"Pales Tin" trả giá cho những tội ác
Vừa đặt chân đến thành phố biển Nha Trang sau 11 năm bóc lịch, "Pales Tin" đã gặp gỡ đám "đàn em" có số má để thực hiện mưu toan tái xuất giang hồ. Kết cục của sự “hoang tưởng” về vai trò của một ông trùm “xã hội đen” là lệnh khởi tố, bắt giam.
Hơn 13 năm trôi qua, nhưng những người dân ở con hẻm số 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn không quên được vụ cướp tài sản công khai giữa ban ngày tại nhà bà Bùi Thị Hợi cũng do "Pales Tin" cầm đầu.
Tấn công dân lành để… đòi nợ thuê
Chuyện khúc mắc nợ nần giữa hai người phụ nữ, bà Lê Thị Trúc ở phố Phan Chu Trinh đến nhà bà Hợi đòi nợ không được, nên con trai bà Trúc cầu cứu "đàn em" của "Pales Tin" là Nguyễn Bá Nghênh. Nghe Nghênh tâu báo lại, "Pales Tin" ra lệnh cho nhóm đàn em gồm Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Sĩ Quý, Võ Hoàng Dũng lên xe Jeep do Nguyễn Minh Hải điều khiển, theo sau là Đỗ Hữu Linh điều khiển xe máy chở "Pales Tin" tới nhà bà Trúc.
Tại đó, "Pales Tin" gọi bà Trúc lên xe Jeep dẫn đường ập tới nhà bà Hợi. Bị áp đảo, bà Hợi đòi kêu công an, lập tức "Pales Tin" vung tay tát vào mặt bà Hợi, đe dọa đốt nhà, khống chế bà Hợi, rồi ra lệnh cho "đàn em" đập đổ bàn ghế, cạy tủ, lục soát tài sản. Bọn chúng hốt trọn những gì có giá trị năm bảy ngàn trở lên như 32 cục xà phòng, 12 chai dầu gió, 5 băng video, biến thế điện quạt bàn, vali cá nhân và 450.000 đồng đưa lên xe Jeep.
"Pales Tin" ép bà Hợi phải ký vào giấy vay nợ 27 triệu, bà Hợi không ký nên bị bọn chúng đánh đập, khiến cho con gái bà Hợi phải quỳ lạy, van xin và tháo chiếc lắc vàng giao nộp cho đám đòi nợ thuê. Nửa tháng sau, bà Hợi phải vay ngược, mượn xuôi để trả cho bà Trúc 10 triệu đồng, mới yên thân.
Phi vụ đòi nợ thuê do chủ nợ "ủy quyền" gây xôn xao dư luận ở Nha Trang thời đó cũng do băng nhóm "Pales Tin" thực hiện. Do nhu cầu buôn bán, nên Tăng Ngọc Sỹ ở phố Hoàng Diệu, TP Nha Trang vay của vợ chồng Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Thị Kim Hoa ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 25 triệu đồng và 10.000 USD. Trong giấy vay tiền hẹn đến 22/7/1994 sẽ hoàn trả nợ, nhưng do làm ăn thua lỗ, nên anh Sỹ thất hứa nhiều lần.
Ngày 4/8/1994, Kim Hoa ra Nha Trang gặp "Pales Tin" kể lại vụ việc và nhờ Tin ra tay…đòi nợ. Trưa 7/8/1994, "Pales Tin" mời anh Sỹ đến nhà hàng 62 để nghe Kim Hoa "ủy quyền" lấy tiền nợ. Tại đó, "Pales Tin" đã buộc anh Sỹ phải viết giấy cam kết trả nợ trong vòng một tuần, nhưng khi đến hẹn anh Sỹ vẫn không trả được nợ, ngày 16/8/1994, "Pales Tin" ra lệnh "đàn em" đến tận nhà anh Sỹ để "điều" con nợ này đến nhà hàng 62, đưa ra sau vườn để đám côn đồ Phạm Tiến Dũng, Huỳnh Ngọc Dũng, Bùi Khắc Thiện, Nguyễn Như Tòng, Phạm Văn Quân tra khảo, đánh đập đến ngất xỉu.
Tỉnh dậy, Sỹ van xin và hứa sẽ vay mượn trả nợ. Mặc dù đang điều trị vết thương ở bệnh viện, nhưng anh Sỹ vẫn phải vay mượn, đưa cho "Pales Tin" 1.700 USD, 8,3 triệu đồng, một máy sản xuất oxy và chạy thận nhân tạo.
"Pales Tin" tái xuất giang hồ
Sau khi C16, C14 - Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa xác lập chuyên án, triệt phá băng nhóm "xã hội đen" do "Pales Tin" cầm đầu, Phạm Chí Tin phải ra đứng trước vành móng ngựa và bị Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên xử 6 năm tù giam về tội "tàng trữ vũ khí trái phép" tại bản án hình sự phúc thẩm số 455/HSPT ngày 15/9/1995.
Tiếp đó tại phiên xử sơ thẩm hình sự từ ngày 12 đến 15/2/1996 của TAND tỉnh Khánh Hòa, Phạm Chí Tin cùng 27 bị cáo khác đều là "đàn em" của hắn bị đưa ra xét xử 7 tội danh khác nhau, 13 người bị hại, 2 người có nghĩa vụ liên quan và 52 nhân chứng được triệu tập đến tòa.
Dù cố né tránh, quanh có chối cãi trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, nhưng kết cục Phạm Chí Tin đã bị xử phạt 43 năm 6 tháng tù về các tội "cố ý gây thương tích", "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "bắt giữ người trái pháp luật", "cưỡng đoạt tài sản" và "tàng trữ vũ khí trái phép". Theo quy định pháp luật hình sự Việt
Sau hơn 11 năm ngồi tù, ngày 30/8/2005, Phạm Chí Tin cầm giấy chứng nhận số 173/GCN về việc đặc xá tha tù trước thời hạn trở về phường Phước Hòa, TP Nha Trang. Những tưởng sau một chuỗi dài tù tội, ở tuổi gần ngũ tuần, "Pales Tin" sẽ không bao giờ quay lại con đường tội lỗi mà hắn đã từng sa lầy. Nào ngờ sau khi đặt chân đến thành phố biển Nha Trang, "Pales Tin" đã gặp gỡ đám "đàn em" có số má để thực hiện mưu toan tái xuất giang hồ.
Có nguồn tin cho hay, "Đêm hoài niệm" do "Pales Tin" và Hà “Lê", tức Võ Quảng Hà (37 tuổi) đăng ký nhân khẩu thường trú ở 40/1 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên tổ chức tại khách sạn Thiên Minh 17C Yersin, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang thực chất là một cuộc phân định ngôi thứ trong giới giang hồ.
Vai trò "anh ba" Tin được khá nhiều "đàn em" sùng bái. Nhưng với Hạnh “Nhật", tức Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (32 tuổi) trú ở 333/8 Lê Hồng Phong, phường Phước Long dù là bậc "đàn em" về tuổi tác lẫn thủ đoạn, nhưng Hạnh “Nhật" tỏ ra là kẻ cứng đầu, không chịu luồn cúi bất kỳ ai, mà chỉ chấp nhận dưới trướng Hà “Lê". Có lần chạm mặt nhau ở vũ trường Sài Gòn - Yashaka ở đường Trần Phú, Hạnh “Nhật" không chào "Pales Tin" nên "ăn" trọn một cái tát nảy lửa.
Tài liệu điều tra bước đầu của Công an TP Nha Trang cho thấy, "Pales Tin" liên quan đến hai phi vụ xảy ra trước và trong ngày khai trương vũ trường New Century có phần hùn vốn của Hà “Lê". Khi còn thân tín, Hà “Lê" mời Tin đến tham quan vũ trường vào tối 8/11/2005 để góp ý kiến trước khi khai trương. "Pales Tin" đi dạo một vòng rồi bảo "Chú cho dọn sạch mấy cái quán cóc ổi ở phía trước đường Nguyễn Thị Minh Khai thì ngày khai trương vũ trường sẽ đẹp hơn".
Lập tức Hà “Lê" gọi Hạnh “Nhật" điều đám côn đồ tới đập phá, chém luôn một người khách đang ngồi trong quán bia hơi là Nguyễn Thiết Minh (22 tuổi) trú ở Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp. Sau đó, Hạnh “Nhật" cho người mang giấy bãi nại đến ép bị hại phải ký, nên vụ án phải đình chỉ.
Đêm khai trương vũ trường New Century (27/12/2005), Hạnh “Nhật" cùng đám đàn em tới dự, nhưng do nhìn thấy băng nhóm của Sơn “chém" có lận “hàng” sau lưng và đang đầu quân cho "Pales Tin" để triệt hạ mình, nên Hạnh “Nhật" ra lệnh cho Nguyễn Duy Thanh, tức "Cu ghẻ" đi mua ngay 10 con dao Thái Lan, nhưng không mua được "hàng", cả bọn rút lui khỏi vũ trường vào lúc 23h30.
Vừa tới đầu đường Trần Hưng Đạo, một nhóm "sát thủ" bịt mặt phóng xe máy đuổi theo chặn đường chém nhóm Hạnh “Nhật". Nghi ngờ "Pales Tin" chỉ đạo nhóm Sơn “chém" dằn mặt mình, nên Hạnh “Nhật" ra lệnh đồng bọn về nhà lấy mã tấu đến vũ trường New Century. Một cuộc đụng độ nảy lửa xảy ra tại đây giữa hai băng nhóm, Hạnh “Nhật" công khai thách thức "Pales Tin", hậu quả một số tay côn đồ bị thương tích, trong đó có Nguyễn Đức Duy, tức "Cu Ti", trú ở 452/12 Lê Hồng Phong, phường Phước Long bị nhóm Sơn “chém" đâm một nhát vào lồng ngực trái gây tràn dịch màng phổi, với tỷ lệ thương tích 16%.
Cũng từ đó, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh giữa hai băng nhóm "Pales Tin", Sơn “chém" với băng nhóm Hà “Lê", Hạnh “Nhật". Chính vì vậy, Hà “Lê" đồng ý cho Hạnh “Nhật" tổ chức đàn em mai phục trước cửa nhà của "Pales Tin" rồi bất ngờ xông vào chém Nguyễn Văn Hòa, biệt danh "Hoài nhóc", đàn em của "Pales Tin", Sơn “chém" là vào chiều 3/5/2006.
Sẽ không ai nhắc đến quá khứ tội lỗi của "Pales Tin" nếu như sau hơn 11 năm ngồi tù hắn biết hối cải, hoàn lương, hướng thiện. Đằng này "Pales Tin" tái xuất giang hồ, nên kết cục ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã có quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Chí Tin về tội "gây rối trật tự công cộng" và đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của hắn trong một số vụ án khác.
Đến thời điểm này, "Pales Tin" vẫn còn lưu lại tại một trại tạm giam của Bộ Công an ở Hà Nội. Báo CAND sẽ cung cấp thông tin cho bạn đọc những diễn tiến mới liên quan đến băng nhóm tội phạm này
