"Ông chủ" đẹp trai là kẻ cắp

Thứ Bảy, 21/06/2008, 14:26
Liên hệ được với các cô gái cần tìm việc, Viên vờ là ông chủ cần tuyển người rồi hẹn các cô đến đó ăn uống bàn chuyện công việc. Sau đó, hắn viện cớ mượn xe máy và điện thoại của họ rồi chuồn mất…

Với vẻ ngoài bảnh trai, khéo ăn nói, Đinh Ngọc Viên, 29 tuổi, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các cô gái mà hắn định lừa đảo. Trước khi cho con mồi sập bẫy, Viên đã khéo léo điều tra hoàn cảnh của các cô gái. Mục tiêu mà hắn nhằm tới chính là đối tượng sinh viên đang cần tìm việc làm.

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng (tháng 4 đến 6/2008), Viên đã lừa đảo trót lọt gần 20 vụ, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị của các sinh viên, công chức, chủ yếu là người ngoại tỉnh.

Người bạn trai “tốt bụng”

Ngày 18/6, hý hửng vừa lừa được một cô gái trẻ đẹp, chiếm đoạt chiếc xe máy và điện thoại, Đinh Ngọc Viên vội lên địa bàn huyện Sóc Sơn để tìm cách tiêu thụ xe máy. Hắn nhờ một người quen rao bán xe với giá rẻ.

Lúc sau, chiếc xe Wave vừa lừa đã được Viên bán cho một người thanh niên tên Hà, trú tại phường Đồng Xuân, TP Vĩnh Phúc với giá rẻ bất ngờ, 3 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại cũng được hắn mang đến cửa hàng bán điện thoại đối diện cổng Học viện Tài chính, bán với giá 950 nghìn đồng.

Khi bán xong điện thoại, Viên còn tiếc rẻ chiếc sim nên đã giữ lại để dùng. Đúng lúc đó, hắn nhận được nhắn tin của một cô gái trẻ tự xưng là bạn của Tr. - cô gái vừa bị hắn lừa xe máy và điện thoại. Cô gái nói rằng bố mẹ Tr. vừa gửi cô ta 7 triệu đồng, mang từ quê ra cho Tr. để mua máy tính xách tay.

Nghĩ đến khoản tiền trên, mắt Viên sáng lên. Hắn nhắn tin lại cho cô bạn nọ, giả làm bạn trai của Tr. và hẹn địa điểm để cô bạn đưa tiền ở 28 Điện Biên Phủ vào trưa 18/6...

Đúng hẹn, Viên đến nhận tiền của cô gái nọ thì bị tổ công tác thuộc Công an phường Cống Vị phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình bắt quả tang.

Giả làm ông chủ để lừa người lao động cần tìm việc làm

Bị hại đầu tiên bị Đinh Ngọc Viên lừa đảo đã đến Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình trình báo. Theo chị Lý Thanh Tr., 25 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội trình bày thì chị Tr. đã đăng ký tìm việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tr. khấp khởi mừng thầm khi sáng 16/6, chị nhận được một cuộc điện thoại của một người thanh niên tự xưng là quản lý một quán cà phê có tên tuổi ở Hà Nội.

Qua điện thoại, anh ta nói đang cần tuyển một nhân viên kế toán, thời gian làm việc tại quán từ 8h sáng đến 5h chiều hàng ngày, cơm nuôi bữa trưa, lương tháng 2,5 triệu đồng/tháng. Thấy công việc không quá vất vả, thu nhập tạm ổn, chị Tr. đã đồng ý. Sau đó, người thanh niên hẹn chị Tr. đến quán cà phê anh ta đang làm quản lý ở 83 Đào Tấn để trao đổi cụ thể công việc.

Đúng hẹn, chị Tr. đến thì đã thấy một thanh niên chờ sẵn. Sau khi đã trao đổi, người thanh niên đồng ý nhận chị Tr. vào quán làm. Sau đó, lấy lý do phải tiếp khách là nhân viên Sở thuế, anh này đã đề nghị chị Tr. đi tiếp khách cùng.

Tin tưởng rằng anh ta chính là quản lý cửa hàng, nghĩ rằng từ chối không đi là mất lịch sự, chị Tr. đã đồng ý. Người thanh niên lấy lý do không đi xe máy, bảo chị Tr. đưa chìa khoá xe để anh ta lấy xe, chở chị Tr. ra nhà hàng.

Đến nhà hàng 88 Linh Lang, lấy lý do máy điện thoại hết pin, người thanh niên nọ đã mượn điện thoại của chị Tr. Lát sau, anh ta vờ ra ngoài nghe điện thoại cho rõ rồi đi mất. Chờ mãi, chị Tr. xuống bãi xe thì tá hoả khi thấy chiếc xe máy cũng biến mất.

Theo lời khai của Viên tại CQĐT thì hắn 29 tuổi, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Viên hiện đã có vợ và hai con nhỏ. Cả nhà Viên sinh sống bằng nghề nông. Trong thời gian từ tháng 4 đến nay, Viên đã lừa đảo trót lọt gần 20 vụ ở các địa bàn quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình…

Hắn thường tìm trên mạng hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để lấy số điện thoại của các cô gái đang cần tìm việc làm sau đó chủ động liên hệ với họ. Lúc thì đóng vai chủ quán cà phê nổi tiếng ở Hà Nội, lúc thì đóng vai quản lý nhà hàng ăn uống Phù Đổng, lúc thì làm quản lý toà nhà Vincom, tháp đôi Hoà Bình, nhà hàng Quê Hương…

Viên chủ động mời các cô gái đến đó ăn uống, sau đó kiếm cớ mượn xe máy và điện thoại của họ rồi chuồn mất. Đến ngày 20/6, Công an phường Cống Vị và Đội CSĐT tội phạm Công an quận Ba Đình đã phối hợp với Công an các xã: Minh Trí, Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), thu hồi được 11 chiếc xe máy, 4 chiếc điện thoại do Viên lừa đảo, đem đặt hoặc bán ở các hiệu cầm đồ, các cửa hàng mua bán điện thoại di động để lừa được các chủ hiệu cầm đồ.

Mở rộng vụ án, CQĐT Công an quận đã bắt khẩn cấp Ngô Quý Hà, 33 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ai là bị hại bị Đinh Ngọc Viên lừa đảo, đề nghị liên hệ với ĐTV Phúc, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình theo số điện thoại: 04-9396912; 0983650136 để được giải quyết

Anh Hiếu
.
.
.