Phá vụ án mua bán trẻ em sau 13 năm

Thứ Hai, 23/07/2007, 16:39

Vào một ngày đầu tháng 7, Đồn Biên phòng 46 - thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nhận được lá đơn đẫm nước mắt của một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Tuyến, 26 tuổi, ở xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng (hiện đã lấy chồng Trung Quốc).

Đơn của chị Tuyến tố giác về việc cách đây 13 năm vào tháng 11/1994, chị Tuyến bị 3 đối tượng Năm, Ngòi, Thông đều ở Tiên Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng đã lừa bán chị sang Trung Quốc. Lá đơn dài gần chục trang giấy với những nét chữ ướt nhòa. Khó khăn lắm, các chiến sĩ trinh sát của Đồn mới đọc được hết nội dung.

Lá đơn đẫm nước mắt

Đó là khoảng tháng 11/1994, do thường ra nhà trẻ của xã Tiên Hưng, Tiên Lãng chơi, Tuyến (lúc đó mới 13 tuổi đầu) có gặp và quen thân với Vũ Thị Năm, SN 1967 - là  cô giáo nuôi dạy trẻ ở đó. Thấy Tuyến ngoan ngoãn, nết na, Năm tỏ ra rất quý cô bé. Thế rồi một buổi, Năm bỗng hỏi Tuyến có thích ra trông trẻ ở Hải Phòng không.

Tin miệng người lớn và còn rất ngây thơ, háo hức muốn đi chơi một bữa, cô bé Tuyến gật đầu đồng ý. Ngay tối đó, theo hẹn, Tuyến trốn bố mẹ sang nhà Năm... Tại đây, Tuyến còn thấy có mặt Vũ Văn Thông, SN 1968 cùng ở xã Tiên Hưng, Tiên Lãng.

Với giọng ngọt nhạt, Năm hỏi thẳng với Tuyến: Nếu muốn đi trông trẻ ở Hải Phòng phải đi cùng với Thông. Tuyến ngay lập tức lên xe để tên này đèo về nhà chị vợ y là Vũ Thị Tằm ở xã Kiến Thiết, Tiên Lãng ở đó vài ngày, y sẽ đón đi làm. 10 ngày trôi qua, Thông trở lại. Cùng đi với y còn có Vũ Văn Ngòi, SN 1964, cùng quê với cháu Tuyến. Lần này, 2 tên Thông, Ngòi đưa thẳng cháu Tuyến ra Bến Bính, Hải Phòng rồi mua vé xuống tàu thủy đi Móng Cái - Quảng Ninh.

Cùng đi trên tàu còn có thêm các anh Thỏa, Viên cùng ở xã Tiên Hưng, Tiên Lãng. 6h sáng hôm sau, tàu cập bến tại Móng Cái. Theo sắp đặt từ trước, cả 5 người đi đò sang Trung Quốc và Vũ Văn Thông đón xe đưa Tuyến, Ngòi đi Quảng Đông đến nhà chị gái của y là Vũ Thị Thu (lấy chồng người Hoa ở đây lúc này). Các anh Thỏa, Viên cùng chia tay đi thăm người nhà.

Khoảng vài ngày sau, Tuyến được Thu, Thông bán cho một người Trung Quốc tên là Phoòng A Phòng, SN 1967, ở xã Vòng Thùng Căn Xực Thầu Liểng, huyện Tài Tùi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với giá 3.200 NDT. Và cô bé 13 tuổi bắt đầu kiếp sống tủi nhục nơi đất khách quê người.

Thời gian ở Trung Quốc, Tuyến đã nhiều lần trốn về Việt Nam nhưng không thoát. Sau đó, Tuyến quen biết một phụ nữ tên Dung, khoảng 50 tuổi người Hải Phòng cùng cảnh ngộ như cô. Dung làm nghề buôn bán và một lần may mắn, Tuyến đã nhờ Dung dẫn đường về Việt Nam.

Ngày 8/7, Tuyến về đến gia đình và đã trình báo với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng 46 toàn bộ sự việc bị các đối tượng Năm, Thông, Ngòi lừa bán sang Trung Quốc. Điều vô cùng đau khổ là, khi Tuyến về gặp lại người thân trong gia đình, cô đã có tới 3 người con. Còn bố của Tuyến, ông Nguyễn Văn Vẫy đã không còn nhận ra con gái ruột của mình.

Lột mặt bọn buôn người

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác của Nguyễn Thị Tuyến, Đồn Biên phòng 46 đã lập tức tiến hành xác minh và bước đầu kết luận: Nội dung đơn tố giác là có thực. Ngày 12/7, Ban chỉ huy Biên phòng Hải Phòng đã có kế hoạch chỉ đạo phòng trinh sát phối hợp với Đồn 46 điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tạm giữ Vũ Văn Ngòi, Vũ Văn Thông và triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Ngòi khai nhận: Tháng 11/1994, vợ Ngòi là Vũ Thị Khâu ở Tiên Hưng, Tiên Lãng bị bệnh thần kinh tọa, Ngòi có ý định sang Trung Quốc gặp chị vợ là Vũ Thị Liên (lấy chồng ở Trung Quốc) để xin thuốc chữa.

Biết ý định đó, Vũ Văn Thông có nói với Ngòi là hiện trong tay y đang có "một con hàng" muốn đem đi Trung Quốc để kiếm ít tiền tiêu. Ngòi nhận lời. Vài ngày sau, Thông cùng Ngòi đến nhà Tằm ở Kiến Thiết - Tiên Lãng, như đã nêu trên.

Trước khi trở lại Việt Nam Thông đưa cho Ngòi 500 NDT và nói đó là tiền công trả cho Ngòi đã đưa Tuyến đi trót lọt sang Trung Quốc. Sáng hôm sau (khoảng đầu tháng 12/1994) Thông, Ngòi, 2 người nam ở Tiên Lãng trở về Việt Nam, khi đến Móng Cái - Quảng Ninh, Ngòi đổi 500 NDT được 810.000 VNĐ.

Lời khai của Vũ Văn Thông cũng khá đồng nhất về nội dung với Vũ Văn Ngòi và những đối tượng có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra đã kết luận: Các đối tượng: Thông, Ngòi đã có hành vi mua bán trẻ em. Với các tình tiết tăng nặng: có tổ chức, đưa ra nước ngoài để sử dụng vào mục đích mại dâm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng tạm giữ cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng xử lý tiếp theo thẩm  quyền

Sơn Hà
.
.
.