Tài xế cán nạn nhân 3 lần đến chết chỉ lãnh án... 8 năm tù

Thứ Năm, 25/03/2010, 13:26
Đại diện VKS nhận định: hành vi của tài xế Tuấn là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đoạt sinh mạng của nạn nhân, gây mất ANTT và gây bất bình trong dư luận xã hội, cần được xử nghiêm minh trước pháp luật. Với nhận định này, VKS đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Tuấn với mức án 8 năm tù trong sự ngỡ ngàng của những người tham dự phiên tòa(!?).

Ngày 24/3, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tài xế xe container gây TNGT sau đó cho lùi xe lại cán lên người nạn nhân 3 lần cho đến chết, đối với Đặng Hữu Anh Tuấn ( 25 tuổi, ngụ Bình Thuận, tạm trú tại quận Thủ Đức, TP HCM). Vụ án từng gây xôn xao dư luận, căm phẫn trong bộ phận quần chúng nhân dân.

Theo nội dung vụ án, khoảng 22h ngày 14/5/2009, tại trước số nhà 595 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container BKS 57K-4281 do Đặng Hữu Anh Tuấn điều khiển (trên xe có phụ xế Nguyễn Văn Quyền) và xe gắn máy BKS 52P8-1589 do em Nguyễn Thị Hội (17 tuổi) điều khiển, chạy cùng chiều với xe container.

Tai nạn xảy ra làm cho em Hội bị bánh giữa của xe container cán ngang chân (phần đùi) nhưng cả tài xế lẫn phụ xế xe container vẫn không xuống cứu người. Thấy vậy, anh Lê Phước Tươi - một người dân đi đường liền dừng xe trước đầu xe tải để cứu giúp người bị nạn. Lúc này em Hội còn gọi anh Tươi: "Chú ơi cứu con!". Anh Tươi lao đến để bế Hội ra nhưng không được do chân của em bị kẹt dưới bánh xe tải. Anh Tươi liền cho xe máy chạy lên phía trước đầu xe container chặn ngang lại và kêu Tuấn lùi xe lại để cứu em Hội nhưng Tuấn và Quyền không xuống xe, cũng không lùi xe, mà vẫn cho xe chạy lên trước, đụng vào xe máy của anh Tươi và cán lên người của em Hội.

Thấy có nhiều người chạy đến kêu la, trong đó có một phụ nữ la lên: "Chết em tôi rồi", Tuấn biết đã gây tai nạn làm chết người nên cho xe lùi lại khoảng 3 mét, cán em Hội lần thứ hai. Sau đó, y đánh tay lái sang trái để tránh xe máy của anh Tươi rồi điều khiển xe bỏ chạy về phía trước, lại cán lên em Hội một lần nữa. Lúc này anh Tươi dựng xe honda lên rồi chở cháu là Nguyễn Minh Hoàng cùng mọi người đuổi theo xe container của Tuấn khoảng 400 mét thì anh Tươi vượt lên trên chặn đầu xe lại. Tuấn vẫn không dừng xe mà tiếp tục đâm thẳng vào xe anh Tươi, kéo lê xe máy anh này một đoạn rồi mới dừng lại.

Ngay sau đó Công an phường Phú Thạnh đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Em Hội được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vài tiếng sau thì chết. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai có biết xe container nhiều lần cán qua người em Hội dẫn đến tử vong nhưng vì mục đích tẩu thoát nên y bất chấp hậu quả xảy ra.

Với hành vi phạm tội như trên, cáo trạng đã truy tố Đặng Hữu Anh Tuấn phạm tội "giết người" theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự (mức hình phạt từ 7 - 15 năm tù). Ngoài hành vi như trên, Tuấn còn có hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản", tuy nhiên, qua thẩm định giá trị tài sản hư hỏng chưa đến 2 triệu đồng nên cơ quan điều tra đã miễn trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, Tuấn thừa nhận mọi hành vi tội lỗi do mình gây ra như cáo trạng truy tố và xin được "khoan hồng" của pháp luật. Đại diện VKS nhận định: hành vi của Tuấn là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đoạt sinh mạng của nạn nhân, gây mất ANTT và gây bất bình trong dư luận xã hội, cần được xử nghiêm minh trước pháp luật.

Với nhận định như trên, VKS đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Tuấn với mức hình phạt từ 11 - 12 năm tù. Cùng nhận định như trên, tuy nhiên sau đó HĐXX chỉ tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù trong sự ngỡ ngàng của những người tham dự phiên tòa(!?). Hầu hết những người tham dự phiên tòa đều cho rằng mức án tòa tuyên chưa tương xứng với hành vi, mức độ phạm tội mà bị cáo này gây ra

A.Huy
.
.
.