Thợ mộc, thợ điện tuyển lao động đi Hàn Quốc

Thứ Tư, 09/07/2008, 10:05
Vốn là thợ mộc, thợ điện “xịn”, nắm bắt nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động để “đổi đời” của người dân, Nghiên và Phú tự xưng quen với các quan chức rồi đứng ra gom người lao động, thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP đề nghị truy tố 8 đối tượng trong 2 đường dây lừa đảo XKLĐ đi Hàn Quốc gây thiệt hại lớn nhất trong năm 2007.

Lợi dụng "cơn sốt" đi lao động tại Hàn Quốc, các đối tượng đã liên kết thành những đường dây liên tỉnh để thu gom người lao động có nhu cầu, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng…

Thợ mộc, thợ điện… tuyển lao động xuất khẩu

Thật khôi hài khi biết rằng một đối tượng trong các đường dây trên là Trịnh Xuân Nghiên (56 tuổi) ở xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Nghiên vốn là thợ mộc… xịn 100%. Trước nhu cầu của nhiều nông dân muốn đi XKLĐ để "đổi đời", ông thợ mộc này đã nhanh chóng nắm bắt và chuyển sang môi giới XKLĐ.

Từ những năm 2003-2004, Trịnh Xuân Nghiên đã thu tiền của hàng chục lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc chuyển cho Hoàng Hữu Tuyên ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội nhưng không ai "bay" được.

Cuối năm 2004, sự việc bại lộ, Hoàng Hữu Tuyên bị Công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên khởi tố bị can, Nghiên nợ người lao động gần 3 tỷ đồng. Ông thợ mộc này quyết định lao sâu vào con đường lừa đảo để gỡ gạc, lấy tiền thu được của người sau trả nợ cho người trước.

Giữa năm 2006, đột nhiên thợ mộc Trịnh Xuân Nghiên tung ra cho mọi người trong xã xem hàng trăm bộ hồ sơ "vàng" đi lao động tại Hàn Quốc và khoe quen với quan chức thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH, cho chỉ tiêu đi XKLĐ.  Rất nhiều người lao động đã tin và nộp trên 3 tỷ đồng cho Nghiên. Có tiền trong tay, gã thợ mộc thôn quê dùng một phần trả nợ cho những người bị lừa trước đó và sử dụng chơi bời, ăn tiêu.

Trường hợp Đặng Ngọc Phú (53 tuổi) ở Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định cũng tương tự như Trịnh Xuân Nghiên. Phú xuất thân là thợ sửa chữa đồ điện tại quê, năm 1998 làm công nhân tại một số tỉnh phía Nam, năm 2003 ra Hà Nội thuê nhà ở và làm thuê cho các công trình.

Đầu năm 2006, Phú làm quen với một nhân viên môi trường đô thị và được thông báo có "chỉ tiêu" đi XKLĐ tại Hàn Quốc thời hạn 3 năm, lương 820 USD/tháng. Phú bỏ ngay nghề thợ điện, chuyển sang tuyển lao động xuất khẩu. Để mọi người tin tưởng, Phú tự xưng là Hải, đang công tác tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và thông qua các "chân rết" thu gom tiền của người lao động.

Gã thợ điện này cũng khá khôn ngoan khi không trực tiếp nhận tiền mà nhờ Trần Minh Đức (36 tuổi), trú tại phường Phương Mai, Đống Đa cùng một số đối tượng khác thu tiền của các đầu mối mang về cho Phú, với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 700 triệu đồng.

Những giám đốc 7X lừa đảo tiền tỷ

Trong số những đối tượng bị đề nghị truy tố có 3 giám đốc gồm Bùi Quang Chiến (25 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Chuyển giao công nghệ VIT; Lưu Thị Thu Hương (31 tuổi), Giám đốc Công ty CP Tư vấn nuôi trồng và chế biến thủy hải sản và Nguyễn Tiến Quyển (35 tuổi), Giám đốc Công ty CP Đầu tư XNK quốc tế. Các giám đốc này còn trẻ về tuổi đời song đã có nhiều kinh nghiệm trong việc… lừa đảo người lao động.

Chỉ là một thanh niên không nghề ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, năm 2005, Bùi Quang Chiến lên Hà Nội thuê nhà ở Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính thành lập Công ty VIT và đưa em trai là Bùi Văn Thỉnh (31 tuổi) vào công ty làm nhân viên để hỗ trợ đắc lực cho mình trong việc tuyển lao động.

Cuối năm 2006, Chiến được ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Công ty VINAGIMEX - một công ty có giấy phép hoạt động XKLĐ giao cho phụ trách cơ sở đào tạo giáo dục định hướng thuộc Phòng XKLĐ của công ty.

Lợi dụng danh nghĩa này, Chiến thuê nhà tại lô 31 tập thể chỉnh hình, phố Trung Kính, Cầu Giấy làm trụ sở giao dịch của công ty và treo biển "Cơ sở giáo dục định hướng" của VINAGIMEX để "lập lờ đánh lận con đen", khiến người lao động nhầm tưởng Công ty VIT của Chiến có chức năng XKLĐ thật.

Chiến và Thỉnh đã liên kết với nữ Giám đốc Lưu Thị Thu Hương tiến hành thu tiền của 111 người lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc  với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Sự việc vỡ lở, Chiến và Thỉnh phải trả lại số tiền đã thu nhưng chúng kịp tiêu 1,7 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán.

Cũng như Bùi Quang Chiến, việc thành lập Công ty CP Tư vấn nuôi trồng và Chế biến thủy hải sản của Lưu Thị Thu Hương cũng không ngoài mục đích lừa đảo XKLĐ.

Với Nguyễn Tiến Quyển, Giám đốc Công ty CP Đầu tư XNK thương mại quốc tế, việc thành lập công ty để lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng. Trong giấy đăng ký kinh doanh, Quyển lấy địa chỉ trụ sở tại tổ 31 dãy A phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy nhưng không tiến hành hoạt động kinh doanh mà tiếp tục thuê thêm địa điểm ở ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên làm nơi giao dịch, tiếp nhận hồ sơ và tiền của người lao động.

Để người lao động tin tưởng, y tổ chức một lớp học tiếng Hàn tại Nam Định, sau đó tìm hiểu lịch thi chứng chỉ tiếng Hàn của Cục Quản lý lao động ngoài nước, thông báo lại cho người lao động, yêu cầu họ nộp tiền và đăng ký hồ sơ dự thi.

Không chỉ có người lao động mắc lừa Quyển mà ngay cả đội quân "cò" lao động ở các tỉnh cũng bị giám đốc lừa này xỏ mũi, sử dụng CMND của người khác để thu và chiếm đoạt số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

(Còn nữa)

Hương Vũ
.
.
.