Thêm một kẻ trong tổ chức đòi nợ thuê Quang Anh bị bắt

Thứ Bảy, 11/08/2007, 17:28
Nhập nhoạng tối 8/8, nhóm trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp với các đồng nghiệp Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt đối tượng truy nã Đặng Hữu Đăng tại sân ga Sài Gòn. Đăng là một đối tượng cộm cán trong đường dây thu nợ kiểu xã hội đen tại Công ty Quang Anh.

Trở lại vụ án triệt phá tổ chức đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen của Công ty TNHH Dịch vụ thu nợ Quang Anh. Những ngày đầu tháng 6, dư luận Hà Nội rất bức xúc về việc xuất hiện một số đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê. Những đối tượng này thường thay mặt chủ nợ để lùng sục các con nợ khủng bố tinh thần, đe dọa, thậm chí còn bắt họ về nơi chúng ở để giam giữ trái pháp luật nhằm... thu nợ.

Hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng này đã được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phát hiện. Đó là những nhân viên của Công ty Quang Anh. Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Quang Anh là Phạm Quang Khánh (34 tuổi), thường trú ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã bị bắt ngay sau đó.

Công ty Quang Anh (có trụ sở ở phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội) thành lập tháng 10/2006, do Phí Thị Mai Hương làm Giám đốc, nhưng mọi việc trong công ty này đều do một tay Khánh điều hành. Khánh đã điều khiển hàng chục đệ tử đều là những kẻ yêng hùng, mặt mày gớm ghiếc để thực hiện các hợp đồng ủy quyền thu hồi nợ, ép các con nợ phải thanh toán trong mọi hoàn cảnh, miễn nói lý do. Con nợ nào mè nheo liền bị đàn em của Khánh dọa dẫm khống chế hoặc đón đường thu giữ tài sản khiến nhiều người chẳng dám hé răng.

Một lần, chị C. ở tỉnh Vĩnh Phúc đã bị nhóm đàn em của Khánh dọa đến... chết khiếp. Nguyên do là chị C. vay của chị H. ở cùng quê khoản tiền 600 triệu đồng, nhưng vì làm ăn thất bát nên đến hạn mà chưa trả đủ.

Đầu năm 2007, chị H. nhờ Công ty của Khánh đòi nợ giúp. Anh ta đã sai 7 đàn em dưới quyền đến nhà chị C. uy hiếp tinh thần và ép nợ. Chúng đã đón lõng để thu chiếc xe tải của chị C. mang đi cầm cố.

Cứ kiểu làm ăn như vậy, chúng đã quảng bá gây tiếng tăm cho công ty mình về hiệu quả công việc nên đã khiến nhiều chủ nợ ở Hà Nội và nhiều tỉnh đến thuê chúng đòi nợ. Nhiều tờ rơi đã được rải khắp nơi để quảng cáo về khả năng thu hồi nợ, mua bán nợ của Công ty Quang Anh.

Chẳng bao lâu những hành vi vi phạm pháp luật ấy đã bị phát hiện, Phạm Quang Khánh đã bị bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Đặng Hữu Đăng là một đối tượng cộm cán hung hăng nhất trong nhóm này, sau khi đàn anh bị bắt đã trốn biệt tăm.

Sau 3 tháng biệt tích, tưởng rằng mọi chuyện đã bị lãng quên, Đăng tìm cách liên lạc về với vợ con ở Hà Nội. Anh ta thông báo với gia đình rằng, hiện đang ở một tỉnh phía Nam, đã thuê cửa hàng và chọn nơi kinh doanh phù hợp. Anh ta dặn vợ rằng, hãy thu xếp rồi cho thuê căn nhà ở Hà Nội, chuẩn bị cho con gái và con rể vào Nam.

Nghe theo sự sắp xếp của Đăng, vợ và hai con của anh ta đã thực hiện theo đúng kế hoạch. Khi Đăng có mặt để đón con gái và con rể ở sân ga Sài Gòn cũng là lúc nhóm trinh sát xuất hiện

.
.
.