“Thấy sự bất bình chẳng tha” nên bị chém

Thứ Tư, 09/01/2008, 14:33
Trên đường đi xem ca nhạc chào năm mới, anh Trường thấy bất bình vì hành vi vô văn hóa của 2 thanh niên đối với bà bán hoa quả nên đã đuổi theo bắt chúng phải xin lỗi bà bán hàng… Lát sau, đồng bọn của 2 đối tượng này đã quay lại, dùng dao chém lia lịa vào người anh Trường…

Nạn nhân trong vụ án này là anh Đặng Văn Trường (33 tuổi), ở khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà (Thái Bình) giờ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sức khỏe, cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Anh Trường là một thanh niên tốt, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Thế nhưng anh lại gặp nạn bởi một lần "thấy sự bất bằng chẳng tha".

Đó là đêm 30/12/2007, khi có đoàn ca nhạc về địa phương biểu diễn chào mừng năm mới, anh Trường cũng hòa vào dòng người đông đúc đi xem. Nhưng khi ngang qua đoạn có sạp bán hàng hoa quả rong của một bà khoảng hơn 60 tuổi, anh đã thực sự bất bình khi gặp sự ngổ ngáo, cách hành xử vô văn hóa của một đám thanh niên.

2 tên trong bọn chúng đi chiếc xe máy có BKS 29N8-3298 xô vào, làm đổ sọt bán hoa quả của bà, cam rơi lăn lóc, có quả lăn vào bánh xe, vào chân người đi đường của đám đông đang qua lại... Cùng với tiếng hét của bà là những tràng cười hô hố của đám thanh niên. Chúng cứ thế điềm nhiên phóng xe đi...

Không thể chịu nổi cảnh đó, anh Trường và một số người đi đường đã đuổi theo, đến khu vực cổng Trường THPT Bắc Hưng Hà thì túm được 1 đối tượng ngồi sau và chiếc xe đã gây tai họa cho bà bán hàng, bắt cậu ta quay lại xin lỗi và đền bù thiệt hại cho bà (đối tượng còn lại bỏ xe chạy thoát).

Trong lúc mọi người đang xúm quanh ủng hộ anh Trường thì một nhóm thanh niên hùng hổ quay lại, trong đó có đối tượng vừa chạy thoát. Một tên trong bọn cầm con phớ dài khoảng 50-60cm sáng loáng, khi thấy anh Trường đang túm giữ đồng bọn thì vung dao chém lia lịa vào tay, vào người anh.

Quá bất ngờ, đám đông xung quanh sợ hãi bỏ chạy. Khi tất cả định hình sự việc và quay trở lại thì bọn chém người đã bỏ đi, chỉ để lại hiện trường chiếc xe máy có BKS 29N8-3298 và anh Trường đang nằm gục.

Mọi người vội vã đưa anh Trường đi sơ cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển về Bệnh viện Việt - Đức tại Hà Nội cấp cứu. Anh Trường bị 5 vết chém vào sườn, ngực, cánh tay, mất rất nhiều máu nên hiện nay sức khỏe vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng. Vụ việc xảy ra vào đêm tối, lại có rất đông người nhốn nháo xung quanh nên không ai biết rõ nhóm thanh niên gây án tên tuổi là gì, ở đâu.

Lực lượng Công an phải bắt đầu từ việc truy xét chủ sở hữu của chiếc xe máy để lại hiện trường. Nhưng do chiếc xe đã bán qua một số chủ nên phải rất vất vả, các anh mới tìm ra chủ xe là anh Lưu Văn Trị, ở thôn Mỹ Lương, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà. Thế nhưng, anh Trị khai tối hôm đó đã cho 2 người quen là Phạm Cao Cường và Mai Văn Triển, ở cùng thôn mượn. Sau thời điểm gây án, cả 2 đối tượng này đều tạm lánh khỏi địa phương, khi thấy tình hình êm êm, chúng mới trở về thì bị triệu tập ngay lên cơ quan Công an.

Khai thác các đối tượng, cơ quan Công an xác định được, nhóm thanh niên trong đêm ấy có 6 người, đó là Cường, Triển, Hà Văn Khẩn, Bùi Minh Trường, Tô Văn Thái và Tô Văn Thành, cùng ở thôn Mỹ Lương.

2 kẻ xô đổ sọt đựng hoa quả của bà bán hàng là Cường và Triển. Khi Cường bị anh Trường và mọi người bắt lại, Triển đã chạy bộ ra thông báo cho cả bọn. Lập tức, bọn chúng tổ chức lực lượng quay lại giải vây cho đồng bọn, trong đó Tô Văn Thành cầm theo con dao phớ dài 50-60 cm mà Bùi Minh Trường mang theo trong cốp xe và chém anh Trường.

Ngày 8/1, Công an huyện Hưng Hà đã tiến hành khởi tố đối với Tô Văn Thành về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời đang tiếp tục củng cố chứng cứ, để làm rõ vai trò đồng phạm của các đối tượng còn lại. Tất cả các đối tượng này đều còn rất trẻ (19, 20 tuổi), nhưng từ cách ứng xử, lối sống thiếu văn hoá đã dẫn chúng đến hành vi vi phạm pháp luật. Mong rằng đây là bài học không chỉ cho riêng các đối tượng nói trên

T.H.
.
.
.