Tên trộm chuyên “ăn hàng” tại các đám hiếu hỉ
Lợi dụng những tang gia trong lúc bối rối, mất cảnh giác, chỉ trong thời gian hơn 2 tháng, trong vai người đi viếng đám tang, Đoàn Hồng Khanh đã đột nhập vào hàng chục gia đình ở Hà Nội trộm cắp số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Sau một tháng điều tra, chiều 2/8, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang Trần Hồng Khanh khi hắn đang cạy tủ một gia đình ở quận Cầu Giấy...
Tên trộm táng tận lương tâm và cuộc truy lùng 30 ngày theo các đám tang
Vào khoảng tháng 5, 6/ 2005, không chỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm mà cả Hà Nội liên tục xảy ra các vụ mất trộm tại các đám tang. Lợi dụng lúc tang gia bối rối, kẻ trộm đã lấy hết tiền phúng viếng, thậm chí có hai gia đình ở phố Phủ Doãn và quận Long Biên còn bị trộm vào nhà cạy tủ lấy sạch tiền bạc.
Việc kẻ trộm ngang nhiên lấy cắp giữa ban ngày tại các đám tang gây nên sự bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thậm chí có những gia đình sau khi sự việc xảy ra, anh em trong gia đình còn nghi ngờ người trong nhà chính là thủ phạm. Trước tình hình đó, đầu tháng 7/2005, Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm quyết định lập chuyên án. Phải phá được vụ án trong thời gian sớm nhất. Đó là mệnh lệnh của cả Chỉ huy Công an quận và Đại tá Đỗ Kim Tuyến, Phó giám đốc Công an Hà Nội khi giao nhiệm vụ cho các điều tra viên (ĐTV) Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội. Bởi lẽ, việc mất tiền tại đám tang không chỉ là mất tài sản mà còn ảnh hưởng tới tâm linh và tình cảm của các gia đình. Không chỉ với người đã khuất mà với các thân nhân cũng mang tâm trạng áy náy khi không biết ai đã đến phúng viếng người thân của mình để sau này còn trả lễ.
Nhưng phải bắt đầu đột phá vụ án từ đâu? Đó là câu hỏi đặt ra với các ĐTV. Theo tường trình của các gia đình nạn nhân thì mặc dù các gia đình làm tang lễ tại các điểm khác nhau: Nhà tang lễ ở Phùng Hưng, số 5 Trần Thánh Tông, Nhà tang lễ Bệnh viện Việt - Xô... nhưng các vụ trộm thường xảy ra tại nhà riêng khi gia đình đưa ảnh người quá cố về thắp hương trước khi đưa ra nghĩa trang. Từ thông tin này, các ĐTV phán đoán thủ phạm phải phục trước các nhà tang lễ, sau đó trà trộn vào đoàn người đưa tang về các gia đình để gây án.
![]() |
| Tiền, vàng, đôla trị giá hơn 200 triệu đồng thu được trong két sắt nhà tên Khanh. |
Sau khi khoanh vùng đối tượng, các trinh sát xác định Khanh chính là thủ phạm của những vụ trộm cắp này và quyết định giăng lưới với quyết tâm phải bắt quả tang khi hắn đang gây án. Vậy là 4 ĐTV thay nhau bám sát tên Khanh. Trong gần một tháng, các anh là những người liên tục đi... viếng đám tang. Thủ đoạn của Khanh là ngày ngày đến trước cửa các nhà tang lễ để chọn đối tượng. Sau đó hắn giả làm người đi viếng đám tang theo về các gia đình. Có lần Khanh còn đội cả khăn tang để đánh lừa gia đình. Khanh rất chú ý tới việc thay đổi hình thức. Có ngày hắn theo tới 3 đám tang ở 3 nhà tang lễ khác nhau, thay 3 bộ quần áo và đi 3 chiếc xe máy khác nhau. Sau khi xảy ra chuyện trộm cắp, Nhà tang lễ Trần Thánh Tông đã cảnh báo nên nhiều gia đình rất cảnh giác. Vì vậy, có những lần Khanh đã vào được một số gia đình ở Minh Khai,
10 giờ ngày 2/8, Khanh theo một đám tang từ Phùng Hưng về nhà riêng tang chủ ở phố Hội Vũ. Hắn theo vào nhà nhưng không lấy được gì. 13 giờ cùng ngày, từ Nhà tang lễ Phùng Hưng, Khanh đi theo đám tang của gia đình bà Lê Thị Bừng, ở nhà 16-H17 khu tập thể Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy). Ngay lập tức các trinh sát bám theo. Khi gia chủ đưa ảnh vào thắp hương ở tầng 1, Khanh cũng vào thắp hương, sau đó nhân lúc mọi người sơ hở, hắn lẻn lên tầng 3. Khi gia đình làm xong thủ tục nhưng mãi không thấy Khanh ra, các trinh sát xác định hắn đang gây án và quyết định bắt nóng đối tượng. Tại tầng 3 của gia đình, các trinh sát bắt quả tang Khanh vừa dùng kéo cạy 2 chiếc tủ tại phòng các con bà Bừng, tang vật thu được là 5 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ. Đang bối rối việc tang, cả đại gia đình bà Bừng thêm một lần nữa bàng hoàng khi biết công an bắt được kẻ đang lấy trộm trong nhà mình.
Chân dung tên đạo tặc
Đoàn Hồng Khanh SN 1969 tại 30 Lương Ngọc Quyến - Hà Nội. Nhìn vào bản lý lịch trích ngang của tên đạo tặc thì thấy rằng hắn vào “nghề” trộm cắp từ khá sớm (có 4 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích). Ngay từ những năm 1993-1994, nghề chính của tên Khanh là chuyên đi ăn trộm tại các đám cưới.
Với thủ đoạn đóng giả khách đi đưa dâu, lợi dụng khi mọi người không chú ý là lẻn vào phòng cạy tủ lấy trộm tiền vàng, phong bì mừng đám cưới sau đó vào nhà vệ sinh bóc phong bì. Có lần khi thấy ông khách ăn mặc sang trọng, vàng đeo đầy người, lại thấy nhiệt tình xởi lởi, phía nhà trai tưởng là khách của nhà gái nhờ cầm hộ thùng tiền mừng, Khanh mang luôn vào nhà vệ sinh vét sạch tiền rồi trao lại cho khổ chủ thùng vỏ phong bì và ung dung ra về.
“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, sau đó Khanh bị bắt và kết án tù. Năm 1997, ra tù hắn lại chứng nào tật ấy. Một lần vào “hành nghề” tại đám cưới ở đường Lê Duẩn, Khanh bị bắt nhưng sau đó đã trốn thoát và bị Công an Hoàn Kiếm truy nã toàn quốc. Trong thời gian trốn truy nã, hắn vẫn tiếp tục hành nghề cho tới cuối năm 1998 thì bị bắt tại một đám cưới ở ngõ Hội Vũ khi đang... đóng vai thân nhân nhà trai đèo khách của nhà gái đi đưa dâu. Lần này, với 2 tội, Khanh bị phạt 5 năm tù.
Cuối năm 2004, sau khi xảy ra một số vụ trộm tiền tại các đám cưới, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Đống Đa đã tiến hành điều tra và bắt được Khanh trong một đám cưới. Hóa ra sau khi ra tù, Khanh vẫn ngựa quen đường cũ. Tuy nhiên, lần đó do không đủ chứng cứ buộc tội nên Khanh chỉ bị xử lý hành chính. Lần này khi bị bắt, điều bất ngờ là Khanh nói ngay với các ĐTV rằng: “Em biết thế nào cũng có ngày các thầy phát hiện ra”.
Là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, nhưng Khanh giấu mình khá kỹ. Vì vậy hầu hết những người hàng xóm đều bất ngờ khi thấy Khanh bị bắt. Bởi trong con mắt hàng xóm, từ khi dọn về đây ở Khanh luôn tỏ ra là một người cởi mở, hiền lành và... tốt bụng, sẵn sàng cho hàng xóm... vay tiền khi họ cần.
Khác hẳn những tên trộm cắp khác sau khi lấy được tiền đều chơi bời, hút xách hết, còn Khanh thì tích cóp làm giàu. Khi CQĐT khám xét ngôi nhà ở 53/113 đường Chương Dương, phường Bạch Đằng, nơi Khanh đang sinh sống với "bồ" là một... gã trai tên là Nguyễn Việt Cường, SN 1986 ở Hải Phòng (Khanh là dân đồng tính loại “bóng chìm”) ngoài những vật dụng đắt tiền, các ĐTV còn thu được máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, camera, 2 chiếc xe máy Yamaha Jupiter, đặc biệt trong két sắt có 100 triệu đồng tiền mặt, 2.000 USD cùng một số nhẫn, dây chuyền, lắc vàng... trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng.
Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Khanh. Vì vậy để công việc điều tra được thuận lợi, những gia đình từng bị mất trộm tương tự có thể liên hệ với ĐTV Nguyễn Hữu Điển - Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm, điện thoại 0983384473 để cung cấp thông tin

