Rủ bạn đánh người vì "tội" làm hỏng máy tính

Thứ Hai, 24/09/2012, 15:01
Muốn dằn mặt Quang vì “tội” làm hỏng máy tính của Công, vợ chồng Công cùng “những người bạn” chửi đánh “hội đồng” và dùng gạch đập vào đầu Quang…

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Hoàng Thành Công (22 tuổi, trú tại phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Bản án đó những tưởng sẽ làm Công sợ đến già, vậy mà!

Hết thời gian thử thách, Công ở nhà lao động tự do rồi lấy vợ. Vợ Công là Nguyễn Bách Diệp, từng theo học tại một trường trung cấp về kinh tế trên địa bàn Hà Nội nhưng hiện đang buôn bán tôm cá tại chợ Long Biên (Hà Nội).

Mâu thuẫn của vợ chồng Công, Diệp với Trần Thị Quang và cũng là căn nguyên đẩy họ vào con đường vi phạm pháp luật, bắt nguồn từ một việc rất đơn giản, lẽ ra có thể giải quyết được một cách êm ấm. Trong sự việc này, với tư cách là một người vợ, Diệp nên khuyên can chồng, đằng này lại tiếp tay và trở thành đối tượng tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng Diệp, Công quen Quang. Công đã cho Quang mượn một chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Acer, đổi lại Quang cho Công mượn chiếc Ipad. Sau đó, Công đã trả Quang chiếc Ipad và Quang cũng trả lại chiếc máy tính xách tay.

Khi kiểm tra chiếc máy tính trên, Công phát hiện bị hỏng đã nhiều lần liên lạc với Quang, yêu cầu Quang sửa lại chiếc máy tính cho Công nhưng Quang lảng tránh bằng cách không nghe điện thoại. Ngày 15/9, Công, Diệp cùng với Trần Anh Tuấn (23 tuổi, trú tại Khu đô thị mới Định Công) ngồi ăn cơm tại nhà Công.

"Cơm no rượu say", Công nảy ý định đến nhà Quang để "hỏi" Quang có sửa lại chiếc máy tính hay không, thực chất là để dằn mặt Quang? Thay vì can ngăn chồng, Diệp lại hùa theo, cả nhóm gồm Công, Diệp, Tuấn cùng chị họ của Diệp là Nguyễn Thị Hồng Vân (trú tại Hà Nội), Tùng (người yêu của Vân) đến nhà Quang. Tại đây, Diệp chửi đánh Quang, còn Công dùng gạch đập vào đầu Quang…

Tiếp sức cho vợ chồng Công, Diệp còn có Vân. Trong quá trình xô xát, Vân thấy chiếc điện thoại di động của Quang liền "tiện tay" đút vào túi mà không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Khi ấy, Nguyễn Đức Trung, trú tại phường Hàng Mã (Hà Nội) đang ngồi chơi tại nhà Quang, thấy Quang bị đánh đau đứng ra can ngăn cũng bị Công dùng gạch đập vào đầu. Bị đánh đau, Quang phản kháng bằng cách lấy dao chống trả, các đối tượng sợ hãi bỏ chạy thoát thân còn Vân đi sau cùng bị chém vào tay.

Có mặt tại cơ quan điều tra, Diệp vô cùng ân hận: "Tôi không mang chiếc điện thoại trên trả Quang vì sợ bị đánh lại và giữ để Quang phải có trách nhiệm sửa chiếc máy tính cho vợ chồng tôi".

Ngày 22/9, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Diệp về hành vi cướp tài sản và đang củng cố hồ sơ làm rõ tội danh của Công. Lúc các điều tra viên thông báo, vợ chồng Công, Diệp vô cùng ân hận. Vào thời điểm này, Diệp đang nuôi con nhỏ dưới 11 tháng tuổi nên được tại ngoại để chờ xử lý. Nếu như, cả hai biết bình tĩnh, không giải quyết sự việc đơn giản bằng "gạch" thì không có sự việc đau lòng như hôm nay

M.A.
.
.
.