Sa ngã của một du học sinh "yêu" cô gái 15 tuổi

Thứ Sáu, 30/10/2009, 11:00
"Yêu" cô gái 15 tuổi, Nguyễn Hữu Dương (23 tuổi), ở phường Trung Hòa, du học sinh Việt Nam tại Anh đã giấu gia đình về nước chung sống với người yêu. Sự việc vỡ lở, Dương bị "tố" về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Dương tỏ ra vô cùng ân hận khi chỉ còn 1 năm nữa, cậu ta sẽ tốt nghiệp chương trình quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng ở Anh.

Là con một trong một gia đình khá giả, đang học năm thứ nhất Đại học Luật, Dương được bố mẹ cho đi du học tự túc tại Anh. "Bố rất kỳ vọng ở em, nên việc du học rất tốn kém, trung bình 1 năm phải chi phí ít nhất khoảng 1 tỷ đồng, bố mẹ vẫn cố gắng lo cho em ăn học" - Dương cho biết.

Đầu năm 2009, trong lần về Việt Nam ăn Tết, Dương đi dự sinh nhật một người bạn và gặp Nguyễn P.A. (15 tuổi), quê Phú Thọ, hiện lang thang ở Hà Nội. Nghe P.A. kể hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, kinh tế khó khăn, phải xuống Hà Nội kiếm sống từ năm 14 tuổi, Dương có cảm tình đặc biệt với cô gái tuổi teen này nên đã bỏ tiền thuê nhà trọ cho P.A tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình và chung sống. Dương còn mua sắm cho P.A điện thoại đắt tiền, chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho cô gái trẻ. Ăn Tết xong, Dương sang Anh học, sau đó giấu gia đình trốn về Việt Nam ở với P.A.

Đầu tháng 10/2009, Dương lại trốn về Việt Nam một lần nữa. Do Dương dùng sim điện thoại của Anh, có roaming quốc tế nên gia đình cậu ta không hề hay biết Dương đã về Việt Nam. Lần này, Dương mua lại một cửa hàng thời trang tóc với giá 80 triệu đồng cho P.A. cùng chị gái là P.E. quản lý. Toàn bộ giấy tờ cá nhân, hộ chiếu, tiền… Dương gửi cho P.A. cất giữ. Trong thời gian này, Dương móc nối với nhóm bạn bè cũ, suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

Ngày 21/10, Dương cùng Nguyễn Kim Ngân (18 tuổi), Ngô Thị Nguyệt Ánh (21 tuổi), Nguyễn Việt Anh (20 tuổi), ở tổ 31 Yên Hòa, Cầu Giấy và Mai Trung Dũng (22 tuổi) ở Hải Hậu, Nam Định; Bùi Hải Yến (21 tuổi), ở Chăm Mát, Hòa Bình, rủ nhau đi Quảng Ninh chơi. Trước khi đi, Dương nói dối với P.A. về thăm gia đình.

Mấy ngày sau không thấy Dương liên lạc lại, P.A. gọi điện thoại đến nhà Dương để kiểm tra. Lúc này, mẹ Dương mới ngã ngửa vì con trai bỏ trốn về Việt Nam mà gia đình không hay. Mẹ Dương đã tìm cách liên lạc với nhóm bạn đang ăn chơi tại Quảng Ninh, yêu cầu đưa Dương về nhà. Tức giận vì bị P.A. phá cuộc vui, Dũng, Ánh, Ngân, Yến và Việt Anh bàn nhau tìm P.A. để đánh dằn mặt và lấy lại giấy tờ, tài sản mà Dương đang gửi ở phòng trọ của P.A.

Các đối tượng trong vụ án.

Tối 26/10, cả bọn đi taxi về Hà Nội. Sau khi đưa Dương về một khách sạn trên phố Linh Lang, cả nhóm đến cửa hàng tìm P.A. nhưng không gặp nên tiếp tục đến nơi P.A. thuê trọ tại Mỹ Đình. Việt Anh không đi cùng mà xuống xe chờ bạn. Trên taxi, Ngân dùng điện thoại của Dương nhắn tin hẹn gặp P.A. tại trước tòa nhà Garden. Tưởng là Dương hẹn gặp, P.A. lên xe taxi đến liền bị các đối tượng đánh, giật điện thoại di động và bắt phải đưa giấy tờ của Dương cho chúng. Khi P.A. dẫn các đối tượng về phòng trọ nhưng không đưa giấy tờ, Ngân và Ánh đánh 2 chị em P.A. và P.E., sau đó bỏ đi.

Tại cơ quan Công an, ngoài việc trình báo sự việc trên, P.E. còn viết đơn tố cáo Nguyễn Hữu Dương đã có hành vi giao cấu với cô em P.A. Bản thân P.A. cũng thừa nhận đã nhiều lần cùng Dương "quan hệ" tại nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng và ở nơi thuê trọ.

Đến ngày 28/10, qua điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm phối hợp Phòng PC14 Công an Hà Nội đã tạm giữ các đối tượng Ngô Thị Nguyệt Ánh, Nguyễn Kim Ngân, Mai Trung Dũng về hành vi cướp tài sản; tạm giữ Nguyễn Hữu Dương về hành vi giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội

H.V.
.
.
.