Rút lựu đạn dọa cả công ty vì cho rằng bị chửi

Thứ Năm, 07/01/2016, 13:14
Cho rằng bị chửi, Quân mang mìn và lựu đạn đến chửi bới đe dọa cả công ty. Sau đó, Quân đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.


Ngày 7-1, được biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ Đào Quang Quân (tức Quân “my”, 38 tuổi), trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  cùng tang vật có hành vi đe dọa giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng sang Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra giải quyết.

Theo tài liệu của công an, 21h20 ngày 4-1, vì nghi ngờ anh Lê Văn Long, (22 tuổi), ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên Công ty Đại An chửi mình, Quân mang theo 1 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn mỏ vịt và 1 dao nhọn, đi xe máy đến Công ty Đại An, ở phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng tìm anh Long giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Quân.

Tại trụ sở Công ty Đại An, Quân chỉ tay vào tất cả những người có mặt bên trong chửi tục, rồi móc trong túi áo khoác ra 1 quả lựu đạn đe dọa.

Trước thái độ hung hăng côn đồ của Quân, anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên Công ty Đại An đã can ngăn, nhưng Quân vẫn hung hăng, chửi bới tất cả mọi người và dọa sẽ rút chốt lựu đạn.

Sau một hồi được anh Hùng thuyết phục, Quân đã lên xe máy bỏ đi. Nhận được tin báo, Đội CSHS đặc nhiệm Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã truy bắt được Quân.

Đào Minh Khoa