Tài xế taxi cảnh giác, chở thẳng tên trộm vào trụ sở Công an
Sau khi thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần cả trăm triệu đồng bị Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc, Nguyễn Khắc Việt (23 tuổi, ở phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) trốn vào các tỉnh phía Nam tiếp tục thực hiện một số vụ lừa đảo khác.
Chiều 11/4, anh Nguyễn Thành Long (39 tuổi, lái xe taxi hãng Mai Linh tại Phú Yên) chở một thanh niên từ TP Tuy Hòa đi Quy Nhơn, Bình Định. Người khách này là Nguyễn Khắc Việt và anh Long không thể biết đó là một tên tội phạm nguy hiểm nên vui vẻ phục vụ... Sau khi hai người vào hai phòng mát xa tại Trung tâm vật lý trị liệu Hoàng Gia ở số 85 đường Chương Dương, Việt đã lẻn xuống mở tủ lấy cắp của anh Long 2 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay và hơn 400.000 đồng rồi bỏ trốn.
Sau đó, Việt vào khách sạn thuê phòng ngủ, trưa 12/4, y gọi taxi chở đến Bến xe Quy Nhơn. Khi đến đón khách, anh Hồ Văn Mão, lái xe taxi hãng Mai Linh Bình Định thấy Việt có nhiều điểm giống đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Long như tổng đài thông báo qua bộ đàm nên thay vì chở đến địa điểm theo yêu cầu của khách anh Mão đã chạy thẳng vào Công an phường Quang Trung, TP Quy Nhơn.
Khi taxi vừa dừng bánh, Nguyễn Khắc Việt mở cửa xe phóng chạy, anh Mão và bà con đuổi theo hơn 3 cây số mới bắt được giao Công an phường Nguyễn Văn Cừ...
Công an TP Quy Nhơn đang hoàn thành hồ sơ ban đầu để chuyển Nguyễn Khắc Việt cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam điều tra xử lý theo quy định
