Tạo màn ghen để cướp tài sản của người nước ngoài

Thứ Sáu, 06/04/2007, 19:40

Thấy một người Đài Loan đến chơi nhà vợ cũ, Khoa rủ Chức, một bạn nghiện đến “xin tí huyết”. Vung dao chém vợ cũ trọng thương, Khoa và Chức đuổi đánh người Đài Loan kia và “hoàn thành nhiệm vụ” sau khi cướp sợi dây chuyền 3 cây vàng.

Buổi chiều 14/3, cả xã Hồng An, huyện Hưng Hà (Thái Bình) náo loạn bởi một cuộc rượt đánh giữa 2 thanh niên trong xã với một người đàn ông ngoại quốc.

Kịch bản ghen với vợ cũ

Người bị đánh là anh Tung Wan Chin (40 tuổi), người Đài Loan, một doanh nhân chuyên kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, đang về nhà chị Nguyễn Thị Thơm, người trong xã Hồng An chơi và tìm hiểu môi trường để đầu tư tại Thái Bình.

Chị Thơm trước đây có thời gian đi lao động tại Đài Loan và quen biết với Tung Wan Chin. Khi biết Chin về Việt Nam chơi và tìm hiểu đầu tư, chị Thơm đã mời anh về nhà mình chơi.

Vốn nghiện ma túy nặng nên Nguyễn Văn Khoa (32 tuổi), cùng ở xã Hồng An và là chồng đã ly dị của chị Thơm, thấy đây là một cơ hội dễ kiếm tiền nhất. Anh ta về nhà lấy dao, rồi qua rủ Trần Đình Chức (47 tuổi), người cùng xã đi cho có... khí thế.

Vốn cũng thuộc thành phần côn đồ với 3 tiền án về tội cưỡng đoạt và trộm cắp tài sản, lại nghiện ma túy nên khi nghe Khoa rủ đi đến nhà vợ cũ giả vờ đánh ghen để cướp tiền của người nước ngoài, đôi mắt đang lờ đờ vì thiếu thuốc của Chức sáng rỡ. Hai đối tượng hùng hục mang dao chạy đến nhà chị Thơm. Vào giữa nhà, Khoa vung dao đòi chém anh Tung Wan Chin vì tội "dám đến nhà vợ cũ của Khoa chơi".

Sợ quá, chị Thơm lao vào chặn đường dao của Khoa và van xin anh ta tha cho bạn của mình. Như để thị uy với người đàn ông ngoại quốc, Khoa vung dao chém liên tiếp vào người vợ cũ. Dù máu tuôn chảy nhưng chị Thơm vẫn gắng sức ghì chặt, tước con dao trong tay Khoa. Trong lúc ấy, anh Tung Wan Chin chạy thoát bằng cửa sau ra bờ ao.

Thấy vậy, Khoa và Chức hất vội chị Thơm sang bên, chạy đuổi theo, trên đường đuổi vớ luôn cuốc xẻng làm hung khí. Túm được anh Tung Wan Chin, chúng dùng cuốc, xẻng đánh túi bụi rồi Khoa giật đứt sợi dây chuyền trên cổ anh, đưa cho Chức.

Lợi dụng lúc bọn chúng đang cất chiến lợi phẩm, anh Chin vội chạy thoát ra đường làng, trèo lên một chiếc xe công nông chạy qua. Vẫn chưa buông tha anh, 2 tên Khoa và Chức chạy theo, cũng nhảy lên xe công nông túm lấy anh Chin.

Chúng cứ la làng rằng: "Thằng này đến chim chuột vợ tao"… khiến một số người đi qua thấy vậy cũng ngại can thiệp. Chị Thơm bị thương khá nặng, phải khâu 35 mũi, còn anh Chin bị thương tích nhẹ, sau khi các bác sỹ sơ cứu đã cho về…

Lật mặt bọn cướp

Buổi chiều tối hôm ấy, Công an huyện Hưng Hà đã xuống lấy lời khai của những người bị hại thì chị Thơm bị thương tích khá nặng, vẫn chưa khai báo được gì, còn anh Tung Wan Chin lại không biết tiếng Việt. Suốt cả đêm hôm ấy, các anh đi tìm khắp các xã của huyện để xem có người nào thông thạo tiếng nói của người Đài Loan để nhờ làm phiên dịch.

Đến sáng sớm hôm sau, khi tìm được người phiên dịch, các anh mới lấy lời khai đầy đủ được với anh Chin và xác định anh bị cướp sợi dây chuyền 3 cây vàng. Sau khi gây án, Khoa và Chức đã bỏ trốn.

Tối 15/3, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Hưng Hà đã bắt được Chức. Theo lời khai của Chức thì ngay tối gây án, 2 tên đã mang sợi dây chuyền cướp được sang một hiệu vàng ở xã Minh Tân bán được hơn 34 triệu đồng (dây chuyền cân nặng 29,8 chỉ vàng). Khoa giữ 19 triệu đồng, còn Chức được chia 15 triệu đồng.

Đang trong quá trình xác minh thì các anh nhận được thông tin Khoa bị Công an thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bắt giữ vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 22/3, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Chức và Khoa về tội cướp tài sản.

Ngày 4/4, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình để tiến hành xác minh, mở rộng tiếp mảng các đối tượng gây thương tích cho chị Thơm.

Anh Tang Wan Chin cho biết, lúc xảy ra sự việc, anh hoảng sợ, muốn trở về Đài Loan ngay. Nhưng bây giờ anh đã lấy lại được niềm tin và sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam tìm hiểu đầu tư, bởi anh cảm nhận được rằng Công an Việt Nam rất có trách nhiệm với người dân và có tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm

T. Hòa
.
.
.