Sự thật về tin đồn “heo thành tinh” cắn chết người

Thứ Tư, 29/12/2004, 00:02

"Anh đến nhà bà Ngưng bị heo cắn chết phải không? Đi đường này này," cánh xe ôm ở bến phà An Hoà nhanh nhẩu chỉ đường. Cái chết của bà Nguyễn Thị Ngưng, ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, gây xôn xao dư luận gần một tháng nay.

Như bao gia đình khác ở ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, gia đình bà Nguyễn Thị Ngưng (48 tuổi)  sống bằng nghề nông, trồng lúa và chăn nuôi. Hằng ngày, từ sáng sớm, chồng bà là ông Lê Công Minh (56 tuổi) cùng 3 người con trai đi ép gạch thuê cho mấy lò gạch trong xã đến chiều mới về. Bà ở nhà làm vườn, chăm đàn heo, ao cá rồi tranh thủ bưng rổ chuối chiên ra chợ xã bán kiếm thêm vài ngàn bạc lẻ mua dưa, mắm cho gia đình.

Sáng 29/11, sau khi đi bán chuối về, bà dọn dẹp nhà cửa, rồi qua ngồi bàn chuyện chợ búa với mấy chị hàng xóm. Đến 11h, chợt nhớ là chưa cho đàn heo ăn, bà Ngưng vội vã đứng dậy ra về... Đến 16h cùng ngày, khi người con trai lớn của bà là anh Lê Tấn Hưng (28 tuổi) đi làm về, không thấy mẹ ở nhà liền cất tiếng gọi, nhưng không một tiếng trả lời. Cứ nghĩ mẹ bận đi công chuyện, lại thấy đàn heo la inh ỏi đòi ăn, anh Hưng ra coi thì phát hiện bà Ngưng nằm chết trong chuồng heo từ lúc nào không biết. Trên người bà Ngưng có nhiều vết thương.

Hết sức bàng hoàng, anh Hưng liền tri hô, nghe tiếng kêu cứu, bà con lối xóm chạy sang khiêng bà Ngưng ra khỏi chuồng heo... Sự việc ngay lập tức được báo cho Công an xã Hòa An và Công an huyện Chợ Mới. Chỉ 20 phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra sự việc. Theo yêu cầu của gia đình bà Ngưng, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Sau 2 tiếng đồng hồ khám nghiệm, trước sự chứng kiến của nhân dân, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, những điều tra viên - Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã kết luận: Bà Nguyễn Thị Ngưng chết là do điện giật, chứ không phải bị heo cắn chết. Do thời gian bị điện giật chết đến lúc phát hiện khá dài, nên một số phần trên cơ thể của bà Ngưng bị đàn heo gặm nhấm mà thôi.

Đại úy Nguyễn Quốc Việt - Đội phó Đội khám nghiệm, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết: "Ngay khi lật tay phải của bà Ngưng, chúng tôi phát hiện trong lòng bàn tay có vết cháy xém, dưới gốc cây xoài là sợi dây và công tắc điện bị đứt rơi xuống. Trên thân thể bà Ngưng không có một vết thương nào do tác động của ngoại lực, mọi nghi ngờ cái chết của bà do bị đánh hoặc bị heo cắn hoàn toàn được loại bỏ".

Chuồng heo của gia đình bà Ngưng có 14 con, nằm cách nhà 20m về phía sau. Để tiện cho việc chăm sóc, gia đình bà đã câu điện từ trong nhà ra bằng dây điện thoại cũ có rất nhiều mối nối, treo lơ lửng trên cây xoài cạnh chuồng heo, còn công tắc điện làm từ loại nhựa phế phẩm được đóng qua loa trên một thân cây sát bờ ao. Trưa 29/11, như thường lệ từ nhà hàng xóm về, bà Ngưng đi bơm nước tắm cho heo, do bất cẩn bà đã bị điện giật chết.

Như vậy, cái chết của bà Nguyễn Thị Ngưng đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh An Giang làm rõ. Một số người dân các xã lân cận không biết kết luận của cơ quan chức năng đã tung tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

Ông Lê Văn Thi - Trưởng Công an xã Hòa An cho biết: "Khi có kết quả giám định, chính quyền địa phương đã mời gia đình bà Ngưng, nhân dân ấp Bình Thạnh 2 giải thích rõ nguyên nhân cái chết của bà Ngưng. Bên cạnh đó, chúng tôi cho thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng sự thật của vụ việc, tránh tin đồn nhảm, thiếu ý thức của một số người không hiểu rõ sự việc. Đồng thời, chúng tôi mời chuyên viên ngành điện lực đến khuyến cáo người dân xem xét, sửa chữa lại đường điện của gia đình mình, để tránh tai nạn đáng tiếc như trường hợp gia đình bà Ngưng"

Nam Thơ
.
.
.