Tạm giữ 6 đối tượng trong vụ "cướp súng của Thiếu úy Cảnh sát"

Chủ Nhật, 14/07/2013, 14:30
Chiều 13/7, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho biết: Vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và chiếm giữ vũ khí quân dụng trái phép.

Theo đó, 6 đối tượng trên bao gồm Nguyễn Văn Quý (27 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (24 tuổi), cả hai cùng quê Bắc Giang; Nguyễn Tân Thành (19 tuổi, quê Bắc Ninh), Ngô Quang Duy (29 tuổi), Nguyễn Duy Cường (19 tuoori, cả hai cùng quê Nam Định); Nguyễn Văn Học (28 tuổi, quê Bắc Giang).

Riêng Nguyễn Văn Thắng (19 tuổi, quê Bắc Giang), Bùi Văn Nam (35 tuổi, quê Nam Định), cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi trên. Liên quan đến vụ án này, Công an thị xã Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra: Lúc 14h ngày 12/7, anh Nguyễn Trung Chánh (nhân viên của Hãng taxi Bình Dương) điều khiển xe taxi chở Quý cùng vợ tên Yến từ hướng Khu du lịch Đại Nam đến khu dân cư Thuận Giao thuộc khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

Khi đến địa điểm trên, Quý không chịu trả tiền xe cho anh Chánh, đồng thời còn gọi đồng bọn mang nhiều sợi xích có gắn ổ khóa đến để dằn mặt anh Chánh. Thấy vậy, anh Chánh gọi điện cho anh Nguyễn Võ Minh Luân (nhân viên điều hành của Hãng taxi Bình Dương) để phản ánh sự việc.

Nhận được tin báo từ đồng nghiệp, anh Luân liền gọi điện báo tin cho Thiếu úy Võ Văn Sơn thuộc Đội CSĐT Công an thị xã Thuận An, rồi chạy đến chỗ anh Chánh hỗ trợ. Vừa thấy anh Luân, các đối tượng hô hào “đồng bọn của nó kìa, đánh chết mẹ chúng nó đi” rồi cả nhóm xông vào dùng dây xích khóa xe đánh anh Luân.

Các đối tượng bị Công an tạm giữ.

Lúc này, Thiếu úy Sơn điều khiển xe gắn máy chạy đến hiện trường. Vừa thấy bóng anh Sơn, các đối tượng cũng xông vào đánh, vì cho rằng Thiếu úy Sơn là người đến ứng cứu của anh Chánh và anh Luân. Khi đó, Thiếu úy Sơn móc thẻ ngành ra nói “Tôi Cảnh sát hình sự đây” nhưng các đối tượng vẫn lao vào đánh buộc anh Sơn phải móc súng K54 ra bắn chỉ thiên, yêu cầu các đối tượng chấp hành mệnh lệnh. Thế nhưng, bọn chúng không chấp hành mà còn xông vào dùng xích đánh tới tấp vào đầu đồng chí Sơn.

Bị bao vây đánh, đồng chí Sơn chạy vào quán cà phê Hoa Sứ (thuộc khu phố Bình Thuận 2) thì bị bọn chúng tiếp tục truy đuổi, dùng sợi xích siết cổ, đánh tới tấp vào người. Chưa dừng lại, bọn chúng còn giật khẩu súng K54, bóp tiền và thẻ ngành của đồng chí Sơn, rồi tiếp tục dùng dây xích quật liên tiếp vào tay, đầu và người của đồng chí Sơn.

Khi chiếm được súng từ tay của đồng chí Sơn, bọn chúng cầm súng quay lại gí vào đầu anh Luân khống chế và tiếp tục dùng dây xích đánh tới tấp vào người nạn nhân gây thương tích, rồi lên xe bỏ chạy. Vừa đúng lúc này lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và Công an phường Thuận Giao đã kịp thời có mặt hỗ trợ đồng chí Sơn bắt giữ được hai đối tượng. Tiếp tục truy xét, đến 19h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được các đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Quý cùng đồng bọn khai nhận, do có mâu thuẫn với tài xế của xe taxi tên Chánh, nên đối tượng đã gọi cho các đồng bọn đến đánh để dằn mặt. Và việc tấn công anh Sơn là muốn chứng tỏ mình là “đàn anh” tại khu vực này.

Phần lớn các đối tượng là chủ các cơ sở kinh doanh quần áo, và sợi dây xích mà bọn chúng dùng gây án thường dùng để giữ xe cho khách vào mua quần áo

Đức Mừng
.
.
.