Sát thủ Lê Văn Luyện - trơ lì với tội ác

Thứ Ba, 15/11/2011, 15:13
Có lẽ chúng tôi đành bó tay nếu muốn đi tìm một sự sám hối thực sự từ con người sát thủ Lê Văn Luyện. Luyện gây án khi mới chưa tròn 18 tuổi. Nay, hắn đã bước qua tuổi 18, đã có hơn 2 tháng để ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình trong phòng giam, vẫn không thấy một sự hối hận trong con người hắn...

Gần 2 tháng rưỡi, tôi gặp lại Lê Văn Luyện kể từ cái đêm 31/8, rạng ngày 1/9, hắn bị bắt tại Văn Lãng (Lạng Sơn) và di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Khi Luyện được các quản giáo đưa ra, quả thực, suýt nữa tôi không nhận ra. Duy có đôi lông mày là không thể lẫn vào đâu được. Nó khá lạ, đen nhánh, to như 2 con sâu róm đen sì bám bên trên đôi mắt một mí. Nhìn đôi mắt và lông mày của Luyện, người ta có cảm giác nó gian gian, ác ác...

Tôi hỏi Luyện đã được tống đạt kết luận điều tra vụ án chưa và thấy các nội dung trong đó thế nào. Hắn trả lời thản nhiên: "Cháu thấy đúng hết!". Rồi hắn lại kể vanh vách về các tình tiết vụ án được nêu ra trong kết luận điều tra. Chao ôi, nghe rành mạch, lạnh lùng giống như lần đầu tiên tôi gặp hắn trong đêm bị bắt và di lý về Trại tạm giam Bắc Giang thế.

Trong lời khai và kết luận điều tra về vụ án cũng thể hiện rất rành rọt: "Sau khi đột nhập vào bên trong tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện định vào phòng ngủ của gia đình nạn nhân để giết chủ nhà và cướp tài sản, nhưng sợ một mình không giết được cả 2 vợ chồng nạn nhân nên đã xuống tầng 1 dùng đèn pin soi tủ vàng để lấy tài sản nhưng tủ đã khóa. Luyện phát hiện thấy hệ thống máy quay camera, chuông báo động chống trộm, cầu dao điện gắn trên tường nên đã ngắt Attomat (cầu dao điện), rút dây máy camera, rồi quay lên tầng 2 dùng đèn pin tiếp tục soi tìm tài sản ở phòng khách và một phòng ngủ ở cạnh phòng khách, nhưng cũng không phát hiện và lấy được tài sản gì. Sau đó, Luyện đi xuống tầng 1 định cậy phá tủ vàng để lấy tài sản nhưng sợ bị lộ nên quay lên tầng 3 nằm chờ cơ hội chủ nhà ra khỏi phòng ngủ sẽ bất ngờ giết chết từng người để cướp tài sản…" (trích kết luận điều tra).

Lê Văn Luyện đang trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra.

Rùng mình nhất khi chúng tôi nghe Luyện khai cụ thể, chi tiết về hành vi giết hại dã man của mình với từng nạn nhân trong gia đình anh Trịnh Thành Ngọc và Đinh Thị Chín. Hành động với từng người ra sao, Luyện nhớ hết và kể ra không chút hoảng sợ. Hắn chỉ ngập ngừng trước việc giết người duy nhất đối với cháu Trịnh Phương Thảo. "Lúc đầu, khi ra đến cửa, thấy tiếng cháu Thảo nằm trên giường khóc, Luyện đã quay lại nói: "con  ngủ đi". Thấy cháu Thảo im lặng, Luyện đi ra nhưng đến cửa phòng thì lại nghe cháu Thảo khóc. Luyện quay vào thấy cháu Thảo ngồi dậy khóc to nên Luyện đã…." (trích kết luận điều tra). Lý do hắn giải thích cho việc sát hại đứa bé 18 tháng tuổi ấy chỉ bởi vì: "Sợ cháu khóc to, dễ lộ".

Lê Văn Luyện bị bắt và dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang rạng sáng 1/9.

Cái cách Luyện giết từng người trong gia đình nạn nhân khiến chúng tôi liên tưởng đến trò bắn nhau trên games hay phim hành động nước ngoài. Tôi bèn hỏi Luyện:

- Trước đây Luyện thế mê trò gì trong games?

- Cháu thích chơi Đế chế.

- Có thích xem phim hành động không?

Luyện nói nhỏ, nhưng rất thản nhiên:

- Cháu cực thích xem phim hành động

- Thế lúc chém người, có tưởng tượng lại những cảnh đánh nhau trong games hay giết người trong phim chưởng không?

Luyện im lặng.

- Luyện có bị ám ảnh trước cái chết của cháu Thảo không? Nó còn bé quá mà?

- Cháu hay bị mất ngủ lúc 4h sáng. Nhưng cháu cũng quen rồi, không bị ám ảnh như lúc ban đầu.

Có lẽ chúng tôi đành bó tay nếu muốn đi tìm một sự sám hối thực sự từ con người sát thủ Lê Văn Luyện. Luyện gây án khi mới chưa tròn 18 tuổi. Nay, hắn đã bước qua tuổi 18, đã có hơn 2 tháng để ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình trong phòng giam, vẫn không thấy một sự hối hận trong con người hắn.

Lê Văn Luyện đã được các luật sư thông báo về khả năng mức án của mình. Hắn nói với chúng tôi rất rõ ràng về mức án của hắn nếu căn cứ theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự. Tôi hỏi hắn: Nếu mức án như vậy, Luyện thấy thế nào?

- "Cháu thấy nhẹ quá. Cháu nghĩ tội của cháu phải bị bắn. Cháu cũng muốn bị bắn, vì cháu cũng chán đời rồi".

Cách nói của Luyện cũng khiến chúng tôi giận sôi lên. Một kẻ tàn ác và trơ tráo đến thế, liệu có đáng được dung thứ hay không? Vả lại, nếu được sự khoan hồng bởi khi gây án chưa đến tuổi thành niên và được sống, liệu sau này hắn có thể trở thành người bình thường, chứ chưa nói đến là người tốt?

Số tài sản Lê Văn Luyện cướp được có giá trị gần 1,3 tỷ đồng

Tại các bản kết luận giám định pháp y số 1431; 1432; 1433 của Phòng Giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang kết luận, nguyên nhân chết của cháu Trịnh Phương Thảo do vết thương vùng cổ, nguyên nhân chết của anh Trịnh Thành Ngọc và chị Đinh Thị Chín do đa vết thương. Tại Bản kết luận giám định số 2339/C54 (P6) ngày 16/9/2011 của Trung tâm Giám định pháp y - Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Tổng hợp tỷ lệ thương tật toàn bộ các thương tích của cháu Trịnh Thị Bích là: 74,6%.

Vì sao Lê Văn Luyện định cướp tiệm vàng từ đêm 22/8 nhưng không thành? 

Theo kết luận điều tra, ngay sau khi mang xe máy của anh Trương Văn Nhị đi cầm cố và tiêu xài gần hết, Luyện đã nảy sinh ý đồ đi cướp tiệm vàng để lấy tiền chuộc xe và cũng có thêm tiền tiếp tục ăn tiêu.

Để thực hiện ý đồ trên, ngày 20/8, Luyện đến nhà bạn, nhờ đưa lên thị trấn Chũ mua 1 chiếc ba lô, 1 chiếc đèn pin và 1 con dao phớ… Luyện quyết định cướp vàng Ngọc Bích là ngay trong đêm 22, rạng ngày 23/8.

Nhưng buổi tối hôm đó, Luyện đi quanh quẩn quanh khu vực gần tiệm vàng Ngọc Bích để chờ thời điểm thích hợp sẽ đột nhập, nhưng đêm đó do có một quán ăn đêm ở gần tiệm vàng có khách ăn khuya nên Luyện quay vào trong chợ Sàn nằm chờ và đã ngủ quên đến khoảng 4h ngày 23/8 mới tỉnh giấc. Khi đi ra, thấy quán bán bánh mì ở liền kề với tiệm vàng Ngọc Bích đã mở cửa bán hàng nên Luyện không thực hiện được hành vi gây án. Hắn đến thuê phòng nhà nghỉ Vàng Anh ở phố Sàn để chờ đến đêm 23/8 sẽ gây án.

Vào khoảng 3h ngày 24/8, khi trời bắt đầu nổi gió và mưa thì Luyện trèo theo cây lộc vừng trước cửa nhà bán bánh mì và tiệm vàng leo lên mái tôn rồi trèo tiếp theo thanh sắt nằm ngang lên đến ban công tầng 3 của tiệm vàng Ngọc Bích…

Số tài sản Lê Văn Luyện cướp được có giá trị gần 1,3 tỷ đồng

Đối với số vật chứng là vàng và điện thoại di động mà Lê Văn Luyện chiếm đoạt được của vợ chồng anh Ngọc, ngày 10/9, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định giá tài sản. Ngày 13/9, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Bắc Giang có Bản kết luận định giá tài sản kết luận tổng giá trị tài sản cần định giá là 1.272.069.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã trao trả toàn bộ số tài sản này cho đại diện hợp pháp của bị hại. Được biết, số vàng còn lại tại cửa hàng (không bị tên Luyện lấy đi), được gia đình tìm thấy, mang gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Xương Giang gồm 341,5 chỉ vàng ta, 209,7 chỉ vàng tây; 13kg bạc trang sức các loại.

T. Hòa - P. Thủy
.
.
.