Tên cướp bịt mặt táo tợn ở Khoang Xanh sa lưới

Thứ Hai, 04/09/2006, 14:03
Khi đôi tình vừa đứng lên thì bất ngờ người thanh niên nấp sau tảng đá lao ra. Sau khi cướp được tiền và điện thoại của anh Hiếu, tên cướp bỏ chạy, anh Hiếu đuổi theo và  bất ngờ đối tượng quay lại dùng dao đâm khiến anh gục ngã.

Báo CAND đã đưa tin về việc, chiều 29/8, trong khi đi du lịch cùng bạn gái tại Khoang Xanh, anh Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi), trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị một tên cướp bịt mặt sát hại.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, các trinh sát thuộc Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp với Công an huyện Ba Vì (Hà Tây) truy bắt thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng 30/8, các trinh sát đã bắt được đối tượng gây án vốn là một nhân viên đã nghỉ việc của Công ty Du lịch Khoang Xanh.

Nỗi ám ảnh về vụ cướp bất ngờ cộng với nỗi đau mất bạn trai khiến chị Lê Thị Huyền, trú tại tập thể TW Đoàn, quận Đống Đa (Hà Nội) như suy sụp hẳn. Được sự động viên của các trinh sát, chị Huyền dần nhớ lại sự việc đau lòng, trình báo với cơ quan Công an. Khoảng 9h15' ngày 29/8, chị Huyền cùng bạn trai là anh Nguyễn Trung Hiếu rủ nhau đi du lịch tại khu du lịch Khoang Xanh ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (Hà Tây).

Khoảng 11h thì họ đến nơi, sau khi đã đi tham quan ở khu suối và ăn uống xong, 2 người tiếp tục đi đến khu vực hòn trống. Thấy vắng người, anh Hiếu và chị Huyền bèn chọn một tảng đá to ngồi tâm sự. Linh cảm thấy có người đang theo dõi, chị Huyền quan sát và phát hiện một thanh niên đội mũ lưỡi trai đang nấp cách nơi chị ngồi khoảng 3m. Chị Huyền hoảng hốt nói với bạn trai: "Anh ơi! Có người đang theo dõi mình", thì bị anh này gạt đi: "Không lo đâu, chắc là bảo vệ ở khu du lịch đó."

Tuy nhiên, cảm giác có người nhìn khi đang tâm sự khiến 2 người không được thoải mái bèn rủ nhau đi ra nơi khác. Khi họ vừa đứng lên thì bất ngờ người thanh niên nấp sau tảng đá lao ra. Hắn lộ nguyên hình là một tên cướp hung tợn.

Sau khi cướp được tiền và điện thoại của anh Hiếu, tên cướp bỏ chạy, anh Hiếu đuổi theo và  bất ngờ đối tượng quay lại dùng dao đâm khiến anh gục ngã. Do vết thương quá nặng, anh Hiếu đã tử vong tại viện Quân y 105 thị xã Sơn Tây.

Theo mô tả của bị hại thì tên cướp gầy, cao khoảng gần 1,7 m, tóc rẽ ngôi giữa... nhưng chị không nhìn rõ mặt vì hắn đeo khẩu trang. Qua giọng nói, bị hại phán đoán có khả năng đối tượng là người địa phương. Rà soát các đối tượng hình sự, các đối tượng là con nghiện trên địa bàn, các trinh sát không thấy ai có đặc điểm như bị hại đã mô tả.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát tập trung nghi vấn vào Nguyễn Văn Trường (20 tuổi), trú tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Đối tượng này không nghề nghiệp, không nghiện ma túy nhưng thường xuyên có mặt tại khu du lịch. Đến khi được triệu tập lên cơ quan Công an, Trường tỏ vẻ rất bình thản, khai nhận trơn tru về từng khoảng thời gian trong ngày xảy ra vụ án.

Tuy nhiên, qua xác minh nóng, các trinh sát đã làm rõ một khoảng thời gian trùng với thời điểm vụ án mạng xảy ra Trường không hề có mặt tại nhà cũng như các điểm mà anh ta đã khai báo. Đấu tranh với Trường, vài giờ sau, hắn đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận: Lấy vợ là công nhân Nhà máy Hoa quả San Nam từ năm 2004, đến nay, Trường đã có một con gái.

Năm 2005, do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng Trường đã ly thân. Theo lời khai, trước đây, Trường đã từng làm nhân viên của Công ty Du lịch Khoang Xanh nên rất thông thuộc địa bàn này. Hiện nay, không nghề nghiệp lại "cặp" với một cô gái hơn tuổi làm nghề mát xa nên lúc nào Trường cũng cảm thấy túng tiền. Để có tiền bao bồ và tiêu xài thoải mái, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của các đôi trai gái đi du lịch tại Khoang Xanh

A.Hiếu - Thanh Tuy
.
.
.