Thế giới ngầm tại TP biển Nha Trang

Thứ Năm, 08/03/2007, 13:52
TP biển Nha Trang ban ngày là một thành phố yên bình. Thế nhưng đêm đến nơi đây lại có một mặt hoàn toàn khác. Những quán bar, sàn nhảy, vũ trường… ẩn chứa trong mình cả một thế giới đầy toan tính, mưu mô của dân “anh chị số má”.

Ngày 5/2/2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) TP Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có bản kết luận về vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại vũ trường Lodge. Cũng trong ngày này,  còn có báo cáo sơ kết vụ án cố ý gây thương tích tại trước số nhà 34 đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Trước đó, ngày 29/10/2006, Cơ quan CSĐT TP Nha Trang đã ký kết luận vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra tại trước nhà 19 đường Hoàng Hoa Thám, và ngày 30/11/2006, là bản kết luận điều tra vụ án cũng với tội danh cố ý gây thương tích, xảy ra tại trước vũ trường New Century, số 46 đường Trần Phú, TP Nha Trang. Điều đáng nói là tất cả những vụ ấy, đều do những tên giang hồ có "số má" ở thành phố biển, chủ mưu, cầm đầu...

Hầu hết “dân chơi” nếu la cà ở các bar, vũ trường tại TP Nha Trang như Lodge, New Century, Hải Yến... hẳn ít nhiều đã từng nghe đến những cái tên như Hà “lê” (tức Võ Quảng Hà), Hạnh “nhật” (Nguyễn Ngọc Thành Hạnh), Minh “tàng” (Lý Văn Minh), Tý “chuột” (Phạm Thanh Tâm), Quý “đói” (Nguyễn Tấn Quý), Tí “hon” (Nguyễn Hữu Lễ), Sơn “mắt ma” (Nguyễn Duy Ân), Cu “ghẻ” (Nguyễn Duy Thanh)... bởi lẽ chúng là những tên giang hồ có “số”, có “má”.

Sau khi băng nhóm Phạm Chí Tin (tức Tin “Palét”) bị Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa triệt hạ, thì dần dà những gã này nổi lên qua những vụ thanh toán lẫn nhau để tranh giành lãnh địa, hoặc là để khẳng định quyền hành. Điều ấy ít nhiều đã gây ra tình trạng bất ổn về an ninh trật tự xã hội trong lúc TP Nha Trang - là một trong những thành phố du lịch hàng năm đón cả trăm nghìn du khách.

Chính vì thế, Lực lượng Công an TP Nha Trang - dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngay sau khi xảy ra những vụ đâm chém, cố ý gây thương tích mang màu sắc “xã hội đen”, đã nhanh chóng thành lập những chuyên án. Bằng nhiều biện pháp, chỉ một thời gian ngắn, hàng loạt tay giang hồ, anh chị, lần lượt lên xe vào trại tạm giam, chờ ngày ra trước vành móng ngựa.

Những vụ đâm chém điển hình...

Đêm 2/7/2006, tại vũ trường Lodge, nằm trên địa bàn phường Lộc Thọ, TP Nha Trang xảy ra một vụ xích mích giữa Nguyễn Viết Tân (biệt danh Tí “nẫu”) và Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (tức Hạnh “nhật”).

Nguyên do là vì năm 1999, Hạnh “nhật” bị Tòa án nhân dân (TAND) TP Nha Trang xử phạt 23 tháng tù về tội làm nhục người khác (trước đó - năm 1998, Hạnh “nhật” cũng đã bị xử 18 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích). Trong vụ này, có liên quan đến một vài người quen của Tí “nẫu” nên khi nhìn thấy Tí “nẫu”, Hạnh “nhật” liền kiếm cớ, gây sự.

Vụ xích mích tạm thời lắng xuống do số người đi chung với Tí “nẫu” khá đông, còn phe Hạnh “nhật” thì mỏng. Đêm hôm sau, lúc 22h, thấy Tí “nẫu” lại xuất hiện tại vũ trường Lodge cùng ba người bạn là Trần Ái Ly, Võ Khắc Thoại và Phạm Quốc Uy, Hạnh “nhật” liền điện thoại gọi hai đàn em là Lý Văn Minh, Lý Quốc Khải đến, đồng thời báo cho một đàn em khác cũng đang có mặt ở đó là Nguyễn Hữu Lễ, chuẩn bị trả thù.

Nhận được điện thoại của Hạnh “nhật”, Lý Văn Minh gọi Trần Duy Thạch, Lê Nguyễn Quốc Minh, Phạm Hữu Hân, Nguyễn Quang Vỹ - là những tay chân dưới trướng y, tập trung về trước cửa vũ trường Lodge.

Riêng Lý Quốc Khải, dẫn Đặng Quốc Thắng, Trần Quang Huy, Nguyễn Khánh Hưng, Lê Nguyễn Anh Vũ mang theo một giỏ xách bên trong đựng mã tấu, nhanh chóng đến điểm hẹn. Sốt sắng hơn, Trần Duy Thạch gọi thêm Phạm Bi Sa, Trần Minh Đức, Lê Văn Thịnh và Hồ Ngọc Anh. Tổng cộng 16 tên giang hồ với hung khí trong tay, đợi lệnh Hạnh “nhật”.

Khoảng 10’ sau đó, khi đã quan sát kỹ lưỡng, và biết chắc ba người đi chung chỉ là những người quen biết bình thường, chứ không phải đàn em Tí “nẫu”, Nguyễn Hữu Lễ từ trong vũ trường bước ra, nói với Nguyễn Đức Duy: “Mày cho thằng Thịnh (Lê Văn Thịnh), thằng Anh (Hồ Ngọc Anh) vào chặt nó”.

Thịnh, Anh, hai tên lăm lăm hung khí trong tay. Đến trước bàn Tí “nẫu”, cả hai đồng loạt vung mã tấu, bổ xuống. Tí “nẫu” hứng trọn mấy nhát vào đầu, vào người, máu phun be bét. Biết không thể đánh lại, Tí “nẫu” vừa giơ tay đỡ, vừa bỏ chạy ra cửa.

Nhìn thấy Lê Văn Thịnh đuổi theo, Nguyễn Thanh Vân - là bạn ngồi chung bàn với Tí “nẫu”, ôm Thịnh lại thì liền bị Hồ Ngọc Anh xả cho một nhát. Phía bên ngoài, những tên còn lại dàn hàng ngang, đợi Tí “nẫu” chạy ra, sẽ chém tiếp.

Lết ra tới cửa, Tí “nẫu” được Võ Khắc Thoại - cũng là bạn ngồi chung bàn, dìu lên xe gắn máy. Nhưng xe chưa kịp lăn bánh, thì Trần Duy Thạch đã lao vào, chém một nhát ngay lưng Tí “nẫu”.

Sau đó, Phạm Bi Sa, Phạm Hữu Hân, Nguyễn Quang Vỹ, Đặng Quốc Thắng đồng loạt chém bồi, khiến Tí “nẫu” nằm thẳng cẳng trong bãi giữ xe của vũ trường Lodge. Kết quả giám định sau đó của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nguyễn Viết Tân (Tí “nẫu”) bị thương tật vĩnh viễn 51%.

Đó chỉ là một trong những vụ điển hình do các băng nhóm xã hội đen ở TP Nha Trang gây ra trong năm 2006, mà kẻ cầm đầu chẳng ai khác hơn là  Hạnh “nhật” khiến dư luận bức xúc.

Cận tết Đinh Hợi, một vụ nữa - xảy ra từ 6 năm trước, lại được Công an TP Nha Trang đưa ra ánh sáng, dẫn đến sự sa lưới pháp luật của trùm giang hồ Nha Trang là Võ Quảng Hà (tức Hà “lê”), sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đơn tố giác của Nguyễn Tấn Quý (biệt danh Quý “đói”), lúc  y đang thụ hình tại trại giam Đồng Găng.

Khoảng 24h ngày 16/9/2001, anh Nguyễn Chí Hoàn cùng anh Huỳnh Văn Hưng và hai vũ nữ là Nguyễn Thị Ngọc Yến, Lý Thị Bông vừa từ vũ trường Hải Yến đi ra trên chiếc xe gắn máy do Huỳnh Văn Hưng cầm lái. Lúc đến đoạn đối diện số nhà 34 đường Trần Phú, TP Nha Trang thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên.

Chúng ép xe của anh Hưng vào lề rồi chém anh Hoàn mang thương tích nặng. Tiến hành điều tra, cả 4 người trên xe gắn máy đều không xác định được đối tượng. Riêng anh Hoàn, ban đầu từ chối khai báo. Mãi gần 5 tháng sau, được sự động viên của Công an TP Nha Trang, Nguyễn Chí Hoàn mới viết đơn, đề nghị điều tra làm rõ vụ án.

Nguyên nhân Nguyễn Chí Hoàn từ chối khai báo là vì vài ngày trước khi bị chém, Hoàn và Huỳnh Văn Hưng vào vũ trường Lodge chơi. Tại đây, Hoàn có xích mích, dẫn đến đánh nhau với một người khách. Sự việc tạm lắng khi  Hà “lê”, là chủ vũ trường Lodge, ra khuyên can.

Sau đó, Nguyễn Chí Hoàn được biết Hà “lê” đang sai Đỗ Văn Thanh (tự Thanh “lang ben”) tìm chém mình vì Hà “lê” cho rằng, Hoàn dám cả gan quậy phá. Danh tiếng Hà “lê” thì cả dân chơi Nha Trang đều biết, y là trùm của các ông trùm, nên Hoàn sợ.--PageBreak--

9 ngày sau, Công an TP Nha Trang xác định một trong những kẻ tham gia chém Nguyễn Chí Hoàn là Quý “đói”. Qua đấu tranh, khai thác, Quý “đói” khai những tên trong bọn gồm Lê Hồng Chiến, Phan Minh Hải. Theo lời Quý “đói”, trong quá trình vào chơi tại vũ trường Hải Yến, Hoàn đã gây ra mâu thuẫn với Quý nên Phan Minh Hải gọi Lê Hồng Chiến, Trần Đức Hùng (tự Hùng “cu lý”), Nguyễn Duy Aân (tự Sơn “mắt ma”), chém Hoàn để trả thù.

Nếu tin vào Quý “đói”, thì mọi sự đều do Phan Minh Hải mà ra (thời điểm ấy, Hải đã chết). Nhưng trong tất cả lời khai này, tuyệt nhiên Quý “đói” không hề đả động đến Hà “lê”. Tiến hành điều tra, những gã như Sơn “mắt ma”, Hùng “cu lý”, Cu “ghẻ” Nguyễn Duy Thanh cũng im thin thít. Sau đó, TAND TP Nha Trang xử phạt Quý “đói” 7 năm tù giam, Lê Hồng Chiến 5 năm tù giam.

Tuy nhiên, đầu tháng 10/2006, được sự động viên của cán bộ quản lý trại giam, sau nhiều ngày suy nghĩ, Quý “đói” viết đơn khai rõ vụ việc. Ngày 10/10/2006, Công an TP Nha Trang thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, xác minh đơn tố giác của Quý “đói”.

Kết quả cho thấy sau khi xảy ra vụ ẩu đả tại vũ trường Lodge, tối 16/9/2001, Hà “lê” đã sai Thanh “lang ben” gọi Quý “đói” cùng Lê Hồng Chiến và những tên khác, tìm chém Nguyễn Chí Hoàn. Tập trung đàn em tại nhà mình, Thanh “lang ben” bảo cả bọn chuẩn bị mã tấu, lúc nào nghe gọi thì đi.

30’ sau, một đàn em của Hà “lê” là Lâm “béo” dẫn cả bọn vào vũ trường Lodge. Tại đây, khi biết Nguyễn Chí Hoàn đang ở vũ trường Hải Yến, Hà “lê” chỉ đạo bọn chúng đợi Hoàn ra, rồi chém như đã nói ở trên.

Chém Nguyễn Chí Hoàn xong, do Quý “đói” bị nhận diện, nên Hà “lê” sai Cu “ghẻ” đưa Quý vào TP HCM đồng thời căn dặn nếu bị bắt, thì không khai bất cứ người nào, mà cứ đổ hết tất cả cho Phan Minh Hải. Trong thời gian Quý "đói" lẩn trốn tại TP HCM, Thanh "lang ben" và Lâm "béo" đã vài lần vào thăm Quý, cho Quý tiền.

Xác minh tiếp đơn tố giác của Quý “đói”, những kẻ tham gia vụ chém Nguyễn Chí Hoàn là Lê Hồng Chiến, Đặng Quốc Huy, Phạm Quang Trường Sơn đều nhìn nhận các chi tiết mà Quý “đói” tố giác, là đúng sự thật.

Sa lưới

Trong khi Lực lượng Công an TP Nha Trang đang tiến hành xác minh những lời tố giác của Quý “đói” về vai trò của Hà “lê” trong vụ chém anh Nguyễn Chí Hoàn, thì 23h10’ ngày 7/11/2006, Hà “lê” rủ Diệp An Chương, Phạm Chí Tin (Tin “Palét”, lúc này đã ra tù) cùng vợ chồng ông Lê Huy, là Việt kiều Mỹ đến trước cửa vũ trường New Century uống rượu. Thời điểm ấy, Hà “lê” đang tiến hành tu sửa lại vũ trường.

Rượu vào, lời ra. Sau mấy ly, Tin “Palét” hỏi Hà “lê”, rằng tại sao lại để hàng quán vỉa hè lấn chiếm mặt tiền vũ trường? Vừa nghe dứt lời, Hà “lê” móc điện thoại, gọi Hạnh “nhật”, yêu cầu Hạnh “nhật” cho đàn em đến... dọn dẹp!

Khoảng 20 phút sau, đàn em Hạnh “nhật” gồm Lý Văn Minh, Phạm Thanh Tâm, Trần Duy Thạch, Nguyễn Quang Vỹ cùng hai gã nữa, xách mã tấu đến trước cửa vũ trường. Hạnh “nhật” bước vào, hỏi ý kiến Hà “lê”, là dọn dẹp những đâu.

Khi thấy Hà “lê” chỉ tay vào mấy quán nhậu gần đó, lập tức Lý Văn Minh cùng đồng bọn giương mã tấu, ào ạt tiến đến đập phá khiến những người khách đang có mặt, bỏ chạy tán loạn. Say máu, chúng đi tiếp về góc đường Tôn Đản, Nguyễn Thị Minh Khai. Thấy có 4 người đang ngồi nhậu, chúng xông vào, chém phứa khiến 2 trong số 4 người ấy là Nguyễn Thiết Minh và Nguyễn Hoàng Long phải mang thương tật suốt đời.

15 ngày sau, ngày 22/11/2006, Nguyễn Duy Thanh, Lý Văn Minh, Trần Duy Thạch, Trần Quang Huy, Nguyễn Thành Luân khi vừa uống xong chầu cà phê ở quán Góc phố, đường Lê Thành Phương, TP Nha Trang thì cả bọn nhận được điện thoại của Hạnh “nhật”: “Cu đỏ (tức Đào Duy Vinh) đang ở số 19  đường Hoàng Hoa Thám. Kêu thằng Thạch xuống phang nó”.

Từ lâu, Đào Duy Vinh đã có mâu thuẫn với Hạnh “nhật” vì Vinh đã nhiều lần xích mích với Thanh "lang ben", đồng thời có thái độ láo xược với Lê Tương Trung (tự Trung "mập") - là đàn em Hạnh "nhật". Ở đây bản chất côn đồ, hung hãn của Hạnh "nhật" đã thể hiện rất rõ qua câu nói ra lệnh: "Kêu thằng Thạch xuống phang nó đi".

Lập tức, Nguyễn Duy Thanh, Trần Duy Thạch cùng Trần Quang Huy và Nguyễn Thành Luân quay về lấy 2 mã tấu, và dùng 2 bao nhựa màu đen che kín 2 bảng số xe. Đến ngã tư Yersin - Hoàng Hoa Thám, Thạch mua thêm 4 khẩu trang, phát cho mỗi tên một cái, che mặt.

Đến số nhà 19 đường Hoàng Hoa Thám, thấy Đào Duy Vinh ngồi một mình, Trần Duy Thạch, Nguyễn Thành Luân rút mã tấu ra, chém xối xả. Vinh chụp chiếc ghế nhựa, vừa đưa lên đỡ, vừa lùi dần vào trong. Xuống tới căn bếp, do không còn lối thoát nên Vinh bị chém vào đầu, vào tay, thương tật vĩnh viễn 34%.

Tất cả những hung khí dùng để chém Vinh, được Hạnh “nhật” ra lệnh ném xuống sông Cái, khu vực cầu Hà ra để phi tang nhưng chỉ vài ngày sau đó, trước những chứng cứ cụ thể, Hà “lê”, Hạnh “nhật” cùng 14 gã đàn em lần lượt vào trại giam.

Có thể nói, hầu hết những tên giang hồ tham gia các vụ đâm chém này, tên nào cũng đã từng có tiền án, tiền sự. Hà “lê” chẳng hạn, tháng 11/1994 bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản công dân, tháng 7/1999 bị bắt về tội cố ý gây thương tích, và năm 2002 bị bắt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Lý Văn Minh bị bắt năm 1996 về tội trộm cắp, năm 1998 bị xử 8 năm tù vì cố ý giết người. Phạm Thanh Tâm từng bị 3 năm tù giam vì cướp giật, Trần Duy Thạch bị xử lý vì chém người gây thương tích...

Mặc dù tất cả bọn chúng đã bị bắt và đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa để nhận những bản án thích đáng nhưng theo quy luật của giới giang hồ, thì khi các đàn anh vào tù, bọn đàn em sau một thời gian nằm im thở khẽ, sẽ lần lượt ngoi lên mà lắm khi, thủ đoạn của bọn này còn liều lĩnh hơn bọn trước.

Vì thế, nếu công tác cảm hóa, giáo dục kết hợp với truy quét, trấn áp không được tiến hành đồng bộ và liên tục, thì chuyện “giang hồ số má” ở nơi này, nơi khác, vẫn sẽ còn là chuyện dài...

PV
.
.
.