Quay clip sex người tình 16 tuổi rồi "xin tiền" bà mẹ

Thứ Sáu, 06/05/2011, 15:45
Thiếu nữ 16 tuổi, quen bạn trai qua mạng và “ân ái” trong khách sạn. Đến thời điểm không còn mặn nồng như trước, gã người tình đã dọa mẹ của nạn nhân sẽ tung clip sex lên mạng để tống tiền.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho hay, đối tượng quay clip cảnh ân ái với chính người yêu của hắn rồi tống tiền người mẹ với giá 500 triệu đồng. Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng bị bắt khai nhận, hắn tên Phan n Huấn (22 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Vào TP Hồ Chí Minh lang thang sinh sống, hắn ta thường hay lên mạng để hò hẹn và tán tỉnh các cô gái. Cách nói chuyện “ngọt như mía lùi” của gã thanh niên sành đời nhanh chóng chiếm lấy trái tim của em N.B.T. (16 tuổi). Huấn và em T. bắt đầu yêu đương từ năm 2010. Đến tháng 4/2011, hắn và người yêu nảy sinh mâu thuẩn, cả 2 đành nói lời chia tay.

Không buông tha cô gái, Huấn bắt đầu trở mặt. Đầu tháng 4/2011, hắn ta đã gọi điện thoại đến mẹ của người tình bằng điện thoại di động số 012… và cho rằng đang giữ đoạn clip sex có cảnh ân ái với em T..

Huấn còn đe dọa, nếu không đưa tiền, hắn ta sẽ tung clip trên lên mạng internet. Tá hỏa, mẹ em T. (bà Đ.T.N.A., ngụ quận Tân Bình) gặng hỏi con gái để rõ sự tình. T. thú nhận chuyện có quen một người thanh niên nhưng đã chia tay.

Ngay sau đó, bà A. xuống giọng và thỏa thuận với đối tượng tống tiền. Huấn cho biết, hắn ta giữ đoạn clip sex lưu trong thẻ nhớ chứa cảnh “ôm ấp” cùng em T. tại phòng nghỉ của một khách sạn trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình). Sau khi bà mẹ giao tiền, Huấn hứa sẽ xóa clip và giao lại thẻ nhớ có hình của em T..

Được sự hướng dẫn tận tình của lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, bà A. kết hợp với lực lượng trinh sát ra kế hoạch vây bắt đối tượng. Sau một thời gian thỏa thuận, hắn ta đã đồng ý “hạ giá” từ 500 triệu đồng xuống còn 10 triệu đồng.

Đến ngày hẹn (5/5), Huấn bắt bà A. vào trong công viên Hoàng n Thụ (quận Tân Bình) để giao tiền. Quan sát bà A. từ xa, hắn ta chẳng thấy bóng dáng của lực lượng Công an trong công viên. Nghĩ rằng an toàn, chỉ chờ nhác thấy bóng bà A. đang cầm bọc tiền trên tay, Huân lao đến giựt bọc tiền và trao lại cho nạn nhân bọc xốp màu đen rồi chuồn thẳng ra cửa.

Bất ngờ, 2 tay của Huân tra vào còng số 8 và hắn kịp nhận ra rằng đã bị Công an quận Tân Bình tóm gọn.

Nhờ sự phối hợp kịp thời của nạn nhân và tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, Công an quận Tân Bình đã truy bắt được kẻ tống tiền đê hèn

Đỗ Hưng
.
.
.