Quảng Trị: Làm rõ vụ "Chủ quán cà phê chết nhiều ngày trong nhà"

Thứ Tư, 15/11/2006, 13:43
Thấy bà Hồng đã khoá cổng, tắt đèn đi ngủ, Tuấn Anh trèo tường đột nhập vào để trộm xe máy. Khi bà Hồng quờ tay bật lại đèn thì chạm phải đầu của Tuấn Anh. Gã liền dùng dao đâm chết bà rồi ung dung lột tài sản, khoá cổng rồi dắt xe đi.

Những ngày thượng tuần tháng 8/2006, dư luận nhân dân thị xã Đông Hà xôn xao về cái chết đau lòng của bà Trương Thị Hồng - một phụ nữ gần 50 tuổi, sống độc thân, là chủ quán cà phê Hồng Nhung, tại số nhà 70 Trần Phú, thị xã Đông Hà. Sau hai tháng nỗ lực điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm ra thủ phạm và nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Hồng.

Từ cái chết bí ẩn

Bà Trương Thị Hồng (48 tuổi, quê quán Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) sau khi ly hôn đã bán ngôi nhà tại đường Lê Lợi để chia tài sản sau đó về thuê ngôi nhà số 70 Trần Phú, thị xã Đông Hà để ở và mở quán cà phê Hồng Nhung. Từ ngày 18 đến 25/8, tự dưng bà Hồng vắng mặt, con cái tìm không thấy.

Chiều 25/8, hai con trai của bà Hồng là Lê Duy Khánh và Lê Duy Hiền đã đến nhà tìm mẹ, nhưng khi mở cửa ra, thì hai anh em Khánh phát hiện mẹ mình đã chết.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an kịp thời có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã xác định: Nạn nhân bị chết trước đó khoảng 8 đến 9 ngày do bị giết và cướp tài sản.

Ban chuyên án nhận định, cái chết của bà Trương Thị Hồng có 2 khả năng xảy ra: Thứ nhất, do mâu thuẫn trong quan hệ tình ái gây nên. Thứ hai, bị giết và cướp tài sản. Từ nhận định trên, lực lượng Công an đã triển khai thu thập các thông tin liên quan.

Qua điều tra, ngày 15/8, bà Hồng đi Đà Nẵng cùng với một người bạn gái và có mua 1 sợi dây chuyền màu vàng có dạng đốt tròn nối với các mắt xích, 1 lắc đeo tay màu vàng, 1 nhẫn dạng khâu tròn màu vàng và 1 nhẫn màu vàng có mặt ngọc màu đỏ. Tất cả những thứ trang sức trên đều là vàng non, không tính tuổi. Hiện các tài sản đó đã bị mất cùng với 1 xe máy Suzuki Smash màu đen, BKS 74F9-8665 và 1 điện thoại di động Samsung E500. Trong xe máy còn có một số giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mang tên Lê Duy Khánh trú tại phường 5, thị xã Đông Hà (là con trai bà Hồng).

Từ các thông tin có liên quan thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, loại trừ khả năng thứ nhất là bà Trương Thị Hồng bị chết do mâu thuẫn tình ái, Ban chuyên án tập trung đi sâu khai thác khả năng thứ 2.

Thực hiện kế hoạch điều tra của Ban chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị đã soát xét các mối quan hệ của bà Hồng và dựng lại thời gian vắng mặt của bà Hồng cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường. Qua đó đã xác định bà Trương Thị Hồng bị chết trong khoảng thời gian từ 23h ngày 17/8 đến rạng sáng 18/8.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện ở thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh), có một thanh niên là Nguyễn Tuấn Anh (25 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại khu phố 11, phường 5 Đông Hà, là kẻ có 1 tiền án về tội trộm cắp, hiện không có công ăn việc làm, sống lang thang nay đây mai đó.

Xác minh được biết, Tuấn Anh cùng bố mẹ vốn sinh sống tại khu phố 11, phường 5, vậy nhưng khi bố mẹ Anh bán nhà, đất, chuyển ra Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) sinh sống thì Anh không về quê cùng bố mẹ mà thuê nhà tại phường 5 và tạm trú tại đó. Lần theo các mối quan hệ của Nguyễn Tuấn Anh, các mũi công tác đã được triển khai đi đến các địa bàn để truy tìm các thông tin về tên này.

Cho đến chiều 31/10, sau hơn 2 tháng nỗ lực điều tra, truy tìm thủ phạm của vụ trọng án, Ban chuyên án đã quyết định ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh khi hắn đang trốn tại nhà ở Tiên An, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh.

Lời khai của kẻ giết người

Bước đầu Nguyễn Tuấn Anh khai nhận: Chiều 17/8, hắn từ Vĩnh Sơn mua vé tàu chợ vào Đông Hà. 19h ngày 17/8, hắn đến quán Hồng Nhung để uống cà phê. Khoảng 22h30', hắn đi ra chỗ bẻ ghi ở phía Bắc ga Đông Hà ngồi một mình. Đêm đã khuya, sau khi nhìn thấy người cuối cùng trong quán dắt xe ra về, nhìn vào quán và phòng bên trái nhà bà Hồng số 70 Trần Phú thấy đã tắt đèn, cổng đã móc dây khoá, Nguyễn Tuấn Anh liền trèo tường đột nhập vào khuôn viên quán cà phê Hồng Nhung để trộm chiếc xe gắn máy.

Cùng lúc đó, bà Hồng đi vào phòng thấy đèn tắt liền quờ tay bật công tắc thì tay bà chạm phải đầu của Nguyễn Tuấn Anh, hắn liền dùng dao đâm bà Hồng gục xuống nhà, dùng điện thoại đang sạc pin của bà Hồng làm đèn rọi tìm chìa khoá xe và tài sản. Trong lúc Anh đang lục lọi thì bà Hồng vùng dậy kêu "Trộm, trộm" rồi lại gục xuống, hắn liền quay lại dùng dao đâm bà Hồng nhiều nhát. Thấy bà Hồng đã chết, hắn lột sạch tài sản trên người bà.

Sau khi gây án, Nguyễn Tuấn Anh còn khoá cửa chính và cổng nhà bà Hồng, chạy xe ra hướng Bắc, rồi về nhà mình ở thôn Tiên An, Vĩnh Sơn. Tối 18/8, khi người nhà cũng như cơ quan chức năng chưa phát hiện cái chết của bà Hồng thì Nguyễn Tuấn Anh đã "ung dung" ra Hà Nội.

Tại đây, hắn đã bán điện thoại, chụp ảnh 3x4 dán vào giấy chứng minh của Lê Duy Khánh (con trai bà Hồng) thuê khách sạn và cầm chiếc xe Suzuki Smash với giá 5 triệu đồng để tiêu xài, sau đó viết giấy bán xe với giá 8 triệu đồng.

Sau 3 lần vào ra Hà Nội - Quảng Trị, Nguyễn Tuấn Anh lại đi Đà Nẵng chơi rồi trở về nhà ở Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, cho đến ngày 31/10 thì bị bắt. Cơ quan Công an đã thu lại 1 xe máy, 1 dây chuyền, còn 2 chiếc nhẫn bị Tuấn Anh vứt xuống sông do phát hiện giả.

Vụ án khép lại cũng là lời nhắc nhở đối với những phụ nữ sống độc thân. Họ vừa chủ quan, mất cảnh giác lại mang nhiều trang sức trên người chính là mục tiêu của bọn tội phạm.

Chuyên án 256G kết thúc thắng lợi, thủ phạm vụ trọng án đã bị bắt

Khánh Hà
.
.
.