Tàn độc vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích

Thứ Năm, 25/08/2011, 10:12
Tại tiệm vàng Ngọc Bích của vợ chồng anh Ngọc, cháu bé thứ 2 của anh Ngọc - chị Chín mới 18 tháng tuổi đã bị chết trên giường ngủ vì vết chém đứt cổ. Người vợ nằm chết trên tầng ba, người chồng chết trên cầu thang. Sau khi Công an tìm khắp nhà đã phát hiện con gái lớn 9 tuổi của anh chị may mắn sống sót, đang trốn dưới gầm bàn phòng ngủ của cháu…

Lúc 17h ngày 24/8, phóng viên Báo CAND có mặt tại phòng mổ của Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), thì cháu Trịnh Ngọc Bích, nạn nhân của vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày tại tiệm vàng Ngọc Bích (khu vực chợ Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang), đang được các bác sĩ phẫu thuật nối lại cánh tay bị đứt rời và cấp cứu vì chấn thương sọ não.

Vụ án cướp của, giết người tại tiệm vàng Ngọc Bích của vợ chồng anh Ngọc, chị Chín diễn ra vào sáng sớm 24/8 đã làm rung động dư luận, vì tính chất dã man, tàn độc của hung thủ.

Theo chị Nguyễn Thị L. là chị dâu của anh Ngọc, một trong những người thân đi theo để chăm sóc cháu Bích tại bệnh viện, thì mọi ngày cứ khoảng 6h30' là vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích đã dậy dọn hàng và đưa con đi học. Nhưng sáng 24/8, đã quá giờ các cháu đi học mà cửa hàng vàng Ngọc Bích vẫn đóng im ỉm, khiến hàng xóm sinh nghi. Càng bất thường hơn khi gọi điện thoại ở nhà và di động cho cả vợ và chồng anh Ngọc, đều không thấy nghe máy. Hàng xóm liền trèo lên cửa sổ nhìn vào để xem chuyện gì xảy ra, thì thấy trên nền nhà có vết máu.

Tiệm vàng Ngọc Bích - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Đăng Khang.

Thông tin trên lập tức được báo đến người nhà của anh Ngọc, đồng thời, báo đến Công an huyện Lục Nam và Công an tỉnh Bắc Giang. Lực lượng Công an lập tức có mặt tại hiện trường và đã phát hiện khắp nhà đầy máu.

Cháu bé thứ 2 của anh Ngọc - chị Chín mới 18 tháng tuổi đã bị chết trên giường ngủ vì vết chém đứt cổ. Người vợ nằm chết trên tầng ba, người chồng chết trên cầu thang. Sau khi Công an tìm khắp nhà đã phát hiện con gái lớn của anh chị là Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi), đang học lớp 3 may mắn sống sót, đang trốn dưới gầm bàn phòng ngủ của cháu.

Nhưng trên người cháu đầy máu với những vết thương rất nguy hiểm: Cháu bị bọn cướp chém đứt lìa cánh tay phải, chém sâu trên cánh tay trái cùng một vết thương bị chém giữa mặt, khiến cháu bị chấn thương sọ não.

Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy ngấn nước, chị Nguyễn Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc và cho biết: Ngay khi được phát hiện vào buổi sáng, cháu Bích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Tại đây cháu được truyền máu và sơ cứu để chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt - Đức. Khoảng 13h cùng ngày, cháu Bích được đưa vào phòng mổ để tiến hành phẫu thuật chấn thương sọ não và nối lại cánh tay. Hiện sức khỏe của cháu Bích còn đang rất nguy kịch. Vì cháu bị mất máu khá nhiều nên ngay khi đến Bệnh viện Việt - Đức, cháu Bích đã được cấp cứu và truyền máu. Đồng thời, việc nối cánh tay bị đứt được ưu tiên trước khi cấp cứu chấn thương sọ não.

Do cánh tay bị chém đứt được các cán bộ Công an Bắc Giang bảo quản lạnh kịp thời, đúng chuẩn, lại được ekip bác sĩ có tay nghề cao của Bệnh viện Việt - Đức tập trung cứu chữa, nên khả năng nối cánh tay thành công cho cháu Bích là khá cao. Dự kiến, ca phẫu thuật nối cánh tay cho cháu bé kéo dài khoảng 9 -10 tiếng.

Mặc dù bị thương nặng, nhưng cháu Bích vẫn tỉnh táo và thông tin quí giá ban đầu được cháu cho biết là, bọn cướp vào nhà có 2 tên, lúc cháu đang chuẩn bị sách vở đi học. Sau khi chém cháu Bích bị thương rất nặng, thấy cháu gục xuống và trốn vào sau tủ, chúng tưởng cháu Bích đã chết nên không tiếp tục truy sát, nhờ đó, cháu Bích đã thoát chết. Hiện cháu Bích đang được gia đình, họ hàng túc trực chăm sóc và được lực lượng Công an bảo vệ 24/24h, vì đây là nhân chứng duy nhất  của vụ án. 

17h30', công tác khám nghiệm hiện trường vụ án của lực lượng Công an đã được hoàn tất. 18h ngày 24/8 gia đình tiến hành khâm liệm cho vợ chồng anh Ngọc, chị Chín và cháu bé. Dự kiến, lễ đưa tang những người xấu số sẽ diễn ra vào ngày 25/8.

Mọi thông tin liên quan đến vụ cướp của giết người đau lòng này, Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Dạ Miên - Phan Hoạt
.
.
.