Phá đường dây sex tour 500USD

Thứ Bảy, 21/03/2009, 09:36

Đường dây gái gọi cao cấp của Nguyễn Minh Hiếu gồm toàn những cô gái chân dài, được mông má lại từ tuổi tác đến hình thể. Ngoài việc đi khách ngay tại các khách sạn với giá 2 triệu đồng/lần, các cô gái trên còn được huy động vào những tour du lịch của các ông chủ lắm tiền nhiều của với giá 500USD/tour.

Cuộc đột kích khách sạn Vạn Hoa

Để có được cuộc đột kích, bắt quả tang hoạt động của đường dây gái gọi cao cấp nói trên, các trinh sát của Đội 2, Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội đã phải lập kế hoạch từ cách đây hơn nửa năm. Thế nhưng, hoạt động của đường dây trên cực kỳ kín đáo. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Hiếu, 26 tuổi, HKTT tại phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), hiện thuê nhà ở phường Nguyễn Du (Hai Bà Trưng) khi giao dịch với gái mại dâm và khách mua dâm lấy tên giả là Hiền.

Khi có khách, má mì Hiếu liên lạc với các gái trong đường dây bằng điện thoại di động. Và cô ta chỉ nhận lời điều gái cho những khách hàng "ruột". Địa điểm cũng không cố định, có thể là bất kỳ khách sạn nào trong nội thành Hà Nội do Hiếu chọn hoặc khách tự yêu cầu. Chính vì thủ đoạn đó nên các trinh sát chống TNXH của Công an TP Hà Nội phải mất rất nhiều thời gian theo dõi, nắm được quy luật để chọn đúng thời điểm bắt quả tang.

Khoảng đầu giờ chiều 18/3, Hiếu cùng với 3 cô gái bán dâm sau khi nhận được điện thoại hẹn của khách đã đến khách sạn Vạn Hoa. 4 người khách mua dâm cũng đã có mặt, thuê phòng sẵn tại khách sạn. Họ là những chủ doanh nghiệp, buôn bán, làm ăn với nhau và thích chiêu đãi nhau bằng "món lạ". Hiếu nhận 8 triệu đồng và ngồi nói chuyện với 1 ông khách, còn 3 ông khách kia cùng các cô gái bán dâm đưa nhau vào phòng hoan lạc.

Lúc này, ở bên ngoài khách sạn Vạn Hoa, một lực lượng lớn các trinh sát của Đội 2, Phòng 5 C14, Công an quận Ba Đình đã bí mật tập trung. Đúng 14h40', lệnh tấn công phát ra. Hơn 20 CBCS của các lực lượng ập vào khách sạn Vạn Hoa, yêu cầu chủ khách sạn cho kiểm tra các phòng có nghi vấn hoạt động mại dâm. 3 đôi trai gái đang mua dâm bị bắt quả tang, má mì Hiếu ở một căn phòng khác, đang chờ ông khách đi ra ngoài quay lại cũng bị bắt luôn tại trận.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, má mì Hiếu, các cô gái bán dâm và khách mua dâm được đưa về trụ sở PC 14 Công an Hà Nội. Những cô gái bán dâm lúc vào khách sạn thì tỏ vẻ mỹ miều, kênh kiệu, những ông khách mua dâm lúc trước bệ vệ một bước lên những chiếc xe ôtô đắt tiền, nay đầu cúi thấp, ngượng ngùng…

Cặp với bồ nghiện, trở thành "má mì"

"Má mì" Nguyễn Minh Hiếu có một gia đình khá đàng hoàng, tử tế ở quận Ba Đình. Thế nhưng, cô ta lại thích ăn chơi, thích mặc đẹp, thích lên sàn nhảy thâu đêm suốt sáng… Để tự do, Hiếu đã bỏ ra ngoài, thuê một căn nhà ở phường Nguyễn Du sống với một gã bồ đẹp trai, nhưng nghiện ma tuý. Để có tiền phục vụ những nhu cầu quá tải của mình và gã bồ nghiện, từ tháng 8/2008, Hiếu tự biến mình thành gái gọi cao cấp với giá trung bình 2 triệu đồng/lần đi khách.

Kể ra, cô ta cũng xinh xắn, cao ráo, lại được cái hoạt ngôn nên nhiều ông khách chết mê, sẵn sàng bỏ số tiền cao đến thế cho một lần được quan hệ với người đẹp. Sau đó, số điện thoại của Hiếu vẫn luôn được lưu trong bộ nhớ của những ông khách lắm tiền này. Sau một thời gian ngắn "hoạt động đơn lẻ", Hiếu đã nghĩ ra cách làm tiền tốt hơn là tập trung một số gái như mình lại thành một đường dây gái gọi cao cấp, có tổ chức. Hiếu chọn mặt, lấy số điện thoại, rồi quảng cáo rộng rãi với dân chơi về đường dây của mình.

Giá mỗi lần đi khách của các cô là 2 triệu đồng (trong đó Hiếu cắt lại 500 ngàn, trả cho gái 1,5 triệu đồng). Hiếu còn điều gái đi theo các tour du lịch vài ngày với các ông chủ thích hoành tráng, hưởng thụ và quảng bá với thiên hạ về những người tình trẻ. Thậm chí, có ông thuê gái theo để vừa phục vụ mình, vừa chiêu đãi khách… Giá mỗi lần đi tour của các cô trung bình là 500USD (cứ 100USD, Hiếu cắt tại 400 ngàn đồng).

Nếu hôm nào Hiếu được khách chọn đi cùng thì cô ta cũng bán dâm, thu tiền luôn, còn nếu không gái mại dâm tự lấy tiền của khách và về cắt lại cho Hiếu. Hầu như không cô nào dám "ăn gian" hoặc "quỵt" số tiền môi giới của Hiếu, bởi đường dây của má mì này đang "phất" và có "uy tín" trong dân chơi. Có ngày, một cô được Hiếu điều đi đến mấy chuyến bán dâm…

Khi tìm hiểu thông tin về vụ việc này, chúng tôi cứ thắc mắc vì sao giá đi khách của các cô gái bán dâm trong đường dây của Hiếu quá cao như vậy. Bởi nếu xem tuổi tác, các cô chẳng trẻ trung gì, toàn tầm 24 đến 26 tuổi. Cô nào cũng đã từng có chồng, có con, thậm chí Chu Thị Bích G, quê ở Sông Công (Thái Nguyên) còn có con học lớp 7.

Nhìn thấy các cô gái bán dâm bị bắt về, chúng tôi mới lý giải được. Các cô có khuôn mặt và hình thể khá đẹp, cao trên 1m60, được tiếp thêm với đôi giầy 15cm. Thêm vào đó, khi quảng cáo, Hiếu nói đây là những cô gái "Hà Nội" chính cống, hạ tuổi các cô xuống chỉ còn xấp xỉ 20, chưa lập gia đình… Trong men rượu chếnh choáng, trong nhập nhoạng ánh đèn, nhìn các cô trang điểm vào thì quả thật, các ông khách thấy "đáng đồng tiền" bỏ ra.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu về hành vi môi giới mại dâm và đang tiến hành các thủ tục để xử lý các đối tượng có liên quan

M.Khoa- T.Hoà
.
.
.