Thông tin chi tiết về vụ “giết ba mẹ con người tình”

Thứ Tư, 04/07/2007, 19:54

Sau khi chị Phượng nói “chia tay nhưng nợ lại tiền vay”, Nguyên trở nên điên loạn. Hắn chụp con dao chặt dừa để ở góc nhà ra tay. Giết chị Phượng xong, Nguyên tiếp tục lao vào buồng chém chết luôn 2 đứa con của chị để bịt đầu mối.

Như Báo CAND đã thông tin, chỉ sau 24 giờ xảy ra vụ án, qua nỗ lực điều tra cùng với sự giúp sức nhiệt tình của chính quyền cơ sở và đặc biệt là quần chúng nhân dân, Công an Bến Tre đã tìm ra kẻ đã giết 3 mẹ con chị Thúy Phượng ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do ghen tuông tình ái.

Thảm cảnh trong ngôi nhà nhỏ

Sáng sớm 28/6, như thường lệ, vừa được mẹ cho tiền ăn sáng, em Phạm Văn Nghĩa, 10 tuổi, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại (Bến Tre), rủ mấy đứa bạn gần nhà chạy đến tiệm tạp hóa cùng xóm của chị Thúy Phượng (42 tuổi) để mua bánh.

Đến nơi, quán chưa mở cửa, sau nhiều lần gọi nhưng không thấy trả lời, lại thấy cánh cửa không đóng kín, Nghĩa cùng các bạn nâng cửa lên và nhìn vào bên trong. Trong ánh sáng lờ mờ, Nghĩa phát hiện chị Phượng nằm trên vũng máu, 2 đứa con của chị - cháu Trần Thị Mỹ Linh (14 tuổi) và Trần Quốc Cường (12 tuổi) cũng bị  giết chết một cách dã man. Bà con nhanh chóng cấp báo Công an.

Hiện trường được bà con cùng Công an cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt.

Quyết liệt truy tìm thủ phạm

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là chị Phượng cùng 2 đứa con đều bị chém nhiều nhát vào đầu, mặt và cổ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu được một chiếc áo mưa dính nhiều máu cạnh nơi chị Phượng bị giết và một con dao dài 40cm nằm trong lu nước ở nhà tắm.

Con dao này được một người con của nạn nhân xác nhận là của gia đình dùng để chặt dừa bán cho khách giải khát. Tất cả mọi chi tiết khác có liên quan đều được các cán bộ kỹ thuật hình sự thu thập, trong đó có một tô mì tôm ăn dang dở.

Theo điều tra bước đầu, chị Phượng có tất cả 4 đứa con. Vào thời điểm xảy ra vụ án, 2 người con trai lớn, thì một cháu đang đi làm ở TP Hồ Chí Minh, còn một cháu đang ngủ giữ vuông tôm cho chủ ở cách đó vài cây số.

Cách nay 4 năm, sau khi chồng chết, chị Phượng có quan hệ tình cảm với một số người, trong đó có Phạm Đức Nguyên (51 tuổi, quê quán ở ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri). Sau khi vụ án xảy ra không thấy Nguyên xuất hiện.

Tiếp tục lần theo các mối quan hệ, trinh sát phát hiện tại thời điểm xảy ra vụ án, Phạm Đức Nguyên đang có quan hệ tình cảm theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng" với 6 người đàn bà khác ngoài vợ mình, trong đó có chị Phượng.

21h cùng ngày, tổ trinh sát của do Đại úy Dương Minh Tuấn chỉ huy phát hiện Nguyên đang ở nhà của chị Cao Thị Hợp - vợ có hỏi cưới của Nguyên, ở xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm (Bến Tre).

Lập tức, Nguyên được mời về trụ sở Công an xã Long Mỹ để làm việc. Lúc đầu, Nguyên rất quanh co về chuyện quan hệ tình cảm với chị Phượng. Sau đó, biết không che giấu được cơ quan điều tra nên y thừa nhận mình có dan díu tình cảm với chị Phượng.

ó điều, anh ta khai rằng, từ 18h ngày 27/6, anh ta đã về ở nhà với chị Hợp cho đến khi bị mời lên đây. Điều này hết sức mâu thuẫn với lời khai của chị Hợp rằng, ngày hôm qua, chồng chị ở đâu chị không biết, cho tới khoảng gần 6h sáng nay mới về. Cùng với nhiều dấu hiệu quan trọng khác, Nguyên được đưa về cơ quan điều tra ngay trong đêm. Và Nguyên đã phải cúi đầu nhận tội.

Giết người hàng loạt vì ghen

Nguyên khai nhận, y có quan hệ tình cảm với chị Phượng từ hơn một năm nay. Thời gian gần đây, y phát hiện chị Phượng đã qua mặt y để đi lại với mấy người đàn ông khác. Tối 27/6, Nguyên từ nhà ở Bảo Thạnh, Ba Tri chạy xe Honda 67 của mình đến nhà chị Phượng. Trước khi đi, Nguyên còn lấy con dao đem giấu trên xe với ý định nếu gặp tình địch tại nhà của chị Phượng thì sẽ "xử" luôn.

Đến nơi, thấy không có tình địch nên y vẫn vào nhà với chị Phượng và trong lúc tâm sự, Nguyên lại nhắc nhở chị Phượng về chuyện tình cảm lăng nhăng(?). Nhưng hắn chẳng ngờ chị Phượng thừa nhận mình đã có bạn trai mới và đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm với Nguyên.

Bất ngờ trước đề nghị chia tay của người tình, Nguyên bắt đầu có những lời lẽ xúc phạm chị Phượng; đồng thời đòi chị Phượng phải trả lại anh ta số tiền mà trước đây phụ chị cất nhà. Chị Phượng cũng đồng ý nhưng vì hiện tại không có tiền nên xin hẹn lại sau khi lấy chồng rồi sẽ trả.

Chẳng ngờ, sau lời nói này của chị Phượng, Nguyên trở nên điên loạn. Hắn đã chụp con dao chặt dừa để ở góc nhà ra tay. Giết chị Phượng xong, Nguyên như con quỷ khát máu. Hắn tiếp tục lao vào buồng chém chết luôn 2 đứa con của chị để bịt đầu mối.

Sau khi lấy một số tài sản của chị Phượng, hắn bình thản mở cửa, dắt xe ra ngoài và chạy về nhà chị Hợp thì trời đã hửng sáng. Tuy nhiên, có lẽ ấy là khoảnh khắc tự do cuối cùng của hắn…

Liêm Thanh
.
.
.