"Pales Tin" duyên nợ với... vòng lao lý
Bị các lực lượng trinh sát hình sự lùng tìm theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang về tội "gây rối trật tự công cộng", ngày 25/10, Phạm Chí Tin, biệt danh "Pales Tin", trú ở 15A Hát Giang, phường Phước Hòa, TP Nha Trang đã đến Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đầu thú.
Việc "Pales Tin" ra đầu thú đã có tác động không nhỏ đến tinh thần những tên còn lại trong băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" ở thành phố biển hiện còn lẩn trốn. Tên tuổi "Pales Tin" nổi cộm trong giới giang hồ sau một loạt vụ án: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản, chứa mại dâm, cướp tài sản, chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do hắn và đồng bọn gây ra từ năm 1994.
Vài nét về "Pales Tin"
"Pales Tin" quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng cất tiếng khóc chào đời ở Myanmar vào ngày 19/4/1958 trong một gia đình công chức. Tin là đứa con áp út, trước hắn có 8 anh chị, hầu hết đều là công chức Nhà nước. "Pales Tin" đã lập gia đình sau năm 1975 và đã có hai đứa con trai, nhưng do bất hòa trong đời sống tình cảm, nên vợ chồng họ ly hôn. Sau khi chia tay một thời gian, vợ cũ của "Pales Tin" đưa hai đứa con sang định cư tại Đức.
Có thể nói trong đám giang hồ ở Nha Trang, "Pales Tin" là một trong số rất ít “đàn anh” tốt nghiệp bậc trung học phổ thông hệ 10/10, có chút tay nghề điêu khắc. Thế nhưng từ năm 17 tuổi, hắn đã bộc lộ cá tính côn đồ, cố ý đánh người khác gây thương tích, nên bị Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 27/3/1975 và bị xử phạt 6 tháng tù.
Ngày 27/9/1975, "Pales Tin" về nhà ở phố Nam Bộ, quận Hoàn Kiếm. Ngày 17/2/1976, "Pales Tin" tiếp tục tái phạm và bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 thàng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngày 23/2/1982 "Pales Tin" bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý về hành vi đánh người gây thương tích, nhưng sau đó gia đình bị hại bãi nại nên được miễn tố. Ba năm sau, "Pales Tin" chuyển vùng vào Khánh Hòa và cư trú tại 15A Hát Giang, phường Phước Hòa, TP Nha Trang.
Khát vọng đi tìm "cuộc sống thiên đường" ở xứ người thôi thúc "Pales Tin" tìm đường vượt biển trốn ra nước ngoài. Sau một chuyến vượt biển tại Cà Ná không thành, "Pales Tin" bị Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bắt giữ và xử lý. Cuộc đời của "Pales Tin" luôn gắn bó duyên nợ với vòng lao lý, nên hết tội này, hắn lại gieo thêm tội khác. Cuộc vượt biển trốn ra nước ngoài lần thứ hai do hắn tổ chức cũng bại lộ.
Ngày 7/12/1989, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã số 114, nhưng phải mất nửa năm sau các trinh sát an ninh mới bắt được hắn vào ngày 12/6/1990. Hình phạt 10 tháng tù giam là quyết định của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đối với Phạm Chí Tin.
Hai năm sau, những người biết rõ nhân thân của "Pales Tin" đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn bước ra thương trường, thuê khu biệt thự 62 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang để tổ chức hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Có thể nói những năm 1990-1994 ở thành phố biển chưa có nhiều nhà hàng, khách sạn tầm cỡ lớn như sau này, nên nhà hàng 62 của "Pales Tin" được coi là một tụ điểm thu hút khá nhiều khách, chủ yếu vẫn là giới ăn chơi.
Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc, hay nói đúng hơn là "đại bản doanh" để "Pales Tin" quy tụ đám đàn em là những kẻ côn đồ, sát thủ, tổ chức các hoạt động bảo kê cho một số nhà hàng, đòi nợ thuê, đâm chém mướn, cướp tài sản… Từ đó "Pales Tin" trở thành tay "trùm" trong giới "xã hội đen" ở thành phố biển, mà hầu như bất kỳ một tay anh chị nào ở đây muốn ngóc đầu dậy, hoặc nơi khác tính mon men tới lãnh địa này "làm ăn" đều phải dòm ngó hắn bằng ánh mắt lo ngại, chính vì vậy đàn em "Pales Tin" ngày càng đông, uy lực của hắn ngày càng nổi trội.
![]() |
| Giấy đặc xá của Phạm Chí Tin sau hơn 11 năm ngồi tù. |
Phi vụ chiếm dụng, tàng trữ khẩu súng K59
Một đàn em của "Pales Tin" kể rằng, "Pales Tin" rất khoái "hàng nóng", nên đã dính dáng đến một phi vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc hai gã thanh niên tìm đến nhà hàng 62 thuê trọ tại phòng số 15 và 18, một người là Hà Thế Minh (SN 1967) trú ở khu dân cư km 52, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, người thứ hai tên là Hùng.
Buổi sáng 5/1/1994, Minh rủ Hùng ra Phú Yên tìm nơi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Dừng chân trước mấy căn hộ gia đình ở đường Lê Duẩn, phường 5, TP Tuy Hòa, bọn chúng đã cạy cửa đột nhập vào nhà anh Huỳnh Phước Kiển, một cán bộ tỉnh Phú Yên để "đánh quả" được 2,4 triệu đồng và một khẩu súng K59 cùng hộp tiếp đạn gồm 7 viên. Thời điểm đó số tiền hơn 2 triệu đồng không phải nhỏ, nên Minh và Hùng mang về nhà hàng 62 ăn chơi xả láng, khiến cho đàn em của "Pales Tin" nghi ngờ, nhưng chưa có cớ để tìm hiểu.
Một ngày đầu tháng 2/1994, nghe đàn em báo tin một người khách nước ngoài vừa bị mất trộm 300 USD sau khi lưu trú tại cơ sở kinh doanh của mình, "Pales Tin" lo ngại chuyện vặt này trở thành tai tiếng, nên gọi đám nhân viên đến hỏi trước, sau đó tự mình sử dụng chìa khóa dự phòng để "khám xét" và đã phát hiện khẩu súng K59 tại phòng trọ của Hà Thế Minh.
Biết chắc đó là "đồ gian" nên khi Minh về lại phòng trọ lúc nửa đêm, "Pales Tin" đã ập vào, đánh phủ đầu một trận tơi tả rồi tra hỏi nguồn gốc khẩu súng. Chịu không nổi những miếng đòn hiểm hóc, Minh khai nhận sự thật rồi quỳ lạy, van xin "Pales Tin" đừng tố cáo với cơ quan Công an.
Do đã toan tính phải kiếm "hàng nóng" để "thủ" từ lâu, nên nhân cơ hội này "Pales Tin" ban phát "ân huệ" cho một kẻ không quen biết. Ông chủ nhà hàng 62 nói với Minh: "Mầy muốn sống thì câm mồm, còn khẩu súng này mày để tao xử". Dứt lời, hắn mang khẩu súng K59 về phòng riêng cất giấu để sử dụng khi cần thiết. Sau khi "Pales Tin" đi tù dài hạn vì nhiều tội danh khác, một "đàn em" thân tín của hắn mới tiết lộ: "Thỉnh thoảng "Pales Tin" lấy khẩu súng đó ra lau chùi, ngắm nghía với vẻ thích thú lắm".
Trong suốt thời gian hơn nửa năm cất giấu khẩu súng, mặc dù chưa bao giờ "Pales Tin" sử dụng trong những cuộc "thanh toán", triệt hạ các băng nhóm khác, nhưng nhiều vụ đâm chém, cưỡng đoạt tài sản, bắt cóc để chiếm đoạt tài sản do "Pales Tin" cầm đầu đã gây xôn xao dư luận ở Nha Trang, khiến cho dân chúng bất bình.
Để tránh rắc rối cho chính mình, một tối giữa tháng 7/1994, "Pales Tin" gọi "chiến hữu" Đào Nguyên Bảo (SN 1958), trú ở 124/4 Thống Nhất, phường Vạn Thắng - một hội viên Hội quần vợt Nha Trang thời đó vào phòng riêng ở Nhà hàng 62 rồi giao khẩu súng K59 cho Bảo cất giùm.
Theo lời khai của Bảo, trên đường về nhà, do lo ngại liên lụy đến những người thân trong gia đình, nên Bảo mang khẩu súng đến chôn giấu dưới chân trụ điện gần một cổng phụ vào sân vận động 19/8 Nha Trang

