Quảng Ngãi: Xóa tụ điểm mại dâm trá hình trên đèo Eo Gió

Thứ Năm, 01/03/2007, 07:44
Hằng ngày, bà Liên giao cho Hiền trông coi và quản lý các gái bán dâm. Mỗi lần phục vụ từ A đến Z thì khách phải trả cho các "đào" với giá từ 50 đến 100 ngàn đồng/người. Sau đó, các "đào" nộp lại cho Hiền từ 20 đến 30 ngàn đồng.

Đèo Eo Gió có chiều dài 2 km, nằm trên tuyến liên huyện giáp ranh giữa Nghĩa Hành, Ba Tơ và Minh Long (Quảng Ngãi), là địa điểm rất thoáng mát, khá lý tưởng cho khách vãng lai nghỉ chân. Nắm bắt được ưu điểm đó, năm 1998, bà Huỳnh Thị Liên (SN 1966), ngụ xã Hành Đức (Nghĩa Hành) đến mở quán nước giải khát để phục vụ khách nghỉ chân.

Trong quá trình buôn bán nhận thấy việc "kinh doanh" trá hình sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn nên bất chấp pháp luật, bà ta đã rước các "ả đào" về tổ chức hoạt động mại dâm tại quán. Sau 9 năm hoạt động, điểm hẹn trá hình trên đèo Eo Gió không chỉ thu hút khách nghỉ chân mà còn cả khách chơi trong và ngoài tỉnh cũng tìm đến.

Để lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, sau khi xác lập kế hoạch triệt phá tụ điểm Eo Gió, lúc 12h, ngày 13/2, tổ trinh sát Công an huyện Nghĩa Hành chia làm 2 mũi bất ngờ ập vào quán giải khát của bà Liên bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại phòng số 1, lực lượng bắt quả tang Phạm Thị Thế Ly (23 tuổi), ngụ thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang mua bán dâm với khách là Trịnh Bá Nam (37 tuổi), ngụ xã Nghĩa Điền, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), phòng số 2 là Phạm Thị Thuỷ (25 tuổi), ngụ Ba Tơ (Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh (28 tuổi), ngụ xã Hành Trung, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

Ngoài rất nhiều tang vật thu giữ được, tại phòng khách số 3, lực lượng Công an huyện còn phát hiện 3 gái mại dâm khác đang chờ khách. Đó là Trần Thị Hiền (36 tuổi), ngụ phố Phan Chu Trinh, thị xã Lạng Sơn (Lạng Sơn), Hồ Thị Nhi (20 tuổi), ngụ xã Trà Thuỷ, Trà Bồng (Quảng Ngãi) và Võ Thị Thuỷ (44 tuổi), ngụ xã Tịnh Ấn, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Qua điều tra ban đầu, bà Liên khai: Hằng ngày bà giao cho Hiền (còn gọi là chị Hai) trông coi quán và quản lý các gái bán dâm. Mỗi lần khách vào nếu có nhu cầu "tươi mát" thì đều thoả thuận giá cả với chị Hai. Một lần phục vụ từ A đến Z thì khách phải trả cho các "đào" với giá từ 50 đến 100 ngàn đồng/người (tuỳ thoả thuận). Sau đó, các "đào" nộp lại cho chị Hai từ 20 đến 30 ngàn đồng.

Mỗi ngày bà Liên đến quán thu tiền một lần. Hằng tháng bà Liên chi trả lương cho chị Hai là 700 ngàn đồng. Còn các "em gái" của chị Hai thì ngoài tiền đi khách, hằng tháng được bà Liên trả phụ với giá 300 đến 400 ngàn đồng/người.

Điều đặc biệt là tụ điểm mua bám dâm này chỉ hoạt động vào ban ngày, còn ban đêm các "ả đào" xuống TP Quảng Ngãi (cách đèo Eo Gió khoảng 20km) thuê nhà ở trọ và phục vụ khách tại thành phố. Là đứa em mới vào nghề nên Hồ Thị Nhi được chị Hai luôn quan tâm "giúp đỡ", thậm chí còn được ở chung phòng với chị Hai.

Nhi cho biết: Em chỉ bắt đầu vào nghề được 3 tháng nay, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ đều mất sớm. Đầu tháng 8/2006, Nhi được một anh xe thồ tên là Tuấn chở từ quê (Trà Thuỷ) xuống TP Quảng Ngãi giới thiệu làm việc tại quán cơm Nhung ở đường Trần Hưng Đạo. Sau một thời gian phụ bán cơm, Tuấn đến bảo với Nhi là sẽ giới thiệu cho Nhi một công việc khác, nhẹ nhàng nhưng có nhiều tiền hơn.

Công an Nghĩa Hành bắt các gái mại dâm tại quán.

Rồi Tuấn chở Nhi đến đèo Eo Gió và được bà Liên nhận làm nhân viên. Mới bước vào nghề nên Nhi chưa được bà Liên trả lương mà chỉ được chị Hai giúp đỡ cho tiền tiêu vặt và nuôi cơm hằng ngày, còn công việc thì cũng phải làm đều như các chị em khác. Không chỉ ở Nhi mà mỗi cô gái đem thân đi bán ở đây mỗi người cũng có một hoàn cảnh riêng biệt. Nhưng không phải vì thế mà họ lại sống buông thả, bất chấp pháp luật!

Hiện cơ quan Công an huyện Nghĩa Hành đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự đối với bà Huỳnh Thị Liên và các đối tượng liên quan đến vụ án về hành vi tổ chức mua bán mại dâm

Văn Nam
.
.
.