Thác loạn trong tiệc sinh nhật bằng thuốc lắc

Thứ Hai, 09/07/2007, 14:46

Khi các trinh sát xông vào, cả phòng mịt mù trong khói thuốc, không nhìn rõ mặt người. Trong tiếng nhạc như muốn nổ tung lồng ngực, gần 40 thanh niên nam nữ quần áo xộc xệch lắc lư trong điệu nhạc, 3 đôi đang thác loạn quay cuồng...

Tối thứ 6, ngày 6/7/2007 là sinh nhật của Vũ hoàng Anh, một công tử ăn chơi có tiếng ở khu Thành Công, Hà Nội. Hoàng Anh chọn quán cà phê "Hói" ở 675 Lĩnh Nam (Hà Nội) - nơi được xem là điểm hẹn của đám choai choai "tóc xanh tóc đỏ" thời gian gần đây.

Đãi tiệc sinh nhật bằng ma túy

Quán "Hói" mặc dù chỉ treo biển cà phê nhưng thực chất bên trong có cả phòng karaoke được trang bị hệ thống cách âm khá tốt. Muốn vào được phòng hát phải qua 4 lần cửa kiên cố và có người cảnh giới bên ngoài. Có động, tất cả có thể tẩu thoát bằng lối cửa sau. 

Dự sinh nhật của Hoàng Anh có nhiều dân chơi Hà Nội, có "người đẹp đất mỏ" Nguyễn Thị Thủy từ Quảng Ninh đáp xuống cùng với đám bạn mà Hoàng Anh quen được qua các cuộc chơi xuyên màn đêm. Để "lấy le" với đám dân chơi, Hoàng Anh quyết định đãi tiệc bằng thuốc lắc.

Hoàng Anh liền đưa 5 triệu đồng cho Tuấn Anh, một bạn chơi mới quen để tên này bán cho 40 viên ma túy tổng hợp. Giao hàng xong, bữa tiệc bắt đầu, Tuấn Anh lặng lẽ rời phòng hát. 

Nhạc "lắc" được bật lên, túi ma túy tổng hợp được để vào giữa bàn lớn, miễn phí, ai muốn xài bao nhiêu tùy thích. 30 phút sau khi bữa tiệc bắt đầu, các tay chơi đã bắt đầu "phê" thuốc, 3 cặp trai gái sành điệu nhất bước ra giữa phòng và bắt đầu những vũ điệu thác loạn của mình.

14 cô gái trẻ, có người mới 15 tuổi ăn mặc thiếu vải đu đưa trong tiếng nhạc, 21 công tử xăm trổ đầy mình lần lượt vứt hết y phục bên ngoài. 

Cuộc đột kích lúc nửa đêm

Khi cuộc thác loạn bắt đầu cũng là thời điểm các chiến sỹ thuộc Đội CSĐT  tội phạm về ma túy CA quận Hoàng Mai cùng với  CA phường Lĩnh Nam vạch kế hoạch đợi giờ đột kích.

Cà phê "Hói" với những hoạt động mờ ám đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát từ khi nó mới manh nha.

Thời điểm cuối tháng 6/2007, khi quán cà phê này mới khai trương, các trinh sát đã nhận thấy nhiều dấu hiệu khá đáng ngờ: một quán cà phê bình thường nhưng thu hút được rất nhiều các đối tượng "tóc xanh tóc đỏ". Chúng thường tập kết từng nhóm đến đây bằng xe taxi và tàn cuộc chơi khi gần sáng.

22h30' đêm 6/7, các chiến sỹ ở Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Hoàng Mai nhận được lệnh tập trung. Sau khi họp bàn kế hoạch tác chiến với CA phường Lĩnh Nam, tổ công tác chia thành 3 mũi: 2 mũi đột kích từ phía trước, một mũi đón lõng ở cửa thoát hiểm phía sau nhà.

2h35' sau khi đã dụ được chủ quán và tên cảnh giới phía ngoài ra khỏi vị trí, các chiến sỹ cảnh sát ập vào khống chế 2 đối tượng này, mũi còn lại vượt qua 4 lần cửa kiên cố vào phòng  hát.

Cánh cửa bật tung, các chiến sỹ cảnh sát xông vào, khói thuốc mù mịt không rõ mặt người, tiếng nhạc như vỡ tung lồng ngực. Cả phòng hát chìm trong quang cảnh hỗ loạn, nhiều "con lắc" còn phê thuốc ngơ ngác, đờ đẫn, quần áo xộc xạch, 3 đôi đang nhảy cuồng loạn kéo vội áo đắp lên người.

Những "cậu ấm cô chiêu" tham gia "lắc mừng sinh nhật".

Vài tên còn đạp tung của hậu tẩu thoát nhưng đều bị các chiến sỹ đón lõng ở bên ngoài tóm gọn.

Kiểm tra các đối tượng này phát hiện trong người "người đẹp đất mỏ" Nguyễn Thị Thủy (22 tuổi  trú tại Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh) chứa 11 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 3,074g và một túi Ketamin 0,564g.

Nguyễn La Duy (28 tuổi, trú tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) là đối tượng đang trốn thi hành án mang trong mình 2 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 0.557g.

Đỗ Lê Trung (22 tuổi, trú tại KTT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) mang trong mình một gói bột màu hồng (có thể là ma túy tổng hợp dạng bột) khối lượng 0,209g.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 36/37 mẫu thử nước tiểu đều dương tính với các chất ma túy trong đó có cả chủ quán Trương Thị Quỳnh Hương và người ngồi ở quầy bar với Hương khi đó là Hoàng Công Dũng.

Trong nhóm đối tượng bị tạm giữ lần này còn có cặp vợ chồng Lê Mạnh Hùng và Lê Thị Chung (trú tại tổ 2 C, phường Thành Công).

Vợ chồng Hùng có đứa con nhỏ mới chưa vài tháng tuổi nhưng đã bỏ con đi lắc. Không những thế Hùng còn lôi thêm một đứa cháu 16 tuổi là Trần Thuỳ L. tham gia.

Nhiều khả năng, sẽ có 3 đối tượng bị khởi tố hình sự là: chủ quán Trương Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Thủy và chủ bữa tiệc Vũ Hoàng Anh. Các đối tượng còn lại sẽ bị nhắc nhở, xử phạt hành chính.

Sáng 9/7/2007 khi PV CAND online đến công an quận Hoàng Mai để đưa tin vẫn thấy la liệt các đối tượng "lắc" này ở phòng làm việc của Đội ma túy.

Đại úy Vũ Ngọc Hương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Hoàng Mai cho biết: Lực lượng Công an bắt các đối tượng này vào đêm thứ 6 nhưng đến ngày thứ 7, Chủ nhật vẫn không thể liên lạc được với gia đình để xác  minh đối tượng. Do vậy, CA quận Hoàng Mai phải lo chỗ ăn, chỗ ngủ, phục vụ cho các "cậu ấm cô chiêu" này.

Trái ngược với vẻ mệt mỏi sau 3 đêm phải thức trắng làm nhiệm vụ của Đại úy Hương và đồng đội, các "cậu ấm cô chiêu" này vẫn nói cười hồn nhiên "đợi bố mẹ đến bảo lãnh về nhà" như một công tử thản nhiên nói với chúng tôi

Hoàng Thắng
.
.
.