TP Hồ Chí Minh: "Kịch bản" của những tên cướp đường

Thứ Tư, 12/09/2007, 13:00
Gần đây, một số người lưu thông trên đường thường bị đối tượng lạ ập đến trước mặt và lớn tiếng cho rằng chính họ đã đánh đập em trai của chúng. Để thanh minh, nhiều người đã đi theo bọn chúng rồi sau đó bị cưỡng đoạt tài sản...

Vào đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nhưng anh Mai Thanh Trọng (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vẫn chưa hoàn hồn về sự việc xảy ra với mình.

Theo lời tường thuật của anh Trọng, đang đi bộ trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức bất ngờ một thanh niên chạy xe gắn máy chặn đường và hất hàm hỏi: "Mày chém em tao?".

Nghĩ là có sự nhầm lẫn nào đó nên anh Trọng trả lời ngay là không có nhưng người này tỏ vẻ không tin và yêu cầu anh Trọng lên xe: "Mày đi gặp thằng em tao rồi tính".

Chở anh Trọng vòng vèo đến một bãi đất trống thuộc đường số 26, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, người này bất ngờ dừng xe, lục soát lấy đi bóp (có tiền và giấy tờ) và tước luôn chiếc điện thoại di động của anh Trọng.

Trước đó, Phạm Nguyễn Phước Huy (15 tuổi, ngụ quận 6) đang đạp xe trên đường Hậu Giang, quận 6, bất ngờ có 3 thanh niên điều khiển xe gắn máy chặn đầu xe. Chúng làm om sòm lên rằng Huy đánh em của chúng và gằn giọng: "Mày biết tay tao".

Tức vì bị vu oan nên khi nghe 3 đối tượng trên đề nghị về nhà nói chuyện ba mặt một lời cho rõ ràng, Huy đồng ý ngay và đạp xe theo chúng. Đến khu vực thuộc đường số 19, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Huy bị chúng cưỡng đoạt điện thoại di động và xe đạp.

Chiêu thức này không mới vì trước đây, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh đã triệt phá băng chuyên cưỡng đoạt tài sản cũng với thủ đoạn tương tự.

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp bị cưỡng đoạt tài sản bởi những màn kịch bất ngờ khi lưu thông trên đường, đề nghị người dân cần cảnh giác

K.D.
.
.
.