Thông tin đầy đủ về vụ Vũ Văn Thành sát hại người yêu
Trước thông tin một số báo đưa không chính xác về vụ việc xảy ra vào đêm 21/11, tại số 24, ngõ 253 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đối tượng Vũ Văn Thành (23 tuổi) trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sát hại nữ sinh Trần Thị Huyền Trang (19 tuổi), trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch (Hà Nội).
Chiều 22/11, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp báo. Tại cuộc họp, Đại tá Đỗ Văn Bích, Trưởng Công an quận và Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bày tỏ sự chia buồn tới gia đình nạn nhân và khẳng định lực lượng Công an đã cố gắng hết sức, làm hết trách nhiệm nhưng vẫn không cứu sống được nạn nhân.
![]() |
| Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Thành. |
Đại tá Đỗ Văn Bích cho biết, ngày 21/11, đối tượng Thành chuẩn bị sẵn dao rồi thuê phòng tại nhà nghỉ đối diện với nhà trọ của Trang (trong phòng có Trang và chị họ cùng quê là Trần Thị Hoà và ở lại 3 tiếng trong đó, chờ thời cơ thực hiện ý đồ của mình. Đến 2h30 cùng ngày, lợi dụng đêm tối, Thành đã trèo qua cổng của khu trọ, mở chốt cửa vào phòng chị Trang (hai chị em Trang cài then cửa không khoá cửa phòng).
Thấy có người lạ, chị Hoà hô hoán thì bị đối tượng dùng dao chém vào tay và vai. Chị Hoà vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy chủ nhà trọ và rất đông người đang đứng ở ngoài, đối tượng Thành tắt điện, khoá cửa phòng. Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Yên Hoà (Cầu Giấy) đã tổ chức lực lượng bao vây.
Đến 3h, sau khi tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng không được, thấy tình hình nguy cấp, Công an phường đã báo Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận. Hàng chục CBCS do Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo đã khẩn trương đến hiện trường. Thời điểm khi đó là nửa đêm, phòng trọ của Trang chỉ có một cửa chính, bên trong tối đen nên không thể xác định được đối tượng và nạn nhân bên trong đang làm gì.
Nhận định, hung thủ có dao có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân bất cứ lúc nào, vào lúc 3h20, một đồng chí Công an được cử lên tầng 2, bí mật áp sát phòng trọ để nghe ngóng tình hình. Đồng thời nhờ chị Đức (trọ ở tầng 1, là người thân thiết với Trang) gọi điện thoại để liên lạc với Trang. Trang thông báo tình hình là “Em không sao đâu”.
Ít phút sau, chị Đức tiếp tục gọi điện thoại thì nhận được lời nhắn của Trang “Mọi người về đi”. 4h cùng ngày, Trang gọi điện thoại cho chị Đức nói mình vẫn khoẻ và giục mọi người về… còn đối tượng Thành lúc trả lời, lúc không. 5h30, thấy trong phòng im ắng, Trưởng Công an quận đã chỉ đạo CBCS đột kích phòng trọ.
Khi mở cửa, đối tượng Thành và nạn nhân Trang đang nằm trên giường phủ kín chăn. Lực lượng Công an đã đưa hai người đi cấp cứu. Xác định đối tượng có thể giả vờ nên một mặt còng tay đối tượng, mặt khác cử hai đồng chí theo sát y tại bệnh viện. Các bác sỹ cấp cứu khẳng định, dù bất tỉnh nhưng Thành không có vấn đề gì. Nạn nhân Trang bị đối tượng dùng tay bóp cổ nên đã tử vong.
Tại hiện trường, Công an thu được một chai lạ và đang xác minh. Đối tượng sau đó, đã được di lý về trụ sở Công an quận. Tại đây, y liên tiếp chống đối và tỏ thái độ không hợp tác. Y khai bố là Công an, mẹ làm ở ngân hàng. Nhưng cơ quan Công an xác minh các thông tin mà Thành cung cấp về nhân thân chưa chính xác.
Theo như chị Hoà cho biết, cách đây mấy tháng Trang và Thành có quen nhau trên chuyến xe về quê. Từ đấy, hai người thường xuyên liên lạc và gặp nhau. Vì nhìn Thành không đáng tin, chị Hoà can ngăn em họ… Khi thấy Trang cự tuyệt tình yêu của mình, Thành đã nghĩ ra kế hoạch trên.
Khi chúng tôi tiếp xúc với đối tượng tại nhà tạm giữ Công an quận, nhìn gương mặt vuông vức, sáng sủa không ai nghĩ Thành (từng học Cao đẳng Y nhưng lại bỏ học và đi bộ đội) là đối tượng có thể ra tay sát hại người mà mình yêu thương. Chiều cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án

