Thông tin thêm về đường dây “gái gọi” nghìn đô

Thứ Bảy, 26/05/2012, 12:55
Cầm đầu đường dây "gái gọi" nghìn đô là Đỗ Trung Kiên, tức Kiên “pê đê”.  Mỗi lần môi giới cho khách trong nước (đi nhanh) và đi tour (du lịch), Kiên hưởng lợi từ 20-30%. Thế nên, chuyện một tháng gã kiếm lợi khoảng 200 triệu là chuyện “thường ngày ở huyện”.
>> Đường dây gái gọi diễn viên, người mẫu giá 1.000 - 2.000 USD

Cục Cảnh sát hình sự (C45) vừa triệt phá đường dây gái gọi cao cấp gồm nhiều diễn viên, người mẫu. Theo đánh giá của Đại tá Vũ Viết Phàng, Trưởng phòng 5, Cục C45, đơn vị trực tiếp điều tra, khám phá vụ án "đường dây gái gọi cao cấp gồm nhiều diễn viên, người mẫu", đây là đường dây tổ chức mại dâm có quy mô lớn, hoạt động trên diện rộng có liên quan đến nhiều địa phương, hoạt động trong thời gian dài, số lượng tiền thu được từ hoạt động mại dâm là rất lớn.

Cầm đầu đường dây này là Đỗ Trung Kiên, tức Kiên “pê đê”, 26 tuổi, hiện đang thuê trọ tại 138 ngõ 158 Ngọc Hà (Ba Đình). Kiên có khuôn mặt khá đẹp trai, trắng trẻo, ẻo lả. Tôi để ý thấy gã có đôi bàn tay rất mảnh và nhỏ, hệt như tay con gái. Ngồi trong phòng điều hòa, gã kêu lạnh và mượn chiếc áo chống nắng của  Thu T., một gái bán dâm bị bắt quả tang mang theo mặc vào.

Tôi hỏi Kiên: “Việc dụ dỗ các diễn viên, người mẫu bán dâm có khó hơn các cô gái khác, chẳng hạn với diễn viên H.H.?”. Kiên ẻo lả: “Cũng thế thôi, vì khách của em trả giá cao. Mà em biết cái H.H. từ lâu rồi, từ khi nó còn chưa làm diễn viên. Em thấy hoàn cảnh của nó cũng thương nên mới giới thiệu vào làm”. Thiếu tá Vũ Thế Huân, Phó phòng 5, người trực tiếp cầm quân đi đánh trận tối 24/5 cho biết, trong quá trình điều tra đường dây “gái gọi” này, vất vả nhất là việc theo dõi Kiên.

Kiên “pê đê” là điển hình của cách sinh hoạt “lấy đêm làm ngày”. Cứ 17h trở ra là gã lang thang đến các quán bar, vũ trường, hay vào các nơi có đông “giới tính thứ 3”. Muốn tiếp cận với Kiên cũng phải ẻo lả một tý, phải sành điệu và có cách nói chuyện “xăng pha nhớt” như gã. Chẳng hạn, không được gọi Kiên là anh, mà phải dùng từ “em” một cách ngọt ngào…

Trong quá trình nói chuyện với chúng tôi, Kiên cũng định xin gọi một cuộc điện thoại cầu cứu cho người quen. Chúng tôi hỏi là ai thì Kiên ngập ngừng: “Một người đàn ông, dặn em là nếu như em có chuyện gì thì gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ giúp”. Khi lui tới các vũ trường nổi tiếng địa bàn Hà Nội và TP HCM, Kiên “pê đê” thường chú ý tiếp cận các đối tượng có nhiều tiền thích ăn chơi, đua đòi, các đại gia trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng… nhằm tiếp thị cung cấp gái mại dâm. 

Mà đường dây “gái gọi” của Kiên khá nổi tiếng bởi “hàng đẹp”. Kiên “pê đê” hoạt động khá kín đáo, chỉ khi thân quen và được người quen giới thiệu mới cho số điện thoại và mật khẩu để liên lạc. Khi có nhu cầu mua dâm, khách sẽ liên lạc với Kiên qua số điện thoại di động để Kiên thông báo giá, hẹn địa điểm và điều gái đến các khách sạn hạng sang tại Hà Nội hoặc TP HCM bán dâm.

Gái mại dâm được Kiên tuyển lựa chủ yếu là sinh viên, người mẫu, diễn viên điện ảnh, thậm chí có cả những người đang hoạt động trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và từng tham gia thi hoa hậu tại Hà Nội và TP HCM. Trung bình có khoảng 20 đến 30 cô hoạt động trong đường dây “gái gọi” của Kiên.

Mỗi cô, Kiên đặt cho một cái tên phụ để sử dụng khi giao dịch với nhau. Theo lời kể của các trinh sát, vì cái giá Kiên trả cho gái khá cao, và muốn tạo uy tín cho đường dây nên gã rất khắt khe với các cô “gái gọi”. Cô nào phục vụ khách không đến nơi đến chốn, sẽ bị gã “pê đê” này chửi rất ngoa ngoắt…

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, vào 17h30 ngày 24/5, tổ công tác Cục C45 phối hợp với Phòng PC45 Công an TP Hà Nội và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở Sơn Tây - Hà Nội. Qua đó, phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại 2 phòng nghỉ của khách sạn. Trong đó, có diễn viên truyền hình H.H. và một nữ sinh viên. Cùng thời điểm trên, tại TP HCM, lực lượng Công an cũng “đột kích” vào khách sạn M&M số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, phát hiện 1 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm, gái bán dâm là một nữ sinh viên do Kiên điều vào. 

Theo lời Kiên khai, gã làm nghề môi giới mại dâm từ giữa năm 2009 đến nay. Mỗi lần môi giới mại dâm cho khách trong nước (đi nhanh) và đi tour (du lịch), Kiên hưởng lợi từ 20-30% số tiền gái bán dâm được nhận (số tiền này sẽ được các cô gái đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản). Theo Kiên nhẩm tính, mỗi tuần gã môi giới bán dâm được khoảng 10 cô. Thế nên lợi nhuận gã thu về rất cao, chuyện một tháng kiếm lợi khoảng 200 triệu là chuyện “thường ngày ở huyện”.            

Hiện Cục C45 đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Diễn viên H.H.: Em đã mất tất cả

Các trinh sát Phòng 5 Cục C45 kể rằng, từ khi bị bắt ở khách sạn tại Sơn Tây đưa về trụ sở Cục C45, H.H. khóc suốt. Đến trưa 25/5, khi tôi được phép vào tiếp xúc với H.H., trông cô gái vẫn nhom nhem nước mắt. So với những bức ảnh tôi tìm trên mạng, cô diễn viên H.H. ở ngoài đời trông bình dị và gày gò hơn. Biết tôi cùng quê, H.H. như bấu víu được nơi nương tựa, cô òa khóc: “Chị ơi! Em mất tất cả rồi”.

H.H. sinh ra ở một làng quê nghèo tại huyện Thái Thụy (Thái Bình). Hoàn cảnh gia đình cô gái khá đặc biệt. Bố cô đã bỏ hai mẹ con ra đi khi cô còn là phôi thai trong bụng mẹ. Hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, mẹ lại đau yếu nên học hết lớp 9, H.H. bỏ học, lên Hà Nội làm thuê. Đến năm 2005, mẹ cô mất do bị tai biến. H.H. về chịu tang mẹ. Giờ đây, cô không còn ai là gia đình để nương lại quê nhà. 17 tuổi, H.H. một mình vào Nam, thuê trọ ở cùng một người chị họ.

- Chị vào nghề diễn viên lâu chưa?

- Mới được gần 2 năm  ạ.

- Thu nhập từ nghề diễn viên có đủ sống không?

- Được khoảng 4,5 đến chục triệu một tháng. Trước đây em còn làm cho một công ty rượu vang của Pháp.

- Số tiền đó cũng có thể dư dả chi tiêu cho một người. Nhưng có lẽ so với giới người mẫu, diễn viên như chị thì chẳng thấm vào đâu nên em phải dấn thân vào nghề này?

Diễn viên H.H. tại cơ quan điều tra.

- Em cũng chỉ định làm một thời gian, khi nào mua được nhà, xe ôtô thì em sẽ dừng lại.

- Có quá xa xỉ không?

H.H. cúi mặt, có vẻ ngại ngùng...

- Em nghĩ em rất bình thường, em không bon chen trong giới diễn viên, người mẫu. Em không có gia đình, em chỉ muốn có một mái ấm bình yên. Em đang gần chạm đến đích ấy, bởi em có bạn trai là người nước ngoài, anh ấy đang chuẩn bị đưa mẹ về gặp em. Nhưng bây giờ thì hết mất rồi...

- Sao trước khi bước vào đường dây này, chị không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?

- Em chỉ nghĩ đơn giản, “làm việc” rất nhanh, lại được một khoản tiền khá cao. Làm vài tháng thì em dừng lại, lập gia đình, sẽ không ai biết gì nữa.

- Hôm bị bắt, nghe nói chị đi giá hạ hơn mức bình thường?

- 800 USD, sau đó phải cắt lại cho anh Kiên 200 USD.

- Kiên bảo chị bay ra Hà Nội tiếp khách à?

- Không, em ra chơi với người chị họ. Nhân dịp này, anh Kiên biết, bảo em đi khách. Đáng nhẽ, hôm 23/5 em đã bay về Sài Gòn, nhưng vì đã hứa với Kiên nên ở lại đi nốt chuyến khách này.

- Bây giờ chị suy nghĩ gì?

- Em ân hận lắm rồi. Bây giờ, chắc cả khu phố em ở, nơi em làm việc, và cả gia đình bạn trai em đều biết hết rồi. Chắc các đoạn phim quảng cáo, hình ảnh em trên truyền hình, trên báo đều bị gỡ hết. Em mất tất cả rồi chị ạ...

Hai hàng nước mắt lại tuôn dài trên gương mặt xinh xắn của diễn viên H.H. Vừa giận, vừa thương cô gái này. Tôi biết rằng, H.H. cũng đã phải trải qua rất nhiều chật vật mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Cô kể rằng cũng đã nỗ lực đi học lại, đã học tiếp lên cả một trường cao đẳng nghệ thuật (hệ B).

Thế nhưng, H.H.đã không đủ bản lĩnh để vượt qua sự hào nhoáng của thế giới diễn viên, người mẫu, để không thể hài lòng với những gì mới có được bằng sự lao động chân chính. Trong giới diễn viên, người mẫu ấy, việc “kém chị, kém em” cái áo, cái quần đã làm H.H.không bước qua được cám dỗ của đồng tiền. Cô đã sa ngã.

Nhưng cũng một phần, bởi H.H. sinh ra trong một gia đình thiếu nền tảng, thiếu sự dạy dỗ, định hướng cho cô. Ngay cả bây giờ, khi bị bắt bắt quả tang và đưa về cơ quan Công an, cô cũng khó tìm được một người thân để bảo lãnh cho về (H.H. có một người chị họ nhưng lại không có hộ khẩu tại Hà Nội nên khó khăn trong việc bảo lãnh)....

T. Hòa- Hiền Thanh
.
.
.