Thanh toán bằng mã tấu
Đầu năm 2007, Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi) từ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá vào Bình Dương tìm việc làm. Vốn tính lười lao động, lại hung hãn nên ở đâu, Dũng cũng chỉ làm được vài ngày rồi bỏ đi. Để có tiền tiêu xài và mướn nhà trọ tại khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, thỉnh thoảng Dũng phải điện về gia đình xin... "cứu viện".
Đã có mâu thuẫn từ trước, lúc 17h30' ngày 2/8, Dũng bị một tốp thanh niên khác chặn đánh tại khu vực khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An. Sau đó, Dũng đã chạy đến quán cà phê Rừng Cấm, khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), rủ một người bạn cùng quê là Đoàn Sĩ Nguyện, tìm cách trả thù.
Để thêm sức mạnh, Dũng, Nguyện còn rủ thêm Nguyễn Võ Cường Bách, Đinh Xuân Hải, Nguyễn Minh Hải, Đoàn Quyết Thắng, Trần Văn Tám và 2 đối tượng là Trung, Thế (chưa xác định được nhân thân) tham gia.
Trước khi đi trả thù, Dũng, Nguyện dốc hết tiền túi, rủ cả bọn vào một quán thịt chó bên đường. Nhậu hết gần 3 lít rượu, Đoàn Sĩ Nguyện kích động: "Tụi mày lên xóm nghèo, đánh mấy thằng kia giùm bạn tao để trả thù món nợ máu này". Cả bọn đồng thanh: "Đồng ý".
Nguyện chạy về phòng trọ, ôm ra 6 cây mã tấu tự chế, phân phát cho cả bọn lên 3 xe gắn máy, kéo nhau đi. Vẻ mặt đằng đằng, hung khí lăm lăm trong tay, cả bọn điều khiển xe gắn máy chạy lạng lách một vòng quanh thị trấn Dĩ An. Thấy phía trước một quán bida có Nguyễn Văn Lễ - người trước đó có mặt trong tốp thanh niên đã đón đánh Dũng. Dũng hô lớn: "Vào chém chết hết mẹ chúng nó đi tụi bay".
Dũng vừa hô xong, cả tốp thanh niên tay cầm mã tấu xông vào. Bị tấn công bất ngờ, tốp thanh niên kia bỏ chạy. Hải, Thế, Bách và Minh Hải rượt đuổi Nguyễn Văn Lễ. Chạy đến khu đất trống gần miếu Cây Điệp thì Lễ vấp ngã. Thế xông vào giơ mã tấu chém trúng cánh tay phải của Lễ. Hải, Bách, Minh xông tới đấm đá liên hồi cho đến khi Lễ nằm bất động.
Thấy Lễ bị tấn công, Trần Công Vinh Quang cầm cây tầm vông chạy tới giải vây, Quang bị Hải dùng mã tấu chém nhiều nhát gây thương tích ở cánh tay trái và đầu bàn chân phải.
Thấy thanh niên khu phố mình bị bọn lạ đến đánh, Nguyễn Doãn Trọng đã cầm cây tầm vông xông ra giải cứu. Trọng chưa kịp làm gì thì đã bị một thanh niên khác dùng mã tấu chém vào bàn tay trái, gây thương tích. Cuộc ẩu đả giữa hai tốp thanh niên quá khích đã gây náo động cả một vùng dân cư ở thị trấn Dĩ An.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Dĩ An đã xuống hiện trường, bắt giữ tại chỗ 3 đối tượng là Đinh Xuân Hải, Đoàn Sĩ Nguyện, Đoàn Quyết Thắng. Qua điều tra, xác minh đến nay, Công an huyện Dĩ An đã bắt khẩn cấp Trần Văn Tám, Nguyễn Võ Cường Bách, Nguyễn Minh Hải, tiếp tục truy tìm một số đối tượng đã bỏ trốn.
Theo số liệu từ Công an các địa phương, từ đầu năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra hàng chục vụ đâm chém lẫn nhau giữa các thanh niên quá khích.
Ác liệt nhất là vụ gần 30 thanh niên hai xã Thanh Phước và Thái Hoà (huyện Tân Uyên) chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ lúc 16h ngày 23/7, đã mang mã tấu, tầm vông, cây gậy tấn công, đâm chém lẫn nhau phải nhờ tới sự hỗ trợ của Cảnh sát 113 và Công an huyện Tân Uyên, Công an xã Thái Hoà, Thanh Phước mới giải tán được vụ ẩu đả, bắt giữ 6 đối tượng cầm đầu
