Thêm nạn nhân bị "Tây" thôi miên để trộm tiền
>> Người nước ngoài thôi miên để trộm vàng
Ngay sau khi Báo CAND đăng bài về người nước ngoài thôi miên để trộm vàng, chị Nguyễn Mai H. ở quận Hải An, TP Hải Phòng đã phản ánh việc chị bị 2 người đàn ông ngoại quốc lừa với nội dung tương tự như các nạn nhân ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh).
Gia đình chị H. có cửa hàng kinh doanh sắt thép và điện nước ở một trục đường trung tâm của quận. Trưa 4/12, có 2 người đàn ông ngoại quốc đi bộ đến cửa hàng của chị hỏi mua một vòi hoa sen và một vòi xịt giá 120 nghìn đồng.
Sau khi mặc cả giá, một người đàn ông ngoại quốc rút tờ 100 USD ra trả. Ông ta nói tiếng Anh, đôi lúc xen lẫn vài câu tiếng Việt lơ lớ, tay luôn chỉ về ngôi nhà cách chỗ chị ở vài chục mét, có hai vợ chồng người nước ngoài thuê ý nói đó là nhà bạn ông ta.
Đưa 100 USD lên soi, chị yên tâm vì đó là tiền thật. Chị gọi chồng ra trả lại tiền cho khách. Vì vừa kiểm tiền cất vào két nên chồng chị đi vào trong nhà lấy. Thấy vậy, người đàn ông này theo vào trong, để một ông Tây đứng nói huyên thuyên ở ngoài với chị.
Theo lời kể của chồng chị H. thì anh vào mở két, lấy ra 17 triệu đồng (cọc tiền hàng còn buộc nguyên vừa kiểm đếm và cất đi). Anh cầm cọc tiền đi ra, người đàn ông ngoại quốc cũng đi theo.
Chưa kịp trả lại tiền thì người đàn ông ngoại quốc lắc đầu quầy quậy, ý bảo không phải trả lại tiền nữa vì ông ta đổi ý không mua. Ông ta cầm luôn cọc tiền trên tay chồng chị H. và cất luôn vào túi bên trong áo khoác của chồng chị. Ông ta lấy lại tờ 100 USD và họ quảy quả đi ra.
Chẳng mảy may nghi ngờ, một tiếng sau chồng chị H. mang cọc tiền ra đếm lại thì choáng váng khi chỗ tiền 8 triệu đồng bằng mệnh giá 500 nghìn và 1 triệu đồng mệnh giá 100 nghìn không cánh mà bay. Cả cọc tiền 17 triệu lúc này chỉ còn 8 triệu, toàn loại mệnh giá 10 và 20 nghìn. Chồng chị H. như người bừng tỉnh cơn mê cho biết, từ lúc vào két lấy tiền đến lúc 2 ông khách kia đi, anh như người mụ mị, chẳng nhớ gì nữa.
Theo miêu tả của chị H. thì 2 ông khách Tây một khoảng 52 tuổi, người thấp, tóc xoăn, người còn lại chừng 37 tuổi, dáng cao, tóc xoăn để dài. Cả 2 ông khách lúc nói tiếng Anh, lúc nói tiếng Nga, lúc lơ lớ tiếng Việt khiến cả gia đình chị H. bị lừa.
Chị H. nghi ngờ 2 đối tượng lừa đảo tiền của chị có nhiều đặc điểm trùng khớp với nhóm đối tượng người nước ngoài bị quần chúng và Công an huyện Hoành Bồ bắt giữ tối 4/12 về hành vi lừa đảo.
Mong rằng đây là bài học cảnh giác với tất cả người dân, đặc biệt với những người chuyên kinh doanh buôn bán hãy cảnh giác với mác ngoại quốc của những đối tượng chuyên lừa đảo
