để chat và chơi games Audition. Đến khoảng 24h thì Tuấn (với nickname là boydragon (cậu bé rồng) bắt gặp Hiệp (với nickname là N92) cũng join vào game.
Lời qua tiếng lại, Hiệp thách Tuấn xuống Thanh Xuân gặp Hiệp. Tuấn hỏi: "Mày đang ở đâu?". Hiệp bảo: Tao đang ở quán "Full time games online” (số 104, B10, phố Khương Trung)". Vì là khách quen của quán, ngay lập tức Tuấn log out rồi bắt taxi đi xuống địa chỉ trên.
Đến khoảng hơn 2h sáng ngày 24/12/2007, Tuấn có mặt tại quán Full time games online, trong người thủ sẵn con dao. Sau khi vào trong quán ngó nghiêng tầng 1, rồi gác xép cũng không thấy Hiệp đâu, Tuấn mò lên tầng 2. Khi thấy Hiệp vẫn đang say sưa chơi game, Tuấn hỏi: "Hiệp phải không". Và khi Hiệp quay ra, Tuấn rút dao chém 3 nhát vào cổ Hiệp. Vết chém sâu đến nỗi cổ nạn nhân gần như đứt lìa.
Gây án xong, Tuấn quay lên taxi, trở lại quán Internet trên phố Láng Thượng. Trước đó, Tuấn ném con dao xuống sông Tô Lịch. Những ngày tiếp theo, Tuấn vẫn ăn chơi bình thường, thỉnh thoảng kể chuyện mình vừa giết người cho bạn bè, người thân nghe. Tuấn cũng đã có ý định đến nghĩa trang Cầu Ngà để viếng mộ bố, song chưa thực hiện được thì đã bị bắt.
Được biết, Tuấn chính là con trai của cặp vợ chồng Nguyễn Ngọc Khánh - Trần Thị Hương trong vụ án trùm phá đường dây buôn bán ma túy của Sồng A Gia. Từ năm 2000 đến 2004, hai vợ chồng Khánh - Hương đã tham gia mua bán, vận chuyển 5 bánh 28 chỉ hêroin. Với hành vi ấy, Khánh đã bị Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình. Khánh cũng đã được thi hành xử án tại trường bắn Cầu Ngà. Còn Hương hiện đang thi hành án chung thân.
Hoàn cảnh gia đình như thế, Tuấn đã bỏ học khi đang học đến lớp 3. Trước cơ quan điều tra, Tuấn cho biết. Trước khi thực hiện hành vi giết người, cậu ta đã lường hết hậu quả nên ra tay rất "thẳng tay".
Một cán bộ PC 14 Hà Nội cho chúng tôi biết. Cả đối tượng và nạn nhân trong vụ án này còn rất trẻ (vẫn trong độ tuổi teen), chỉ vì những xích mích bình thường trong cuộc sống mà dẫn đến người phải xuống suối vàng, kẻ chắc chắn phải bóc lịch trong nhà đá. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Song nó cũng là bài học cảnh tỉnh đối với những bậc cha mẹ thiếu quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục con cái.
Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thu thập chứng cứ đối với những đối tượng có liên quan
