“Săn” sơn nữ vào động mại dâm

Thứ Hai, 17/11/2008, 11:20
Từng là gái bán dâm, sau đó hoàn lương lấy chồng nhưng loá mắt vì tiền, Hòa đã đi "săn" các cô gái trẻ trong huyện bán vào động mại dâm. Không những thế, "tú bà" này còn đẩy cả em họ mới 14 tuổi vào chốn buôn hoa bán phấn.

Khoảng 20h30' ngày 5/11, trên con đường thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An, xuất hiện chiếc xe máy chở 3 phụ nữ lao nhanh về hướng quốc lộ. Đến khu vực nghĩa địa bản Tam Bông, xã Tam Quang, chiếc xe bị tổ công tác Công an xã Tam Quang yêu cầu dừng lại để kiểm tra và đưa về trụ sở cơ quan Công an làm rõ.

Tại đây, 2 cháu gái Kha Thị Thảo và Kha Thị Lành không thể ngờ được người phụ nữ thuê "xe ôm" chở các cháu đi sang huyện Xuân Thành để "tìm việc làm" chính là "tú bà" Lương Thị Hòa (23 tuổi, ở bản Hào, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương) mà Công an huyện đang dày công theo dõi.

Hòa khai nhận để lừa các cô gái trẻ đi theo mình, Hòa đã ép các cô gái bị Hoà lừa bán vào các động mại dâm ở Xuân Thành viết thư cho các bạn gái ở quê với những lời lẽ đường mật. Sau đó, trong vai "người đưa thư", Hòa trực tiếp mang những bức thư này về đưa cho nạn nhân đọc và dẫn họ "lên đường".

Biết Kha Thị Lành chơi thân với T. - một nạn nhân bị Hoà bán vào động mại dâm, Hòa yêu cầu T. viết thư cho Lành: "Bây giờ mình ở dưới này rất vui, ăn sung mặc sướng, muốn đồ đẹp cũng có, muốn ăn gì thì ăn, họ chiều cả. Công việc vẫn bình thường. Cậu muốn xuống thì không cần lấy đồ chỉ mặc bộ nào đẹp nhất thôi, nhớ không được cho ai biết đấy. Mình trốn đi khi đêm, không ai biết đâu. Chị này (tức Hòa) người trên mình lấy chồng dưới này, nếu xuống thì xuống với chị này. Mình cũng xuống với chị này đấy".

Đọc thư của bạn, Kha Thị Lành vô cùng vui sướng. Những sơn nữ như Lành quanh năm vất vả với nương rẫy luôn mong muốn tìm được việc làm để thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ, thế nên khi đọc thư của bạn, Lành mừng lắm. Cô cũng không nghi ngờ người phụ nữ sẽ dẫn cô đi gặp bạn mà còn tỏ ra biết ơn "chị Hoà" đã không quản đường sá xa xôi để giúp đỡ mình.

Thấy Lành đã "cắn câu", Hòa liền giả bộ tốt bụng bảo Lành có bạn gái nào thì rủ đi cùng luôn. Lành liền nghĩ đến cô bạn Kha Thị Thảo ở gần nhà nên nhanh nhảu rủ bạn đến gặp Lương Thị Hoà. Khi Thảo về nhà thay áo, Hoà dặn không được nói cho ai biết.

Xong xuôi, 2 cô gái đang độ trăng tròn xúng xính trong bộ váy áo đẹp nhất, háo hức lên "xe ôm" đi theo Lương Thị Hoà. Cũng may cho 2 cô gái, cuốc xe buôn người của "tú bà" Lương Thị Hoà đã bị Công an huyện Tương Dương kịp thời chặn đứng.

Trao đổi với phóng viên báo CAND, Công an huyện Tương Dương cho biết, trước đó, Hoà đã lừa em họ của mình là Lương Thị H., mới 14 tuổi, ở bản Tam Quang vào chốn ô nhục. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, H thôi học từ năm ngoái ở nhà giúp việc bố mẹ.

Đầu tháng 9, Hoà đến đặt vấn đề với gia đình cho H. đi làm  giúp việc cho một chủ quán ở Xuân Thành với tiền công từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng. Tin tưởng Hoà là chỗ người nhà nên bố mẹ H. đồng ý cho đi. Không ngờ, khi đến Xuân Thành, H. bị đưa vào động mại dâm, bị ép tiếp khách. Tiếp đó, bằng thủ đoạn rủ rê tạo lòng tin, Hoà đã ép H. viết thư để mang về lừa bạn H. là T.

Trong thư gửi T., Hoà yêu cầu H. giới thiệu mình là cô của H., dặn dò T. là "nếu sợ ông, bà, bố, mẹ không cho đi thì không cần lấy quần áo, chỉ cần mặc bộ nào đẹp nhất đi thôi. Em suy nghĩ cho kỹ đi, đi hay không là quyền của em, chứ H. giờ nó sướng lắm. Đừng cho ai biết là chị lên, đọc xong đốt thư đi nhé".

Nhà T. hoàn cảnh khó khăn, chỉ theo học được đến lớp 7, cả đời chưa bao giờ được đi xa, nay thấy đi làm lương cao, lại được ăn sung mặc sướng nên T. cả tin đi theo Hoà và gọi điện nhắn với gia đình là đi làm ở Đô Lương (Nghệ An). Nhưng kết cục của T. cũng giống như H.

Những lời van xin của cô gái trẻ không làm những kẻ buôn người như Lương Thị Hoà và các chủ mại dâm đếm xỉa. Không có lối thoát, các cô gái như H. và T. buộc phải nhắm mắt đưa chân chấp nhận "bán thân nuôi miệng".

Ngay sau khi Hoà bị bắt, sợ bị bại lộ, H. và T. đã được chủ mại dâm thả về quê. Không để những kẻ buôn người như Lương Thị Hoà tiếp tục gây tội ác, 2 cô gái đã làm đơn tố cáo Hoà đến Công an huyện Tương Dương.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái mới lớn người dân tộc ở vùng cao chỉ vì nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của bọn buôn người mà mang nỗi đau suốt đời

H.V.
.
.
.