Sự thật đằng sau vụ "xõa tóc thôi miên trộm hơn 1 tỷ"
Mất tài sản vào ngày khai trương cửa hàng
Chiều tối 18/2, tại Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội xuất hiện một phụ nữ trẻ với vẻ mặt lo sợ, hớt hải đến trình báo về việc mất cắp tài sản. Chị này cho biết tên là Vũ Hoàng Điệp vừa khai trương cửa hàng mỹ phẩm, địa chỉ tại 490 Xã Đàn (Đống Đa).
Vào chiều cùng ngày, chị Điệp đang ở cửa hàng thì một phụ nữ khoảng 45 tuổi, mặc quần áo đen, dáng người đậm, trên da có nhiều vết nám đến hỏi mua đồ mỹ phẩm. Khi người mợ về, tại cửa hàng chỉ còn chị Điệp và người phụ nữ kia. Trong quá trình chọn lựa, do không biết tiếng nước ngoài nên người phụ nữ hỏi một sản phẩm bày trên tủ dùng để tắm hay nước rửa tay. Chị Điệp đến đứng cạch khách hàng để hướng dẫn thì thấy người phụ nữ tháo tóc đang buộc ra.
Vào thời điểm đó, chị Điệp tự nhiên cảm thấy choáng váng, mắt mờ không nhìn rõ, người quỵ xuống phải đến 2 phút sau mới tỉnh táo lại. Quay lại quầy tính tiền thì không thấy túi xách của chị và người phụ nữ kia đâu. Bên trong túi đựng rất nhiều đồ đắt tiền gồm: 1 ví đựng tiền, thẻ ATM, 2 điện thoại di động (Iphone 5 và Iphone 3GS), 35.000 EUR, 1.900 USD và 48 triệu đồng tiền Việt Nam.
![]() |
| Chị Điệp thừa nhận việc báo hoang tin với cơ quan Công an. |
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an phường đã báo cáo lên Ban chỉ huy Công an quận. Liên tiếp những ngày sau đó, tại trụ sở Công an quận nhận được nhiều cuộc điện thoại từ đường dây "nóng" của người dân hoang mang trước việc xuất hiện đối tượng có thể dùng thủ thuật thôi miên lấy tài sản.
Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại và nhân chứng truy tìm đối tượng. Sau 3 ngày, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã tìm ra một "mắt xích" quan trọng, có thể tháo gỡ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.
Đối tượng tên là Lê Thị Hồng Thiệp (46 tuổi, trú tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội), từng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Lúc 19h ngày 21/2, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Thiệp tại đường Lạc Long Quân, Nghĩa Đô (Cầu Giấy). Tại cơ quan Công an, với lý lịch "vào tù ra tội" đối tượng Thiệp một mực ngoan cố không nhận tội trộm cắp tài sản tại cửa hàng mỹ phẩm, 490 Xã Đàn.
Dù biết con gái là Vũ Ngọc Linh thừa nhận với cơ quan điều tra vào khoảng 10h30' ngày 19/2, Thiệp có đến trường đưa cho Linh chiếc điện thoại Iphone 3 (cơ quan điều tra xác định đây là chiếc điện thoại của chị Điệp). Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ được chiếc túi xách của chị Điệp. Trưa 22/2, đối tượng Thiệp đã khai nhận việc lấy trộm túi xách bên trong có 1 thẻ ATM, ví, 2 điện thoại Iphone, hộp phấn, son tại cửa hàng mỹ phẩm.
Màn kịch vụng về
Bị hại trong các vụ án, dưới con mắt của mọi người đều rất cảm thông, chia sẻ, chị Điệp cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu như không nghe các điều tra viên kể về sự việc chắc chúng tôi cũng sẽ động lòng trước khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ và những giọt nước mắt "cá sấu" của Điệp khi tâm sự về "màn kịch vụng về" như đã thuộc lòng từ trước.
Với những chứng cứ và tang vật thu giữ, chị Điệp đã thừa nhận hành vi hoang báo của mình. Do vừa mới từ Đức về Việt Nam, chị Điệp có một chút vốn liếng dùng mở cửa hàng mỹ phẩm bán đồ xách tay. Vào ngày khai trương, do sơ ý để túi xách nên Điệp đã bị đối tượng Thiệp trà trộn vào cửa hàng "cuỗm" mất. Tiếc của, Điệp nghĩ cách trình báo Công an. Nhưng với tài sản mất chỉ có ít, chị ta nghĩ khó có thể lấy lại được nên đã tự suy diễn, dựng màn kịch người đàn bà xõa tóc có thuốc mê... cộng thêm số tiền gồm 35.000 EUR, 1.900 USD, 48 triệu đồng tiền Việt Nam với mục đích để cơ quan Công an tích cực điều tra.
Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng Công an quận cho biết, đây không phải là một vụ dùng thuốc gây mê để cướp tài sản mà là một vụ trộm cắp tài sản. Công an quận Đống Đa đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Lê Thị Hồng Thiệp. Về phía chị Vũ Hoàng Điệp đã vi phạm Điều 307 BLHS. Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật

