Sự hối hận của nữ sinh 9X rủ bạn đánh ghen rạch mặt tình địch

Thứ Tư, 09/01/2013, 18:48
Thảo (16 tuổi, “trợ thủ” của Thu trong vụ nữ sinh 9X rủ bạn đánh ghen rạch mặt tình địch) kể rằng: "Tại em nghĩ bạn bè lúc cần đến nhau mà không giúp thì cũng không được. Bọn em chỉ nghĩ là "dạy" cho Nh. một bài học cho chừa cái thói "cướp" bạn trai của người khác chứ không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Bọn em không hiểu pháp luật nên mới phạm tội"…

Trao đổi với PV Báo CAND, một cán bộ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 3 đối tượng: Ngô Thị Thu, 19 tuổi, quê quán Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; Trần Thu Thảo, 17 tuổi, trú tại Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Khắc Thịnh, 20 tuổi, quê quán Bắc Quang, Hà Giang, về các hành vi: Làm nhục người khác, hủy hoại tài sản và cướp tài sản.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/1 vừa qua, có nguyên nhân do ghen tuông, chỉ dựa vào tin nhắn tình cảm trên điện thoại của người yêu, Ngô Thị Thu đã rủ các "chiến hữu" đến đánh ghen, cắt tóc, dùng dao lam rạch mặt tình địch gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Nổi máu Hoạn Thư

Theo lời khai ban đầu, Thu hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Thời gian gần đây, Thu nghi ngờ chị Lê Ý Nh. (20 tuổi, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang tạm trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với bạn trai của mình là Phan Văn H., 23 tuổi, quê quán Hải Dương, nên Thu đã rủ Thảo và Thịnh đến khu nhà trọ của Nh. để đánh ghen.

Ngô Thị Thu và Trần Thu Thảo.

Sáng 3/1, Thu lái xe máy đến đón Thảo và Thịnh đi dằn mặt tình địch. Khi đến nơi, thấy Nh. đang ngồi tâm sự với bạn trai trong phòng trọ, các đối tượng xông vào khống chế hai người. Nhiệm vụ của Thịnh là giữ chặt bạn trai của Nh., không cho anh này kháng cự, còn Thu và Thảo lao và túm tóc, đánh, cắt tóc rồi dùng dao lam rạch nhiều nhát lên mặt, lưng, đùi của Nh.

Chưa hả cơn giận, Thảo còn lấy điện thoại di động hiệu HTC của bạn trai Nh. (trị giá 8,3 triệu đồng) đập vỡ tan. Còn Thu bảo Thảo giằng lấy chiếc điện thoại hiệu Samsung của Nh. (trị giá hơn 2 triệu) cho vào túi rồi cả ba đối tượng đi. Sau đó, Thảo và Thu bán chiếc điện thoại này lấy 600 ngàn đồng để lấy tiền ăn tiêu.

Nạn nhân Nh. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 với nhiều thương tích nặng, phải khâu tổng cộng trên 20 mũi ở mặt, lưng và đùi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng cử cán bộ xuống hiện trường thu thập tài liệu, nắm bắt tình hình. Với tinh thần trách nhiệm và sự khẩn trương, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xác định được danh tính các đối tượng gây án. Ngày 5/1, lực lượng Cảnh sát hình sự huyện Thanh Trì đã bắt được Thu, Thảo và Thịnh khi chúng đang lẩn trốn tại khu vực phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Lời hối hận muộn màng

Gặp Thu và Thảo tại trụ sở cơ quan điều tra, các đối tượng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh trước các câu hỏi của phóng viên. Thu cho biết, điều kiện kinh tế của gia đình tại Thái Bình cũng thuộc diện khá giả, hiện Thu đang học năm thứ 2 tại một trường đại học và thuê trọ ở một mình.

Cách đây không lâu, qua các mối quan hệ xã hội, Thu có quen và yêu H. (quê ở Hải Dương), lên Hà Nội làm thợ sửa chữa xe máy. Thỉnh thoảng H. lại đến nhà trọ của Thu ngủ qua đêm.

Thu khai: "Có một hôm, nửa đêm, em và H. đang ngủ thì máy điện thoại của anh ấy réo chuông, hình như anh ấy nghĩ rằng em ngủ rồi nên mới nghe điện thoại, khi đó em giả vờ như mình ngủ say thật để xem hai người nói chuyện gì với nhau. Thật không ngờ, nằm bên cạnh em mà anh H. và người trong điện thoại lại nói chuyện rất tình tứ, khiến em không thể kìm nén nổi uất ức. Sau đó em tìm hiểu thì mới biết người phụ nữ đã gọi điện cho anh H. tối hôm đó chính là Nh.. Em kiểm tra điện thoại của người yêu thì phát hiện giữa anh H. và Nh. có gửi cho nhau nhiều tin nhắn rất thân mật. Em ức quá nên mới nghĩ đến việc rủ Thảo và Thịnh đi đánh ghen dằn mặt Nh.. Vì vậy, em đã nhờ người dò tìm thông tin về Nh. và biết hiện cô ta đang là sinh viên Trường Nhạc họa TW năm thứ 2 và đang thuê trọ tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Sau khi biết chỗ Nh. thuê trọ, em đã mang theo kéo và rủ Thảo, Thịnh đến cho Nh. một bài học. Còn dao lam mà em dùng để cắt tóc và cứa vào mặt, lưng đùi Nh. là do bọn em mua ở một quán tạp hóa ven đường, gần nơi Nh. thuê trọ".

Ngồi bên cạnh Thu, Thảo cũng cho biết bố Thảo mất sớm, hiện Thảo ở với mẹ, nhưng cũng thường xuyên trốn gia đình đi chơi bời. Học hết lớp 7, Thảo nghỉ học và đi bán hàng thuê cho một số cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội. Thảo quen Thu trong những lần đi ăn nhậu, chơi bời.

Cho đến khi bị bắt, Thảo mới vừa bước qua tuổi 16, cô ta kể rằng: "Hôm đó, em đang ở nhà, thấy Thu đến rủ đi dằn mặt Nh. nên em đi cùng. Tại em nghĩ bạn bè lúc cần đến nhau mà không giúp thì cũng không được. Bọn em chỉ nghĩ là "dạy" cho Nh. một bài học cho chừa cái thói "cướp" bạn trai của người khác chứ không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Bọn em không hiểu pháp luật nên mới phạm tội"

Tâm Phạm
.
.
.