Sát hại vợ hờ vì ảo giác ma túy đá

Thứ Năm, 17/10/2013, 13:30
Vụ án xảy ra lúc 0h30' ngày 16/10, tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Đối tượng gây ra vụ án trên là Lê Phương Quý (31 tuổi, HKTT tại khu tập thể nhà dầu Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa). Chỉ vì bị ngáo đá, hắn đã gây ra cái chết thương tâm cho người vợ hờ.

Lê Phương Quý và Bùi Thị Hồng Li (tên đã được thay đổi, 27 tuổi, HKTT ở Hậu Giang) góp gạo thổi cơm chung với nhau từ nhiều năm nay và đã có với nhau một con chung.

Giữa tháng 9/2013, Quý và Li đến thuê trọ tại ngõ 1395 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Li hành nghề massage thường xuyên đi sớm về khuya, ít có thời gian quan tâm đến gia đình nên giữa hai vợ chồng hay xảy ra xô xát. Vì thường xuyên gây rối trật tự công cộng nên vợ chồng Quý, Li đã bị chủ nhà trọ là ông Dụ đuổi đi… Vợ chồng Quý bỏ đi được vài ngày sau đó vào cuối tháng 9 lại xin chủ nhà được ở thêm một thời gian nữa. Vì thương hoàn cảnh của Quý, chủ nhà đã đồng ý xong yêu cầu đối tượng này không được gây rối trật tự công cộng ở địa phương.

Lê Phương Quý tại cơ quan điều tra.

9h30' ngày 16/10, ông Dụ từ nhà riêng ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đến kiểm tra khu nhà trọ  ở ngõ 1395 Giải Phóng thì nhận được điện thoại của một trong những người thuê phòng cho biết, vợ chồng Quý tiếp tục cãi vã… Khi ông Dụ tới nơi thì nạn nhân Li đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường, đưa Quý về trụ sở. Từ đây, vụ việc được làm rõ: Quý đã tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm. Thời gian sau này, Quý mở hiệu cầm đồ tại phố Lò Đúc (Hà Nội). Quý gặp Li tại một quán cà phê ở phố Lò Đúc vào năm 2008 và cả hai về sinh sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Do đua đòi, Quý bị nghiện ma túy tổng hợp và thường xuyên bị ảo giác. Vì thế, đối tượng này luôn nghĩ rằng những người thân trong gia đình đang thực hiện âm mưu đầu độc và bắt cóc con trai Quý.

Ngày 15/10, Quý ở nhà nằm giữ con… Khoảng 0h30' ngày 16/10, Li đi làm về thì Quý gây sự dẫn đến việc hai bên cãi nhau. Trong lúc này, Quý kêu đau đầu, Li thấy vậy bảo Quý nằm xuống để bóp đầu thì đối tượng này lại nghĩ rằng Li tiêm thuốc độc sát hại… Khi thấy chị Li gập quần áo thì Quý lại tưởng tượng là chị bế con bỏ đi với người đàn ông khác nên đã bóp cổ Li. Li kêu cứu thì đối tượng này dùng dây điện của máy sấy tóc siết cổ Li… Khi biết Li tử vong, Quý gọi điện cho người quen rồi ngồi tại hiện trường

Xuân Mai
.
.
.